1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện khó nói ...những chuyện không thể ngờ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Khungchuot, 03/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phovang_khongcoem

    phovang_khongcoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    chào các anh,chị,chú và các em ở câu lạc bộ hạ long nha!
    tui sang dạo chơi tí vì có co ban ở đây mờ hi` hi`
    tui là một người chưa nghiện nhưng mờ mặc dù ko thích người nghiện lém nhưng cũng không nên bỏ người ta như thiế được phải giúp đỡ người ta chứ khi nèo hông có được thì mới bye a` hi`
    như em vi_d_scl nói đớ wê tui lém nghiện lém ra đường đúng là ghê thiệt đó nó mờ sọc kim tiêm có aids zô là tèo ngay à
  2. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi , em chỉ hốt mỗi quả kim tiêm của nó thôi chứ bình thường em chả sợ . Tụi nghiện yếu xìu , em búng 1 cái đứa nào đứa nấy bay xa cả thước ấy chứ . i][/i]
    Lúc chưa ăn socola
    Tưởng socola thơm và ngọt lắm ...
    Khi ăn rồi....
    ...mới biết còn có thêm vị đắng..
    ....như tình yêu.,,
  3. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    chẳng nhẽ đây là cái điều mà cháu khó nói với ông sao hả khungchuot !
    Rut
  4. Tieu_Ngao_Giang_Ho

    Tieu_Ngao_Giang_Ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ, cô Khungchuot nói cứ như trong tiểu thuyết ấy.
    Thứ nhất anh thấy đứa bạn của cô cũng nghiện không kém.
    Nghiện Tình yêu chứ còn gì nữa. Yêu thì lựa chọn thằng tử tế mà yêu, cắm đầu vào một thằng không ra gì thì còn kêu gào gì nữa. Bỏ nó nhanh lên không thì chít cả đời con gái.
    Đã nghiện rồi coi như Đứt đừn to be. Cô có yêu nó thế chứ có yêu nó nữa cũng chả làm gì được để giúp nó cả. Nếu muốn giúp nó thì có 2 cách, cách 1 cô có nhiều tiền thì cô mua thuốc phiện cho nó hút. Cách 2 ,nếu cô thương nó thật cô mua thuốc chuột rồi nấu cháo cho nó ăn.
    Còn nếu cô nói cô dùng tình yêu hay tình bạn thì tôi nhổ vào cái tình yêu tình bạn của cô . Chả có đứa con gái nào yêu say mê, điên khùng đến thế. Con gái bây giờ toàn lũ khôn lỏi. Nó điên mà đâm đầu vào đấy hả. Tôi thử hỏi cô cô có dám yêu đứa nào nghiện không?
    Lệnh Hồ Xung
  5. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    nó che giấu giỏi thì làm sao mà biết được ! còn có cho tôi cũng chẳng rước thằng nghiện vào ! có mà chết à? đấy là em nói chuyện bạn em chứ ! mà nó cũng bỏ thằng kia rồi ! chỉ có điều trái tim con gái chưa thể quên !

Chia sẻ trang này