1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THẬT TRONG NGHỀ Y

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi mykoyan, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goldenland

    goldenland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    trời, hay quá, mà bác cứ post nhỏ giọt thế này, ngày nào cũng mong ngóng em sắp thành hươu cao cổ rồi nè
  2. tieutu_vovinam

    tieutu_vovinam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    tay chân tôi cứ mềm nhũng ra không thể cữa quậy được nữa, tôi nghĩ có lẽ do uống quá say, thêm vào nhiệt độ phònh lạnh nhà xác quá lạnh, nên như vậy. Tôi khẽ co rút cánh tay thu vào bên trong để giữ cho đỡ bị lạnh, và cố nằm chợp mắt 1 chút cho khỏe để 5 giờ tôi bàn giao ca. Lúc bấy giờ đồng hồ điểm 3 tiếng Bing bong trầm buồn. Tôi mơ màng cố quên đi cảm giác hồi hợp sợ hãi ban nãy. Không gian vẫn êm lặng một cách đáng sợ. đang mơ mơ màng màng thì tôi nghe như bên tay mình có ai hà vào 1 luồng hơi lạnh, có lẽ da gà nổi khắp người tôi. và tôi nghe văng vẳng tiếng rên nhè nhẹ của ai đó lúc gần lúc xa. Tôi không thể tin vào tai mình. vì tôi vốn là một sinh viên y khoa, chủ nghĩa duy vật thấm nhuần vào máu chúng tôi từ lúc vào trường. Tôi không bao giờ tin có ma, đối với tôi chuyện ma quái là chuyện do mình tưởng tượng ra mà thôi. Nhưng hôm nay, ngay bây giờ tôi không thể tin vào giác quan của mình nữa, tôi cố viện cho mình 1 lý do là đang say, và những âm tnanh đó là do mình mường tượng ra mà thôi.
    Tiếng rên lúc xa lúc gần, cảm gác như có đôi khi bên cạnh tai tôi. Tôi khẽ mở mắt nhìn dáo dác xung quoanh, cánh tay trắng bệnh lúc nãy còn để trên tấm drap sao giờ lại lơ lửng bên dưới bàn ? tôi khẽ sửng dốt dụi mắt nhìn cho kỹ, lẽ nào chưa chết ?!!?!? Tôi nhẹ nhàng nhổm người dậy chồm qua và giở tấm drap ra kiểm tra thêm lần nữa. Xác chết vẵn bất động, có lẽ do lạnh quá nên cái xác tái nhạt đi, máu trên khuôn mặt đông cứng lại, biến dạng 60% . Dưới ánh đèn mờ ảo, giữa đêm thanh vắng, tôi khẽ rùng mình như có 1 cơn gió lạnh thổi vào người tôi, cảm giác sợ hại thật sự hiện diện trong tôi. Không hiểu âm thanh đó phát ra từ đâu? vì xác chết là phụ nữ nên tôi không thể dùng biện pháp nghiệp vụ kiểm tra cụ thể đã chết chưa, nhưng theo chuẩn đóan sơ bộ và cách nhìn màu da, ánh mắt mờ đi tròng đứng lại chỉ còn lòng trắng đồng tử vô hồn tôi quả quyết cô ta đã chết.
    cảm giác này chưa bao giờ có trong tôi, tôi đã mổ biết bao nhiêu xác chết trong quá trình học y, đã tiếp xúc, đã thực tập, nhưng không hiểu sao bây giờ tôi lại đối diện với nỗi sợ, tôi khẽ nhẹ nhàng chồm người đứng cố gây tiếng động để xóa đi nỗi sợ hãi trong tôi. và mạnh mẽ đi về phía cổng ra ngòai, thì bỗng bóng đèn tắt phụp. tôi quá hỏang lọan sao lại tắt vào lúc này? trong bóng đêm tôi cố mò trongtúi để tìm chiếc điệm thọai, bấm nút mở khóa lấy chút ánh sáng mờ ảo của điệm thọai để tìm đường ra ngòai. thì bất chợt 1 cánh tay lạnh lẽo từ phía sau khẽ đặt lên vai tôi....
    (còn tiếp)
  3. thitruongthuongmaivn

    thitruongthuongmaivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hết cả hồn, bác này gan lỳ thật đấy nếu là em có lẽ em ngất ra lâu rồi.Sợ quá ngất rồi.
  4. HUYHOANG_WRU_164

    HUYHOANG_WRU_164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    1.567
    Đã được thích:
    0
    Nhà xác mà lại có đồng hồ Binh Boong , lạ quá cơ ?? !!
  5. mykoyan

    mykoyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    0
    Được đấy, tiếp đi. Khi nào ku viết hết thì anh sẽ viết cái phần bạn anh kể.
  6. ngkanh72

    ngkanh72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bác kể hay lắm ! sợ thế ! Rồi sao nữa bác ? Hùi hộp quá !
  7. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Ôi trót đọc,em sợ chết đi được í
  8. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào em cũng chờ đọc truyện của bác Mykoyan kể,em vốn khoái phim kinh dịnhưng xem film nhiều nó bão hoà hay sao ý,nghe bác kể mình phải vận trí óc tưởng tượng nó thú vị hơn nhiều
    Kể tiếp đi bác,bác tieutu_vovinam gì đó định chơi quả cạnh tranh ko lành lặn đấy hả
  9. cogaithoitrang

    cogaithoitrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    mình cũng thích xem phim và nghe kể chuyện ma .... Nhớ lần trước đọc truyện : Kỳ án ánh trăng ......" .. Mất cả đêm trằn trọc không ngủ được ..
    Nhưng vẫn thích đọc truyện ma .
    Có topic hay để ghé vào rùi
  10. tieutu_vovinam

    tieutu_vovinam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Chiếc điện thọai quỷ qiái của tôi nổi chứng hết Pin lúc chiều chưa kịp sạc. Một bàn tay lãnh lẽo khẽ chạm nhẹ vào vai. trong phòng không một ánh sáng, ánh đén đường xa xa hắt ánh sáng yếu ớt trên vách mờ mờ ảo ảo, thêm cái không khí lạnh lẽo như cõi âm, làm tôi lạnh cả người, đôi chân như muốn mọp xuống, và như có sức hút vô hình nào đó bàm chặt xuống đất, tôi không thể chạy được hay đi được bước nào.
    Lấy hết sức còn lại của mình tôi bấm ngón cái vào ngón áp út, vì có người nói rằng vừa bấm như vậy vừa đọc chú " Nam mô a di da phat" ma quỷ sẽ không dám xâm hại tới mình. Tôi vừa bấm ấn vừa đọc.... và vuột khỏi vòng tay tôi chạy 1 mạch đến phía cửa nhưng không thể nào định hướng được chính xác cánh cửa ở đâu, tôi mò mẫm, đầu dụng vào cạnh bàn đau lắm. Tôi cố ngóai lại quan sát 1 lần nữa khắp phòng, thì rõ ràng tôi thấy trong ánh sáng mờ mờ tấm drap trắng dùng để che xác chết, cứ bay bay bên trên có cái đầu tóc dài, cứ di chuyển dần dần vì phía mình, Tôi không thể tin vào mắt mình nữa cố mò cái chốt cửa, Cuối cùng tôi cũng mở ra được và bỏ chạy thụt mạng về phía phòng trực cấp cứu...Khi lên trên phòng đây đó vài người cấp cứu người nhà chờ ngòai hiên cứ nhìn tôi mọi người nhìn tôi như 1 vật thể lạ, hóa ra quần áo tóc tai tôi bê bết dính tòan máu, 1 mùi tanh bốc lên không thể nào chịu nổi, tôi đâu có bị thương, và cũng không có va chạm vào vật gì lúc chạy. chỉ duy đụng cái đầu vào cạnh bàn nhà xác, nhưng đâu có rách da?!!???
    (còn tiếp)

Chia sẻ trang này