1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THẬT TRONG NGHỀ Y

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi mykoyan, 25/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mykoyan

    mykoyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    0
    Được đấy. Chờ đọc tiếp phần sau của ku.
    Anh vote cho ku ngàn sao luôn nè.
    Phê bình ku marylin một tẹo: Thời buổi kinh tế thị trường, cứ cạnh tranh tối đa. Miễn sao đem đến cho thân chủ những phút giây thoải mái là good rồi.
    Khà khà. Đừng giận anh nhé, marilin.
  2. AnOutsider

    AnOutsider Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui,
    Hàng thiệt chưa ra mà đã có hàng nhái rùi....
    Dạo này sao mạng TTVNOL chậm quá, không vào forum được.
  3. coldrain0980yahoo

    coldrain0980yahoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    ối trời trời đồng chí koyan pót tiếp câu chuyện đi chứ nhỉ, sao lại toàn khuyến khích tieuthu thế này , đang theo dõi câu chuyện của đồng chí mà
    các câu chuyện này toàn có thật phải không bác, nếu vậy thì chuyện về thế giới thứ 3 xem ra ngày càng phong phú , có khi nào mình được thấy thế giới đó không ta???
    hì bác có câu chuyện ma nào ở gần thủ đức không, để em biết em tránh đường đó mỗi khi về muộn huhu
  4. mykoyan

    mykoyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    ối trời trời đồng chí koyan pót tiếp câu chuyện đi chứ nhỉ, sao lại toàn khuyến khích tieuthu thế này , đang theo dõi câu chuyện của đồng chí mà
    các câu chuyện này toàn có thật phải không bác, nếu vậy thì chuyện về thế giới thứ 3 xem ra ngày càng phong phú , có khi nào mình được thấy thế giới đó không ta???
    hì bác có câu chuyện ma nào ở gần thủ đức không, để em biết em tránh đường đó mỗi khi về muộn huhu
    [/quote]
    Cứ từ từ cho nó... hồi hộp.
    Ku có biết Nghĩa trang quân đội Biên Hòa không (nghĩa trang của chế độ cũ ấy mà).
    Có một chuyện ma ở đó hay lắm, rất nhiều người biết, nhưng nó lại chẳng liên quan gì đến nghề Y.
    Hic.
  5. tieutu_vovinam

    tieutu_vovinam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Nếu các bạn không thích cũng không sao, vì thấy câu chuyện đó giống câu chuyện của mình nên tiếp như vậy. bạn Mykojan có thể kể tiếp. Thực chất câu chuyện này còn dài. Và để bù vào thời gian của bạn mykyjan tôi sẽ kể thêm vài câu chuyện tôi chứng kiến 100%.
    Thứ 1: Đó là câu chuyện bí mật ngôi biệt thự Ma ngay chân đèo Prend Đà lạt, mà chúng ta đã nghe kể nhiều, chính tôi và bạn tôi đã lên đó vào năm 1996.
    Thứ 2 : Là 1 chuyện khá kỳ lạ mà tôi chứng kiến về hiện tượng 1 cô gái xóm tôi lúc còn bé, cô ta tự dưng sốt và có 1 kiến thức khổng lồ của một người nghệ sĩ. ( ma nhập??!!) hay hồn ma nhập ?? sự thật ra sao ? chuyện này 100% chính tôi chứng kiến và tôi giao tiếp với cô ta.
    Thứ 3: là Ma lon " một trò chơi lúc bé, chúng ta hay cầu nguyện cho cái lon chạy theo mình"
    Thứ 4 : Là 1 lần tôi chứng kiến cảnh cầu cơ ?!??? cảm giác ra sao ?
    ......
    Xin thành thật mong bạn Mykojan thứ lỗi vì đã xen vào câu chuyện của bạn.
    Được tieutu_vovinam sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 10/01/2007
  6. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    oầy, bác giới thiệu thì phải kể đi chứ, cứ để người khác thèm ...
  7. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Ối Ối! Đây là topic chuyện ma của ah? Sao cái gì cũng hơi hơi giống của Nguyễn Ngọc Ngạn thế? Xin lưu ý các anh chị là chuyện về sức khoẻ, y tế chứ ở đây mà kể chuyện ma ah?
    Qua bên box văn học kể đi:D
  8. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Xí hổ quá,em Marylin xin nhận lỗi với bác sĩ ạ
    Ớ nhưng mà em không phải là Ku bác ơi
    Em xin được đính chính cho cái giới tính
    Em chỉ đùa bác tieutu thôi mà,bác nào kể cũng được miễn là chuyện hay Thời buổi các doanh nghiệp cạnh tranh giảm giá thì người tiêu dùng càng được lợi mà
    Bác Mykoyan ơi,khi nào kể tiếp thì bác kể liền 1 mạch 1 chuyện nha,cứ đọc chút một thế này nó háo hức khó chịu nhắm ạkhổ quá tính em nó baby
  9. mykoyan

    mykoyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    0
    Không sao đâu. Có thêm người tham gia thì nó càng hấp dẫn.
    Khuya nay, sau khi mổ xong, tớ sẽ kể tiếp cái chuyện của anh bạn tớ, nhậu xỉn rồi mò vào nhà xác.
    Bi giờ, tớ xuống operation room đây. Em nào khoái coi mổ, thì đi theo tớ.
    Dr Zhivago
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Em!

Chia sẻ trang này