1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện không biết nói với ai...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi littlesun, 24/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chả biết nói chuyện này với ai nên đang băn khoăn là có nên nói cho ai đó cái chuyện này không nữa.
    Cái chuyện mà mình chẳng biết nói với ai í, thực ra thì nó cũng chả có gì to tát đâu, nó chỉ bé tí xíu thôi, nhưng mà mình băn khoăn lắm, chả biết hỏi ai là nên nói với ai chính vì vậy chẳng biết nói với ai.
    Thật ra cái chuyện này chẳng nên nói với ai cả nên mình quyết định sẽ chẳng nói với ai sất.
    Mà không nói ra thì ai biết là mình nói cái chuyện đó với ai.
  2. debugger0701

    debugger0701 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    haha...bác này tếu thật, đag sầu não đọc đc vài dòg ngố ngố thấy vui đc chút...
    ....
    vừa rồi là đổi vé, hnay là trả vé, khổ thật, làm mất tiền vô duyên...trc jờ mình chả khoái vụ mua vé trc, năm nay đúg là điên...thế là ăn Tết 1mình rồi, kệ, bon chen làm j cho mệt....uhmm, nhưg ngẫm lại cũg buồn, ai mà nghĩ mẹ mình lại nói như vậy chứ, may mà đầu óc còn tỉnh táo, nothing nói đúng thật "..im lặng là vàg.." Mà jờ này ổg đag làm j ha?? Bỏ ko đc, mà ở cạnh cũng ko xog...Thôi thì trả nhớ cho quên, nặng tình chi nữa cho thêm fũ fàg..
  3. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Bế tắc, em làm sao lại có thể làm đau anh thế cơ chứ nhưng là sự thật anh à, em ko dối lòng em được, em dối anh. Em phải đeo mặt nạ trước anh đến bao giờ đây?
  4. padmes

    padmes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Khi ta vội vàng đặt niềm tin mà chưa hiểu rõ con người họ thì sớm muộn gì cũng sẽ phải trả giá!
  5. nho0909

    nho0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    câu này của bác khiến E ngộ ra nhiều điều... thanks bác...
  6. debugger0701

    debugger0701 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Lúc thì ngồi ko, lúc thì ở đâu ko biết dồn dập mà tới..Nào phải ôn lập trình chỉ cho thằng bạn nó thi lại, nào giúp chị chủ nhà đánh một mớ văn bản (vì có Việt kiều về chơi nên chị phải...đi chơi cùng). Đánh bằng tiếng Anh nên tốc độ chậm quá, may mà qua hôm thứ 2 đã bắt đầu quen dần nên cũng đc khá nhiều. Rồi đến có ng bạn "rất_là_thân" của chị gái vào chơi, lại phải tiếp đón, mà biết cái vụ này rồi đó, ôi thôi, đi và đi và đi...đến nỗi về nằm xuống cái lưng đau buốt, quay qua trái hay phải đều ko đc. Cái lưng đau 1 năm trở lại đây rồi, nói về quê đi khám, ấy thế có đi đc lần nào đâu. Nghĩ đến ch sk bỗng bực ổng vô cùng, Mình thì mới vào, có giận thì cũng từ từ chứ..Uả, mà sao lại bực cái ch mình đã biết và quen từ lâu rồi nhỉ??!..ổng là thế, có lần nào giận ch j mà ổng cho qua rồi từ từ nói mình sau đâu, toàn là lo thể hiện cái tôi "dứt khoát " của ổng trc thôi..Mình thì cũng bướng, nói năng cũng chẳng ôn hòa j, nhưng có ai có "ng tình" như tôi ko chứ, tủi thân quá đi thôi..huhu...HUHU....
    Tùm lum ch thế kia nhưng mai phải dậy sớm đi Định Quán bắt con chó, xin mãi mới đc. Lên đó có 1 lần đi đám cưới, cũng khá lâu rồi, đi xe đò ngủ gà ngủ gật nên ko nhớ rõ lắm, mai đi xe máy lanh chanh lạc đường rồi lếch đc về nhà có mà chết..Ôi, mong ơn trên phù hộ cho con..hic..
    Mệt lắm rồi nhưng sao ko ngủ đc nhỉ, 4h30 phải dậy rồi. Ráng ngủ đi Bi ơi..
  7. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Mình thì mình cũng định chẳng nói với ai vì mình cũng chẳng biết nói cái gì bây giờ. Chuyện của mình vì chẳng biết nói với ai nên nó khó nói lắm, mình cũng chẳng băn khoăn vì mình nghĩ nếu mình chẳng nói với ai thì nó cũng chẳng ảnh hưởng đến ai mà thậm chí nó cũng chẳng ảnh hưởng đến mình, chính vì vậy mà mình chẳng có ý định nói với ai cái chuyện mà mình chẳng định nói ra đây. Vì vậy mình chẳng viết nữa mình đi về ăn cơm đây, cơm thì mình chẳng thể không ăn và mình nghĩ nói ra cũng chẳng ảnh hưởng gì
  8. padmes

    padmes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nuôi ong tay áo!
  9. chchtrtr

    chchtrtr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Giống tớ y trang
  10. littlesun

    littlesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tự hỏi phải chăng mình đang rung rinh?
    Lạ. Mình thích gì ở anh? Một người con trai có khuôn mặt khó đăm đăm, ít cười, không đùa giỡn bao giờ, rất nghiêm túc, nghiêm khắc với bản thân, chảnh, và sắp cưới vợ, một cô gái chắc là xinh, chắc là dịu dàng, chắc là người lớn, những thứ mình không thể nào có được...
    Nhưng quan trọng nhất, mình mới gặp anh duy nhất một lần. Tuy là một cuộc gặp gỡ vui vẻ, hơn 4 giờ bên nhau, với đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chuyện đời chuyện người, nhưng vẫn là một lần gặp gỡ, như bèo nước gặp nhau, gió thổi hoa bay, còn chưa biết có cơ hội để gặp lại hay không. Mình hy vọng gì?
    Dù anh đã lấy số phone của mình, nhưng người nghiêm túc như anh sẽ chủ động liên lạc với mình? Chắc là không.
    Mà mình thì... cũng không thể.
    Híc híc. Hy vọng sẽ sớm... quên.

Chia sẻ trang này