1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện không biết nói với ai...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi littlesun, 24/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlesun

    littlesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng không hẳn là khó đăm đăm, không hẳn là quá nghiêm khắc, không hẳn là quá chảnh. Anh dễ thương, ít nhất là hơn nhiều người khác.
    Mặc dù cũng còn hơi chảnh, hơi khô, nhưng cơ bản, một khi đã chơi với một đứa khùng (như em) thì anh sẽ khó có cơ hội để khô như ngói, hay chảnh như cá cảnh. Không phát triển khả năng tưng tửng thì thôi, làm sao mà gạch ngói với cá vàng được chứ
    Đến giờ đã có thể tin là hai anh em sẽ còn gặp lại. Mong.
    Nhưng vẫn lo, vì những mối quan hệ thế này, có cảm giác là nó mong manh lắm, sẽ tan vỡ bất cứ lúc nào. Chỉ cần một tiếng tằng hắng của vợ, chắc là anh sẽ chạy mất tiêu, vì lo chị ấy giận. Bao nhiêu người như thế rồi (nếu là mình, mình cũng sẽ chạy...)
  2. littlesun

    littlesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đầu óc càng lúc càng lú lẫn, riết rồi không nhớ gì hết. Có phải mình già rồi không?
    Chán mình quá.
  3. littlesun

    littlesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Confuse. Không hiểu. Tại sao lại như thế?
    Dù đã được an ủi rằng "Không sao cả", nhưng vẫn thấy lấn cấn.
    Nhìn thấy một cái gì đó là lạ trong ánh mắt, trong giọng nói của anh.
    Mình cũng không biết.
    Nhắm mắt đưa chân.
  4. debugger0701

    debugger0701 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    mệt, hai vai đau quá...
    tuy ko ổn định nhưng đc cái lương cao...bỏ..lại chạy theo đam mê khác, hiiiiiiii....chính bản thân cũng ko biết mình lại bị ảnh hưởng quá nh như vậy...công việc mới ư? lương chưa đc 1/2 của bên kia, tại sao?..thôi, đã đầu quân rồi, phải cố gắng lên, mục tiêu đã có rồi đấy, giờ là phấn đấu...
    mà ngày hwa ngu ghê, sơ ý nhắn tin bằng số dt mới mới đau chứ, lỡ bị quấy rối mất tinh thần là tiu. Nói thì là con bất hiếu nhưng khi biết ch tình cảm của tui sao ko hỏi vài câu tâm lý chút, rồi hãy khuyên răn hay la rầy, "danh dự của gia đình.."....học hành cũng như ai, nhớ lúc thi đậu đại học tên có trên báo, cả nhà đi ra đg tự hào, việc nhà thì chăm lo, sai biết sửa, humm...danh dự, danh dự...Bực mình hơn nữa là em mình nó biết phấn đấu, vì sao nó chấp nhận 1 vị trí với mức lương thấp như vậy, ý định của nó là gì? ko hỏi, ko bao giờ hỏi, "với mức lg ấy về dn tao lo đc cho mày"...haha, là chị đã có gia đình và 2 mặt con, có học thức, có quan hệ xã hội rộng rãi đó nhé...chị nói là chia sẻ, góp ý cho tui, nhưng sao lúc nào cũng thế, góp ý bằng nhưg ngôn từ ấy, ai mà bình tĩnh để nghe chứ, tôi thấy chị cũng từng đi qua nh ch lắm, sao ko lần nào chị hỏi đc tui một câu chân thành, "đi mà nghe theo bạn mi"...sao cứ nói nhưg câu như thế hoài....mỏi mệt..
    đừng nhụt chí nhé B
  5. littlesun

    littlesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Biết là khờ dại, điên rồ, nhưng vẫn không thể dừng lại được.
    Có những niềm tin rất ngu ngốc, nhưng vẫn ám ảnh không thôi.
    Em tin vào duyên phận.
    Em sẽ đợi.
  6. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    uh,
    thấy mình vẫn còn dại lắm
    chưa biết cách kiềm chế
    hay bị bộc phát
    Vẫn cái tính cứ cắm đầu cắm cổ mà lao vào
    Không biết nhìn xem mình lao vào đâu
    phù,
    ghét khi cứ phải suy nghĩ nhiều thế này
    thức khuya, hại hết cả nhan sắc
    chít dở
    Chạp, nghĩ ít thui
    cái gì nghĩ mãi ko thông thì dẹp bỏ
    dẹp đi cho đỡ phải nghĩ
    Nghĩ mãi cũng chả giải quyết đc gì cả
    Ngủ đi
    ngủ đi nào
    à ơi
  7. littlesun

    littlesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra, cảm giác ép được ai làm điều mình thích lại hay như vậy, nhất là, đứa bị ép rất cứng đầu, rất chảnh, rất khó bảo.
    Mình có quá đáng không? Không. Tự nhận thấy là mình đã rất nice, rất hiền lành, ai bảo đứa lớn đó cứ ăn hiếp mình chứ. Rượu mời không thích, chỉ thích rượu phạt thôi.
    Nhưng, thật sự là... vui.
    Nhiều việc quá. Lười quá. Hư hỏng quá.
  8. samsam11

    samsam11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    làm thế nào để sống 1 cs bình thường.Làm thế nào để niềm vui dài và trọn vẹn hơn..làm thế nào để nhẹ nhõm? làm thế nào để cười.
    Mình mỏi mệt !
  9. migkhoaicun

    migkhoaicun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    không có anh ...
    mọi thứ quanh em hoang vắng quá
  10. coccoc0701

    coccoc0701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    cảm thấy mất niềm tin quá...
    tôi đã đối xử với a như thế nào...a trả lại cho tôi như thế đó ư
    thất vọng quá asis ơi..
    sẽ thôi, ko làm việc chân thành với asis nữa.

Chia sẻ trang này