1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện không biết nói với ai...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi littlesun, 24/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GWENDOLINES

    GWENDOLINES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2010
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    cái này Vn mình gọi là đẹp khoe ra, xấu xa đậy lại đó mà bạn

    có 2 lý do:

    thứ nhất: người VN chúng ta có những người ăn cắp vặt, và cho đó là chuyện bình thường, vì thế siêu thì phải đề phòng là đúng rồi. Bọn Tây nó ko có cái thói đó (hoặc rất ít)

    thứ 2: các siêu thị bên Tây đều có hệ thống báo động tự động, khách hàng mang túi, balô vào mua bán thoải mái và trả tiền trước khi ra ngoài, nếu có "lỡ tay" "nhón trộm" một đồ gì đó là khi ra đến cửa, sẽ có tiếng kêu tự động phát ra báo hiệu, lúc đó mới bị an ninh kiểm tra túi và hoá đơn. bên cạnh đó, còn có hệ thống camera cùng an ninh siêu thị ngồi khuất trong một phòng quan sát các khách hành đi vào, nói chung có muốn cũng chả ăn cắp nổi. LAlÂLu dần dân Tây ko có kiểu ăn cắp. Mà những biện pháp an ninh ấy cũng chỉ dành cho thành phần dân nhập cư : bọn đen, bọn Á thôi chứ Tây gốc thì theo tui thấy một tý gì nó cũng bỏ tiền ra mua chứ không bao giờ làm cái chuyện "lỡ tay" như thế

    người Việt ta chắc là cũng muốn thể hiện với bọn Tây là hệ thống siêu thị của VN hiện đại không kém gì Tây, cũng báo động, camera đàng hoàng. Chứ nếu mà đến cửa siêu thị, tụi tây nó phải gửi balo bên ngoài thì bọn nó lại ngơ ngác không hiểu hệ thống còi báo động và camera của Vn dùng để làm gì.

    A, còn chuyện phân biệt Tây - Ta bởi chính người Vn thì cũng khó chịu lắm đấy, nhất là đi máy bay mà xem. các em tiếp viên nhìn thấy khách Tây là cười như hoa, tươi phải biết, nhưng với khách ta thì, hài văi . Cái này mình thấy chúng nó hèn và ngu thật. đến ta còn ko tôn trong chính ta thì ai tôn trọng ta nữa ? Bọn Tây nó biết nó sẽ coi ta như thế nào ? Mà đi máy bay mất tiền đàng hoàng chứ ăn xin gì của chúng nó đâu hay là tại vì nó hèn nên nó tưởng người Vn nào cũng hèn như chúng nó để bị đối xử phân biệt kiểu đó ? [r37)]

    Thế đấy bác
  2. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    e thực sự muốn chia tay. giờ e còn lăn tăn nhất chính là sau khi xa e, liệu a có được cuộc sống hạnh phúc không, có tìm được người con gái nào yêu thương, chăm sóc và chia sẻ với anh không...e còn sợ, sợ a sẽ căm hận e, sợ a giận quá hóa càn, a có giết e như lời a nói không...huhuhu
  3. canginick

    canginick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Có quá ảo tưởng về mình không đấy ??? thử nói chia tay xem, nó chả nhẩy dựng lên : anh cám ơn em, anh đã chờ giờ phút này lâu lắm rồi. Mà chẳng thằng nào dám giết đâu, tìm một cô người yêu khác dễ hơn nhiều việc tìm cách thoát khỏi trại giam ( hoặc án tử hình ) :))
  4. troichieu

    troichieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2010
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    đạp xe thật chậm chờ 1 cơn mưa mà mưa ko tới, nỗi ức chế chả thể giải tỏa
    muốn bỏ, bỏ hết, muốn chửi bậy...và giờ khi còn bao việc ngổn ngang bạn lại chán chường muốn buông xuôi hết tất cả
    thất vọng --> tự hành xác --> hành nốt đứa bạn --> bất cần, bạn tệ hại thế đấy
    và bạn đã xóa hết
  5. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    thấy căm ghét chính bản thân mình
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    mình vừa có một giấc mơ mang tên tình ttvn .. thấy mình vẫn lãng mạn hãi :)).. lâu lắm roài mình mới thấy lại ảo tưởng. chắc phải từ năm lớp 9 tới h :)) vui thật đấy
  7. bupbexinhxinh

    bupbexinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Rất chán,chán vô cùng,chả hiểu đến bao giờ a mới biết suy nghĩ,đến bao giờ a mới hết vô tâm,đến bao giờ a mới hiểu được e đau đến thế nào....đến bao giờ...
  8. troichieu

    troichieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2010
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    4 năm hc cùng nhau cũng chẳng bằng đứa bạn học cùng 1 năm
    2 năm ngồi vui đùa, tỷ tê cũng chẳng bằng đứa bạn chưa nói chuyện bao giờ
    t đáng ghét quá nhỉ
    vậy mà t tìm gian trại trường c đầu tiên
    và t ko buồn, ko vui, chỉ muốn biết giờ c thế nào thôi, thế nào là thế nào nhỉ?
  9. fsahara58

    fsahara58 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2010
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    bạn có phải người thích ăn đồ ngọt và trái cây ko nhỉ???
  10. littlesun

    littlesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên đêm qua mình mơ thấy nó. Trong giấc mơ nó cũng chẳng có gì thay đổi, vẫn như những lần gặp nhau, nó yên lặng nghe mình huyên thuyên, lâu lâu xen vô vài câu nói đùa, tức chết.
    Ờ, giấc mơ chỉ có vậy, không vui, không buồn, không cao trào, không tình tiết, nói chung theo mình là chán ngắt, vậy mà không biết sao thức dậy lại cảm thấy bùi ngùi, như thể là mình có lỗi gì đó với nó, như thể đã có cái gì đó rạn vỡ... Mình cũng chẳng biết nó là cái gì, chỉ biết cái cảm giác khó chịu đó đeo bám theo mình cả ngày.
    Chắc là, còn tình tiết gì đó trong giấc mơ đó mà mình đã quên khi thức dậy, có thế thì mình mới cảm thấy khó chịu trong giấc mơ, và cảm giác khó chịu đó nó mới rơi rớt lại đến khi thức giấc.
    Mặc dù nó chẳng bao giờ giận mình (hoặc là đôi khi cũng có giận, nhưng đợi đến lúc mình hỏi thì nó đã hết giận rồi), nhưng chẳng biết sao lúc nào cũng áy náy.
    Mặc dù nhiều lúc cũng giận nó, thường xuyên nữa là khác, nhưng cũng không biết tại sao lại không thể dứt bỏ.
    Ôi, sao lại phiền thế này?

Chia sẻ trang này