1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện không biết nói với ai...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi littlesun, 24/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlesun

    littlesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Không nghĩ thì thôi, càng nghĩ càng thấy rối rắm, phức tạp.
    Mục tiêu trước mắt của mình không phải là những chuyện này. Mặc kệ nó đi. Mặc kệ. Mặc kệ. Không nghĩ nữa.
    Được littlesun sửa chữa / chuyển vào 00:19 ngày 09/11/2007
  2. vinhhd67

    vinhhd67 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    1
    Nếu không nói được với ai ta nên tự giải quyết một mình vậy, nhưng thật sự là khó khăn đấy bạn, đôi lúc những người bạn thân và tốt, ta vẫn có thể chia sẻ. suy nghĩ nhiều mau già lắm. nên cần sự cảm thông.
  3. MinhAnh026

    MinhAnh026 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Không thể nói với ai thì sao loa loa lên đây được
    Sống khép kín không hay nhưng đâu thể chuyện gì cũng nói, phải giữ cho mình một số bí mật chứ
  4. littlesun

    littlesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Những cảnh đời cứ đeo bám lấy mình, không chỉ khi làm việc, mà cả khi về đến nhà. Tự hỏi, mình có chọn lầm nghề hay không?
    Cứ trăn trở, sao cùng là con người mà có những người lại vô cảm đến mức như thế. Một sự vô tâm, bất cẩn có thể để lại hậu quả là một gia đình tan nát, những đứa trẻ không nhà, không cha, không mẹ, sao có những con người như thế? Trái tim họ để ở nơi nào?
    Mình làm được gì? Thấy đó, buồn đó, nhưng chẳng làm được gì. Mình không có quyền. Quyền nằm trong tay những con người vô cảm kia. Mình chẳng làm gì được ngoài việc đau lòng. Mà không biết mình sẽ đau lòng được đến bao giờ, hay đến một lúc nào đó mình cũng sẽ như họ, chai sạn trước nỗi đau của người khác?
    Buồn quá đi mất.
  5. muatinhyeu2

    muatinhyeu2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    bạn này giống mình, đôi khi thấy thế thật.
    nhưg mà mình quá nhỏ bé mà cuộc đời thì rộng lớn ........
  6. vmw

    vmw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Công nhận phần đầu của topic bạn viết rất hay. Phần giữa thấy chán, nhưng đến đây chứng tỏ em là người sống tình cảm thật :D.
    Mình thấy việc đó cũng rất bình thường ý chứ. Mình biết còn nhiều người cũng như thía nhưng chẳng thấy họ nói gì cả
  7. vbbgold

    vbbgold Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Đọc cảm động ghê
  8. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    số mình cũng xui rủi,từ nhỏ đến giờ gặp toàn sự phản bội
    sự nghiệp tan nát, thất tình thì tâm sự với bạn thân , bạn thân còn đạp mình 1 vố ,đau lắm như đến bây giờ vẫn có thể gượng dậy đc
  9. anhbac_lucky

    anhbac_lucky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG]
    Cuộc sống sẽ đầy đủ ý nghĩa hơn khi bạn có thể khóc, và tôi xin chúc mừng bạn nhé ! Sống là được lao động và ta hãy " cho thật nhiều" thì ta sẽ càng hạnh phúc đó bạn ơi !....dù chỉ đơn giản là nụ cười cảm thông và ánh mắt chia sẻ.....
  10. totet_143

    totet_143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bạn quá nhạy cảm. Trước hết cứ lấy học hành làm mục tiêu fấn đấu đi Có cái để mà theo đuổi sẽ thấy cuộc sống có ý nghía hơn đấy. Có nhiều người mang tâm trạng như bạn lắm. Quan trọng là phải sống lạc quan lên. Chúc bạn vui !!!

Chia sẻ trang này