1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện không biết nói với ai...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi littlesun, 24/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. totet_143

    totet_143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    @nhoc_cj : bạn jống tớ quá, cũng đang chẳng có gì mà hy vọng đây, nhưng tớ cũng luôn tự nhủ là fải sống lạc quan. Hoá ra ko fải chỉ có mình tớ là kém may mắn.
  2. ghet_nguoi_em_yeu

    ghet_nguoi_em_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Nó ko biết rằng tình cảm của nó đang trôi về đâu . Chỉ biết rằng nó đang bên 1 người nhưng tim nó tẻ nhạt và lạnh ngắt . Nó ko biết phải làm thế nào .
    Nó hiểu tim nó vẫn đang nghĩ về ANH . Nó ko ngờ rằng nó còn yêu anh nhiều đến thế .
    Đã đc gần 1 năm chia tay . Anh đã có hạnh phúc mới , đã thực sự quên được nó . CÒn nó thì sao ??? Vẫn nhớ anh đến cồn cào , vẫn yêu anh như ngày nào .
    Nó đã tự dối mình , dối lòng để đến bên người khác , để tìm cái thứ tình cảm nó thèm khát ở 1 con tim khác nhưng thâm tâm nó thì nó hiểu , nó vẫn yêu anh .
    Nó vẫn dõi theo những dòng viết của anh , nó vẫn dõi theo anh những dòng viết anh dành cho chị ấy . Nó đau đến buốt tim , Nó thèm anh về bên nó , thèm đc anh ôm mà khóc như ngày nào .
    Hôm trc nói chuyện với 1 anh bạn cũ , anh í nói " bạn trai em gọi điện hỏi em đấy " . ĐÓ là thời gian khi chúng ta chia tay rồi . Nó gờ anh vẫn quan tâm đến nó như thế !
    nó thấy mình có lỗi lắm , có lỗi với anh nhiều lắm !
    Nóđã hận anh 1 cách ghê gớm .Nó đã gồng mình lên để học , để đi làm để anh nhìn vào mà thấy nó vẫn sống tốt khi ko có anh và kết quả đúng như nó mong muốn , nó đã có tất cả , trừ anh !
    Nó muốn nghe giọng anh , muốn gặp anh ... muốn gào lên với anh rằng em nhớ anh ... nhớ nhiều lắm .Nó vẫn còn yêu anh... Tại sao chứ ??? Tại sao ???
    Giờ đây . nó đang bên 1 người khác . Tìm hình bóng anh trong đó nhưng có lẽ nó ko để ngưòi ta pải khổ vì nó nữa...
    Đến bao giờ nó mới thực sự quên đc anh ????
  3. littlesun

    littlesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cái cảm giác chờ đợi thật kinh khủng. Nhất là khi sợ chờ đợi ấy đồng nghĩa với việc người ta không xem mình là quan trọng. Mặc dù mình chỉ là người thế thân, vẫn thấy tủi thân giùm nó.
    Tại sao lại phải làm chuyện này? Vì người ta quan trọng? Vì mình không cam lòng? Vì vẫn luôn còn một tia hy vọng, hay vì một lý do nào khác?
    Cảm giác có lỗi. Nếu không làm như thế, biết đâu nó vẫn còn một chút hy vọng. An ủi, thà đau một lần, rồi nó sẽ vững lòng bước qua, còn hơn cứ níu kéo một hình bóng cũ. Nhưng vẫn giận.
    Chưa chắc việc tạo cho nó một chút nhí nhảnh, vô tư, một chút dạn dĩ, ngộ nghĩnh đã có tác dụng. Biết đâu những người kia thích "nó là nó" hơn là "nó giống mình"? Lại an ủi, khi không thể kéo dài những cuộc nói chuyện, những mối quan tâm, thì ai là người kiên nhẫn ở lại để phát hiện những nét đẹp tâm hồn của nó? Và lại làm người làm chuyện bao đồng.
    Thương nó biết bao nhiêu. Ước gì có thể đổi cho nó những thứ mình có, vì nó xứng đáng hơn, và vì điều đó cũng tốt cho những người ở bên cạnh mình. Nhưng, lại phải nói, tình cảm là không thể lý giải, biết đâu người ta lại cứ thích được hành hạ bởi một con nhỏ lớn không ra lớn, nhỏ không ra nhỏ, ngang ngược đáng ghét hơn là bình yên bên cạnh một cô gái chỉn chu? Chắc phải đi hỏi người ta.
  4. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    SẼ QUÊN ĐƯỢC BẠN ƠI !!!!!!
    MÌNH KO DÁM CHẮC MÌNH ĐÃ QUÊN ĐƯỢC...CHỈ GẠT ĐI , CẤT Ở 1 NGĂN KÉO NÀO ĐÓ THÔI , NÓ CŨNG ĐANG THỬ BẮT ĐẦU LẠI...NHƯNG LÀ BẮT ĐẦU TẤT CẢ...KO TÌM HÌNH BÓNG ANH Ở NGƯỜI ĐÓ...NÓ SẼ YÊU SẼ TÌM 1 HÌNH BÓNG MỚI Ở NGƯỜI MỚI ĐÓ...ĐÓ LÀ CÁCH TỐT NHẤT ĐỂ NÓ THẤY THANH THẢN....VỪA CÓ THỂ QUÊN ANH ĐI, VỪA CÓ THỂ YÊU 1 NG KHÁC CHÂN THÀNH....
    SAO NGƯỜI NHẠC SĨ LẠI VIẾT RA '' TẠI SAO YÊU NHAU KO ĐẾN ĐC VỚI NHAU...'' NÓ GHÉT CÂU NÀY LẮM.............
  5. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Trầm cảm, một căn bệnh khá phổ biến ngày nay đấy bạn ạ, nó là hậu quả của sự tự ti, của sự thất vọng vì điều gì đó.
    Căn bệnh này ở châu Âu cực kì phổ biến.Sự cô đơn của người già khi con cái ko ở cùng, stress vì công việc dồn dập, cuộc sống nhà ai biết nhà nấy ở châu Âu v.v.... cũng là tác nhân của việc này.Nên ở phương tây, bác sĩ tâm lý thường có rất nhiều bệnh nhân, chủ yếu là tầng lớp trung niên.
    Hy vọng bạn tìm được lời giải đáp để tháo gỡ vấn đề của bạn.

  6. thubuont10

    thubuont10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng giống bạn, khi biết người ta có người khác mình buồn lắm, nhưng mình vẫn cầu chúc cho người ta hạnh phúc. Bên ngòai mình luôn cứng cỏi và tỏ ra như mình đã quên người ta,mình đang dối lòng mình và dối cả mọi người nữa. Mình tưỏng rằng mình rất cứng rắn và sẽ quên được người ta nhưng mình đã nhầm. Tại sao lại yêu nhau và tại sao lại chia tay nhỉ? Giá như người ta biết được rằng mình vẫn còn yêu người ta nhỉ?
  7. littlesun

    littlesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Nếu còn yêu, thì hãy nói cho người ta biết, tội gì ôm một mình hở bạn. Nếu không nói bây giờ, biết đâu ngày mai mình sẽ không còn cơ hội?
    Nói thế thôi, thật tình, mình cũng ước gì có thể nói được với nó....
    @Wehrmacht
    Cảm ơn bạn đã quan tâm. Có lẽ là trầm cảm thật
    Chắc phải sắp xếp để bỏ chạy khỏi cuộc sống vài ngày
  8. thubuont10

    thubuont10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Nếu còn yêu, thì hãy nói cho người ta biết, tội gì ôm một mình hở bạn. Nếu không nói bây giờ, biết đâu ngày mai mình sẽ không còn cơ hội?
    Nói thế thôi, thật tình, mình cũng ước gì có thể nói được với nó....
    @Wehrmacht
    Cảm ơn bạn đã quan tâm. Có lẽ là trầm cảm thật
    Chắc phải sắp xếp để bỏ chạy khỏi cuộc sống vài ngày
    [/quote]
    Nói ra để được gì, khi chính mình đòi chia tay. Nói bây giờ hay sau này vẫn thế thôi bạn ạ, vì giờ người ta cũng có người khác rồi. Tốt nhất mình cứ giữ bí mật cho riêng mình. Rối sau này cũng sẽ quên thui, sẽ gặp người khác. Hì hì.
  9. littlesun

    littlesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi. Chỉ biết nói câu này.
    Biết là nó buồn, nhưng ngố quá, nên thà không an ủi còn hơn, chỉ sợ càng an ủi lại càng xoáy vào nỗi đau của nó. Thôi thì, tự an ủi, ít ra nó cũng sẽ có động lực mạnh mẽ hơn để bước qua.
    Mệt quá thể. Bao giờ sẽ ra khỏi những ngày này?
    Sao cứ phải lằng nhằng trong cái đám hỗn độn này? Tại sao sống thì cứ phải yêu ai đó? Không yêu cũng có thể sống vui vẻ được mà?
    Ngốc.
  10. thubuont10

    thubuont10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    uh, đúng đấy, giá cuộc sốg cứ đơn giản nhỉ. Nhiều lúc mình luôn tự dặn mình là rồi thời gian sẽ giúp chúng ta quên đi tất cả. Nhưng rồi thời gian cứ trôi mà tình yêu vẫn cứ tồn tại.
    Thôi chúng ta tự an ủi nhau vậy. Sẽ có lúc quên đi thôi. Sẽ gặp người khác thui.

Chia sẻ trang này