1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện không biết nói với ai...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi littlesun, 24/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0

    Được feb sửa chữa / chuyển vào 01:26 ngày 18/02/2008
  2. khongaiyeuai

    khongaiyeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Allright! Vậy là yên tâm. Hết chuyện. Hết mệt luôn, nhé.
  3. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Thật sự thì mình đang rất bối rối. Thường thì những lúc như thế mình hay gọi bạn bè để nói chuyện lắm. Nhưng hiềm một nỗi, đây lại là chuyện mình chẳng thể nói với ai được.
    Vì thế mà mình không chỉ bối rối mà còn thấy băn khoăn lắm. Chẳng lẽ chỉ có thế mà mọi người lại nghĩ thế thật sao? Ôi nếu vậy thì mình... xấu hổ quá đi thôi. Thật sự thì mình rất muốn tìm ai đó để hỏi xem có đúng thế thật không. Hic, vậy mà nghĩ đi nghĩ lại mình vẫn không thể tìm được ai để hỏi cả, cũng như chẳng thể nói được với ai cho vơi đi nỗi ấm ức lớn lao này
    Huhu... sao người ta lại bảo là mình spam???
  4. sbcraft

    sbcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Giá có cách nào làm cho mọi thứ dễ hiểu hơn, cứ mập mờ kiểu này mệt quá........
    Giá mà anh đừng nhắn tin nữa, ko yêu được thì thôi, sao phải cố, mà có lẽ là anh đúng, dù thế nào cũng nên cố thử....
    Mà thôi, mệt rồi.....
  5. littlesun

    littlesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Vui vì mình còn khóc được.
    Một đôi lần, em ước gì mình không còn nước mắt, nhưng trong buổi chiều ngày hôm nay, em biết rằng đó sẽ là điều tồi tệ nhất trên đời mà có thể xảy đến với em.
    Em thà cảm thấy mình vô dụng, thà cảm nhận một nỗi đau trong lòng, dù điều đó thật sự khó khăn và mệt mỏi, vẫn còn hơn việc nhận ra mình vô cảm.
    Nếu ngày nào đó không còn khóc được, có lẽ đó là ngày em rời bỏ cuộc đời này.
  6. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Ko biết nói với ai thì thoai
    chả nói nữa, có sao đâu
  7. TonicX

    TonicX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    period
    bức bối lắm
    đảo điên lắm
    muốn đập , muốn táng cho bất kì đứa nào thik trêu ngươi mình
    nỗi khổ này, biết bày tỏ cùng ai
  8. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Ốm rồi nè
    Họng đau rát
    Người ê ẩm mệt rũ
    Chẳng mún ăn j
    Đầu bắt đầu quay quay
  9. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Hết tc rồi đến công việc.
    ............
    Chả thèm nói nữa, xách dép đi về

  10. littlesun

    littlesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Giận. Ừ thì giận. Nhưng giận thì sao? Nó chả biết, và cũng chả quan tâm. Thậm chí, biết rõ đó là mục đích của nó: chọc mình giận, nhưng vẫn cứ giận.
    Hèn. Cả nó, và cả mình.
    Nhưng, để xem mình có thể giận bao lâu, hay mỗi lần có chuyện lại cạy cục gọi ĐT cho nó than. Hèn.
    Mà dạo này nhiều chuyện mệt mỏi quá. Không khóc nổi nữa rồi, chỉ thấy lòng tê tái buồn.

Chia sẻ trang này