1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện không biết nói với ai...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi littlesun, 24/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlesun

    littlesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Biết là mình trẻ con lắm, nhưng cái cảm giác mình giận mà cái thằng bị giận nó bơ ra, thực khó chịu.
    Không có gì khó chịu bằng mình giận mà đứa khác không biết, không thèm biết, hoặc giả bộ không biết, khó chịu như nhau. Giận quá. Không lẽ lại gọi ra bảo rằng "tao đang giận mày đấy, thằng ngu ạ".
    Bệnh. Mệt lắm, mà không nói với ai được. Ghét mình quá. Cái giống gì cũng ôm một mình. Ghét vô kể.
    Được littlesun sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 12/06/2008
  2. tnamd87

    tnamd87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    phải nói ra để đc yêu nhiều hơn
  3. loveisblue7

    loveisblue7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Nó đang nghe bài Giấc mơ chỉ là giấc mơ .........đến lúc phải quyết định ...................mạnh mẽ và cứng rắn lên .......................nó bik mình phải làm gì và cần gì
  4. littlesun

    littlesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Một tháng. Tự bảo mình rằng thì là mặc kệ nó, không thèm quan tâm, nhưng rồi cuối cùng cũng phải làu bàu thông báo "giận".
    Y như rằng, mặt mày ngờ nghệch như thể mình vô tội nhất thế gian.
    Kệ. Vẫn giận chưa đủ. Vẫn chưa hả tức. Quan trọng gì chứ, mệt.
  5. dieishappy

    dieishappy Guest

    Chỉ ước 1 điều ... rằng mình có thể ngủ,ngủ mãi mà không tỉnh dậy nữa ...
  6. SuniaS

    SuniaS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nên ở ẩn thật, im lìm và chìm đi
    >>> à, sao lại thế??? bình yên đi nào...
    Bình yên để thể nắm tay nhau nằm ngắm sao trời...
  7. mimi812

    mimi812 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    giá mình mạnh mẽ hơn, ghê gớm hơn 1 chút
    có lẽ mọi chuyện đã khác ngay từ đầu rồi.
  8. mittelmeer

    mittelmeer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng thứ 2 thật tệ
    Sáng đi làm dắt xe ra cửa không thể nào nổ máy được, dắt quay trở lại - xe ga nặng như một cái cùm cùm, nhờ bố, bố đề ga một lúc cũng không nổ rồi bảo: "dắt ra đầu ngõ cho thợ sửa" - thế là chẳng nhở vả được gì. Đang loay hoay dắt ra đầu ngõ mà cứ phân vân mãi dắt về hay dắt đi thì thằng hàng xóm chạy xe qua. Galăng giả tạo nó cũng xuống đề đề đạp đạp, rút cục cũng chẳng nổ - vẫn chẳng được việc gì- mình lại hì hục dắt tiếp. Ra đến hàng bún thì quyết định gọi cho bọn SYM. 10 phút sau thì thằng thợ hôm bảo dưỡng xe cho mình ra làm. Nó thay buzi, làm ràm vài câu vì nó nhớ ra hôm sửa xe mình, nó bảo thay nọ thay kia mình đã ko thay, đến khi nó lắp hết vào rồi lại thay làm nó cáu. Xong việc -được việc nhưng mà bị nó chặt chém khiếp quá - Thế là sáng nay mình gặp ba người đàn ông liên quan đến cái xe của mình, từ bố mình là người trong nhà, đến thằng hàng xóm sát vách và cuối cùng là thằng sửa xe người dưng. Cấp độ quen biết thì khác nhau nhưng cách xử lý xe thì hệt như nhau. Tóm lại là đời mình chẳng nhờ vả gì được đàn ông. Cứ phải chủ động mọi việc mà thôi. Thực ra thì mình đã chủ động rồi, nhưng đôi khi cứ cảm thấy tủi thân. Mình cũng cần lắm chứ một người đàn ông thương yêu và lo lắng cho mình, mình được dựa những lúc khó khăn. Khó khăn hôm nay rất nhỏ nhưng cũng là việc đàn ông nên làm. Và mình đã phải làm - một mình. Bài học vẫn là phải chủ động trong mọi hoàn cảnh, nhưng hạnh phúc mưu cầu vẫn là có người để dựa, để san sẻ những khó khăn vui buồn trong cuộc sống - Ôi khó làm sao!
    [nick]
    Được mittelmeer sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 11/08/2008
  9. hankachi

    hankachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Muốn ngoại tình cái cho tên đó biết tay! Tiếc là chỉ dám nghĩ mà không dám làm. hơ`
  10. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    có những lúc thể thao không vì thể thao.
    lúc không muốn đánh tennis nữa, chỉ muốn đánh nhau thôi

Chia sẻ trang này