1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện không biết nói với ai...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi littlesun, 24/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    BÌNH YÊN... Muốn bình yên mà sao mãi ko bình yên
    TẠI SAO???????????????
  2. littlesun

    littlesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Sắp phải chia tay một người. Em sợ sự chia xa. Chỉ một thời gian ngắn mà em đã phải chia tay với bao nhiêu người mình yêu quý. Chỉ có thể tự hỏi mình, rồi đây sẽ đến lượt ai? Đi hết rồi. Tứ tán hết rồi. Thậm chí không còn đủ nước mắt để tiễn đưa.
    Buồn.
  3. mimi812

    mimi812 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    buồn
    ước gì mình có thêm thời gian để quyết định
    mọi thứ mơ hồ quá
  4. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Hôm nai mình có chuyện rì ko bít nói cùng ai ko nhỉ???
  5. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Có người ko điên mà lại xì pem ...chẹp, chuyện này ko biết nói với ai bây giờ
  6. TonicX

    TonicX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    trước khi chết fải chén thật nhiều, thật nhiều
    nhất định mình fải làm 1 con ma no ... nhất định là thế !
    Sáng chén 1 bát bún ngan - về chén thêm 1 hộp xôi
    Lên fòng chén thêm nửa hộp kem - há mồm chén thêm 1 cái kem tươi
    Giờ đang nhai Tu nít sư
    Ha , ăn cho sướng cái mồm đi, sướng cái mồm đi
    Nếu mình chết ... thì có ai buồn hông
  7. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Nói với ai bây giờ nhỉ? hic... muốn vay tiền ai đó để xây thêm 2 tầng nhà nữa mà chả còn chỗ vay, buồn quá chả biết nói với ai, đành chấp nhận xây 3,5 tầng vậy
  8. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    cũng chẳng bít nói với ai chuyện này
    nhà mình có nhõn 2 tầng thui, thế nên mình có nên cho ai đó đang 3,5 tầng lên 5,5 tầng ko
  9. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Có nên nói với ai không nhỉ? hic,... Chả nhẽ lại nói với ông bố vợ phải đấm là cứ xây thêm tầng nữa đi để rồi mai con rể nó hưởng. Híc híc ...
    Có nên nói với ông bố vợ phải đấm không nhỉ?
  10. VanLand

    VanLand Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.142
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một thắc mắc,một dấu hỏi mà ko biết đem đi hỏi ai.Tôi đã đi rất nhiều siêu thị lớn tại Hn như vinatex Hồ Gươm,siêu thị tầng 3 Vincom v.v.... thì đều thấy một điều rất phi lý đó là tất cả KH người Việt đều phải gửi túi,dù chỉ là túi nhỏ đeo hông còn riêng khách nước ngoài thì họ có đeo balô vào cũng vô tư.Tôi ko hiểu tại sao siêu thị của người Việt thì chúng ta lại bị nghi ngờ như vậy,bị đối xử phân biệt như vậy bởi chính chúng ta.Hôm trước tôi có đi cùng anh bạn ở bên Pháp về.Khi vào siêu thị trong Vincom,tôi ko biết giải thích với anh ta thế nào nữa.Ânh ấy là Việt kiều,và chả nhẽ nếu muốn mang theo túi vào anh ấy chỉ việc đưa tấm thẻ mang tên mình và quốc tịch Pháp là đc hay sao???
    Tôi thật ko hiểu tại sao lại như vậy,chúng ta đang có một thứ văn hóa gì đây ??? Chúng ta làm vậy có khác nào nói toáng lên rằng : "Chỉ người Việt mới ăn cắp,còn khách nước ngoài thì không ??? " Tại sao lại có những quy định khác lạ như thế,các bạn có biết ko ???

Chia sẻ trang này