1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện kỳ lạ - hay ho - khó tin - đặc biệt .... có thật xảy ra ngoài đường phố,vào đây kể cho

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi AvriLavigne, 22/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AvriLavigne

    AvriLavigne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    6.358
    Đã được thích:
    1
    Những chuyện kỳ lạ - hay ho - khó tin - đặc biệt .... có thật xảy ra ngoài đường phố,vào đây kể cho mọi người biết

    Mọi người ai đã thấy những chuyện hay hóm ở ngoài đường thì vào đây kể cho mọi người biết với nhé.
  2. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Mưa, mưa tầm tã, mưa trắng cả con đường. những giọt mưa tràn qua các lỗ cống lan ra hè phố. Dòng người hối hả lại qua, dường như ai cũng muốn mau chóng trở về bên mái ấm gia đình, nơi có ấm trà và nồi cơm nóng.Không ai để ý ... trên một vệ đường, gần cái cống hôi thối ... có 2 cái xác. Dường như mới chết hôm qua, vết cắt nơi cổ chí mạng đã làm cho 2 vợ chồng không sống nổi. Không ai để ý ... họ vẫn hối hả. Từng giọt mưa nặng trĩu trút xuống đường, 2 cái xác cong queo và bết nước.... Có lẽ tai nẹn đã xảy ra vào cái đêm hôm trước khi mà cả 2 cùng nhau đi kiếm sống qua ngày để nuôi một đàn con nhỏ. Đàn con giờ đang đói lắm, chúng đợi thức ăn. Có lẽ chúng chỉ hoài công, rồi mai đây chúng sẽ phải tự lo cho cuộc sống của mình, lại bon ba lại đối đầu với những hiểm nguy trước mắt mà thôi.
    Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật, và tôi muốn các bạn cùng tôi dành 1 chút mặc niệm cho 2 vợ chồng nhà chuột cống bị bẫy chết hôm qua.
    Câu chuyện lên án những kẻ vô ý thức, tức là ném xác chuột ra ngoài đường ý. Lần sau nhớ .... ném sang nhà hàng xóm.
    Xin cảm ơn ! Và hẹn gặp lại
  3. AvriLavigne

    AvriLavigne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    6.358
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay đi lấy tiền hàng cùng thằng bạn ở nhà chùa,chùa trả cho 5 triệu gồm có 3 triệu rưỡi tiền 5 nghìn,cầm to tướng,còn 1 triệu rưỡi còn lại chùa trả bằng toàn tiền ...... xu 500 đồng,các sư ngồi đếm hơn 1 tiếng mới xong 1,5T tiền xu,rồi phải cho vào 10 cái túi nilon sợ đứt . 2 thằng cầm đến gần chục kg tiền đi ngoài đường ....... oai thế ,hehe !!
  4. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện xảy ra trên đường Thái Hà. Trời mừa trải qua 1 cơn mưa hụt, khí trời mát vẻ. mặt đường dường như được rải 1 lớp nước trên bề mặt của nó. Đường đó hôm nay không đông, có lẽ vào tầm trưa ít người ra ngoài phố. Chỉ có các gã xe ôm và kẻ rỗi việc như tôi với ngồi vạ vật bên quán trà đá...ngắm con người.
    Và rồi, một cô gái. cô ấy có đôi chân thon dài và trắng muốt. 1 thân hình phải nói là hoàn hảo ... tóc ép nhẹ bay trong gió. Kính đen tạo phần bí hiểm nơi cô gái. Tôi dõi theo cô và âm thầm đánh giá... chiếc váy mini jupe hôm nay cô mặc màu trắng và hợp với thân hình cô quá. nhưng hình như nó hơi .... chật.
    và hình như cô biết tôi nhìn cô hay sao mà mặt cô cứ cong tớn lên và rồ ga phóng qua.
    bỗng ...khật khật ... xe chết máy. Và hình như chiếc jupe không cho phép cô thò chân xuống 1 cách đột ngột để chống chân. Cô đổ như cây chuối. Bịch ........
    Và lại còn thế nữa, chiếc jupe không cho phép cô trườn khỏi chiếc xe và dựng nó dậy. Cô nằm im không kêu ca và chờ người đến giúp.
    Và lẽ dỹ nhiên, sau 15s trả thù cô về việc cong cớn của cô, chúng tôi lôi cô dậy. Và công việc treo lên xe của cô lại là 1 vân đề nan giải nữa, vì cô ngượng, chiếc váy..... bị rách .......
    Thích thật, có lẽ mai tôi lại đi trà đá.... và biết đâu.... lại có ....
  5. haibk

    haibk Guest

    Dân trí) - Bé gái người Trung Quốc Trịnh Hy Phiên mới 14 tuổi đã bất đắc dĩ trở thành người có bộ ngực đồ sộ nhất thế giới. Mỗi bên bầu ngực của cô bé nặng tới... 10kg, chúng sa xuống dưới 48cm, còn chiều ngang thì rộng tới 30cm.
    [​IMG]
    Vừa khóc, vừa lau nước mắt, Trịnh Hy Phiên kể không hiểu vì lý do gì mà mình lại có một bộ ngực to đến thế. Theo lời cô bé thì năm vừa rồi, khi đến tuổi dậy thì, bộ ngực của cô cứ to lên mãi cho đến kích cỡ như bây giờ.
    Bộ ngực đẹp nhưng quá khổ này đã gây không ít phiền toái cho cô trong cuộc sống thường ngày. Trước hết chúng làm cho mọi hoạt động, đặc biệt là việc đi lại của cô khó khăn, không thoải mái và nhanh nhẹn như trước kia.

    Sau đấy, để bảo vệ và nâng bộ ngực to và siêu nặng như vậy, Hy Phiên đã phải đặt may những bộ nịt ngực quá cỡ chỉ dành cho riêng mình tại hiệu may thân quen. Cô không thể nằm nghiêng được mà chỉ ngủ được ở mỗi một tư thế nằm thẳng...
    Ở trong làng, từ ngày ngực của mình to lên một cách bất thường, cô bé Trịnh gặp nhiều chuyện không hay. Hết chuyện buồn này đến chuyện buồn khác. Đau khổ nhất là cô bé bị các bạn gái cùng trang lứa xa lánh và không chơi với nữa. Họ cho cô là người dị dạng.
    Còn cánh thanh niên, đàn ông thì lại càng bất lịch sự và thô thiển hơn khi họ luôn cười hềnh hệch, trêu ghẹo mỗi khi gặp cô và rất ác khi gọi cô bé đáng thương này là ?ocon bò sữa?.
    Đọc xong tin này, về nhìn bạn gái mình, rơi nước mắt vì buồn!

Chia sẻ trang này