1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện lạ đó đây và những điều có thể bạn chưa biết !!!

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi dark_cloud, 04/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dark_cloud

    dark_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện lạ đó đây và những điều có thể bạn chưa biết !!!

    Tôi thấy trên thế giới có rất nhiều điều thú vị, nên lập Topic này để chúng ta cùng đọc và mở mang tầm hiểu biết ! (ai biết điều gì hay thì post lên cho anh em cùng thưởng thức nhé ).
  2. dark_cloud

    dark_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Tui xin được mở hàng cái nhẩy !
    Phát hiện tàu ma trong hải phận Italy
    Một con tàu ma mới được tìm thấy gần bờ biển thuộc lãnh hải Italy. Tuần tra bờ biển ghi nhận đó là một con tàu 2 cột buồm, dài 22 mét, lang thang gần khu nghỉ dưỡng Porto Rotondo, không hề có dấu hiệu sự sống.
    Tàu không ghi tên cũng như không mang lá cờ nào. Trên tàu cũng không hề có thuỷ thủ hay bất kỳ dấu hiệu nào khác của sự sống. Các hãng tin Italy cho biết những con tàu thuộc loại này chưa hề được đăng ký ở đâu trên đảo Sardinia (phía tây Italy). Ngoài ra, chưa ai từng nhìn thấy một thứ như vậy trên toàn đất nước này.
    Sau khi tìm kiếm trên cabin tàu, người ta đã tìm thấy những bản đồ tiếng Pháp về biển Bắc Phi, một lá cờ của Luxemburg, thức ăn thừa nấu theo kiểu Ai Cập và một mảnh gỗ trên đó ghi "Bel'''' Amica", có nghĩa là "Bạn đẹp".
    Hình dáng con tàu cho thấy nó rất cũ kỹ, nhưng dường như vẫn đang ở trong tình trạng tốt. Tuy nhiên, không có bằng chứng cho thấy có ai đó đã cố gắng tu sửa con tàu này.
  3. dark_cloud

    dark_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Truyền thuyết về vùng Tam giác quỷ ở Bermudes
    Đó là vùng biển đáng ?onguyền rủa? trên Đại Tây Dương nằm giữa bang Florida của Mỹ, đảo quốc Porto Rico và quần đảo Bermudes, có diện tích gần 4 triệu km2. Chính tại nơi này có đến 20 máy bay cùng 50 tàu thuyền các loại đã mất tích một cách bí ẩn, đa số từ năm 1975 trở về trước. Vụ mất tích làm hao tốn bút mực của báo chí thế giới nhiều nhất là của Phi đội số 19 gồm 5 máy bay chiến đấu của Không quân Mỹ vào tháng 12/1945. Cho dù đã cố tìm kiếm, người ta vẫn không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của 5 chiếc máy bay này. Từ đó lan truyền những câu chuyện kinh dị và đã sản sinh truyền thuyết về vùng Tam giác quỷ ở Bermudes.

    Sau nhiều năm nghiên cứu nguyên nhân của các vụ mất tích bí ẩn tại vùng tam giác Bermudes, các nhà khoa học đã lần lượt đưa ra những lý giải. Theo nhà khí tượng học Jean-Noel Degrace và nhà địa vật lý học Jérôme Dyment, làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp (CNRS) thì: ?oHàng năm có đến 1/3 cơn bão và lốc xoáy, kể cả bão điện từ, bắt nguồn từ vùng tam giác Bermudes, gây ra những thay đổi thất thường về thời tiết và khí hậu. Chính những cơn bão điện từ đã làm sai lệch hoạt động của các thiết bị hướng dẫn bay trên các máy bay, khiến máy bay mất phương hướng rồi đâm nhào xuống biển. Riêng tàu thuyền lại bị nhấn chìm bởi những cơn bão hay lốc xoáy mạnh?.
    Còn nguyên nhân tại sao người ta không tìm được xác tàu thuyền hay máy bay, các nhà khoa học của CNRS cũng đã giải thích như sau: ?oTrong vùng tam giác Bermudes, có nơi sâu đến 6.000 mét và có lớp bùn dày từ 1.000 - 2.000 mét ở đáy biển. Chính lớp bùn dày này đã bao bọc và che kín xác máy bay và tàu thuyền bị chìm mà con người không thể nào tìm thấy được?. Chắc hẳn Phi đội 19 cũng gặp tai nạn trong trường hợp như vậy mà không ai tìm được xác của các máy bay
  4. dark_cloud

    dark_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0

    Kiện Mẹ Vì Tội Sanh Ra Mình
    Chuyện này chắc chỉ có ở Mỹ mới có, Con đưa mẹ ra tòa thưa vì tôi đã sinh ra mình. Cậu Cletus, 19 tuổi ở Philadelphia, tháng 2 năm 2000 đã mướn luật sư Martin Peertas đưa mẹ cậu ra tòa đòi bồi thường 100 ngàn đô la vì lỗi đã sinh ra cậu vào cõi đời này. "Tôi thù ghét đời tôi, tôi không bao giờ đòi mẹ tôi phải sinh tôi ra". Cậu tiếp :"Tôi không muốn tỏ ra vô ơn bạc nghĩa nhưng tại sao lại sinh tôi ra vào cái thế giớ ngu muội này; thật là tàn nhẫn và vô trách nhiệm. Tôi đòi hỏi phải bồi thường cho sự khốn khổ mà cuộc này đã gây ra cho tôi".
    Đây là vụ kiện dân sự hi hữu và bất thường nhất trong lịch sử thế mà nhiều luật gia lại tin tưởng rằng cậu Cletus sẽ thắng mới là lạ.
    Bố cậu Cletus chết năm 1990, mẹ cậu làm nghề "waitress" kiếm được khoảng 20 nhàn một năm, nếu phải bồi thường 100 ngàn đô la thì bà ta dốc hết gia tài cũng không đủ trả mà sẽ còn phải trả món nợ này suốt đời.
    Bà Audrey Regineau 43 tuổi than thở rằng vụ con bà kiện bà đã làm bà tan nát cõi lòng và bà tiếp: "Tôi không thể hiểu được lý do tại sao?". Bà mang những tấm hình của cậu Cletus từ lúc sơ sinh đến lúc lớn cho mọi người coi và nói rằng: "Vợ chồng tôi làm bất cứ điều gì để con tôi có một cuộc đời thơ ấu sung sướng. Chúng tôi không có nhiều tiền nhưng chúng tôi đã cho con tôi tất cả những gì chúng tôi có thể làm được". Không ngăn được nước mắt bà Audrey chỉ những bức hình nói lảm nhảm: "Đây thừ nhìn vào tấm hình này khi Cletus chỉ mới một tháng. Nó thật kháu khỉnh. Tấm hình naỳ khi Cletus được 7 tuổi với nụ cười hồn nhiên thật đẹp...".
    Dù bà than thở gì thì than thở, luật sư Peertas của Cletus vẫn cho rằng bà Audrey đi lạc đề. Vấn đề chính ở đây là:"Bà này đã mang đứa trẻ này vào một thế giới đầy chiến tranh, ô nhiễm, hận thù và bệnh tật và bà phải chịu tráhc nhiệm cho hành động của bà". Nhưng một luật sư khác đã phát biểu rằng: "Thật là điên khùng rồ dại. Đây chỉ là một trường hợp điển hình nữa về cách lợi dụng hệ thống luật pháp để kiếm tí tiền. Thằng nhóc này không muốn kiếm việc nuôi thân nên hành hạ mẹ nó. Hắn cần được tống cổ vào trong tù một thời gian thì hắn sẽ quỳ xuống lậy lục để xin được trở lại cái thế giới mà hắn thù ghét".
  5. dark_cloud

    dark_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Hai Anh Em Ruột Lấy Nhau 80 Năm Vẫn Hạnh Phúc
    Dan Habringder và em gái là Paula Habrinder đã làm lễ kỷ niệm năm thứ 80 ngày họ cưới nhau vào ngày 28 tháng 6 năm 1999. Cặp vợ chồng của vùng Appalachian Mountain, tiểu bang West Virginia là cặp vợ chồng già nhất và tình trạng hôn phối bền lêu nhất thế giới. Họ kết hôn năm 1920 thời kỳ ông Woodrow Wilson làm tổng thống Hoa Kỳ. Tình trạng anh em lấy nhau ởi thời kỳ đó của miền núi này xẩy ra là chuyện thông thường. Có cặp lấy nhau từ khi họ 11 tuổi.
    Ông cụ Dan năm nay 95 tuổi,lấy em gái 13 tuổi khi ông 14 tuổi, noi: "Chúng tôi không thấy có gì sai quấy cả khi anh em lấy nhau thời đó hay bây giờ cũng vậy. Tôi cảm thấy chúng tôi đã làm một việc đúng vì trong khi biết bao nhiêu cặp vợ chồng bỏ nhau torng cái xã hội này thì vợ chồng chúng tôi vẫn bền chặt bởi vì chúng tôi học hỏi sao có thể sống chung từ khi còn trẻ. Bố mẹ chúng tôi không muốn chúng tôi cãi cọ nọ kia nên chúng tôi có thói quen kính trọng lẫn nhau và chúng tôi kính trọng nhau đến ngày hôm nay.
    Sau khi thành hôn năm 1920, Dan và Paula trong coi một tiệm tạp hóa nhỏ trong vòng 50 năm và chỉ đóng cửa vào năm 1970. Lúc đó ông Dan, 64 tuổi, đi làm thợ sửa xe cho tiệm của một người bạn và về hữu năm 1982 ở tuổi 76. Trong cuộc đời của họ có nhiều thăng trầm như thời kỳ khủng hoảng kinh tế của thập niên 1930 và Paula ốm và ho gần chết trong thập niên 1940. Ho có hai con nhưng đều đã chết sớm.
    Bà cụ Paula nói: "Giờ thì chúng tôi lúc nào cũng gần nhau. Nhiều đêm chúng tôi ngồi trước cửa nhà nói về những ngày xa xưa cũ. Chúng tôi là hai khách đồng hành dài lâu vì chúng tôi đã bên nhau cả cuộc đời nên có rất nhiều chuyện để ôn lại.
    Tôi vẫn nhớ trong đám cưới của tui tôi, họ cho hát bản nhạc "I''ll Be With You In Apple Blossom Time" và đó là bản nhạc mà chúng tôi như chỉ dành riêng cho chúng tôi".
    Cặp vợ chồng già này đang sửa soạn tổ chức kỷ niệm "hôn nhật" trong nhà dưỡng lão ở thành phố Charleston, nơi mà họ đã ngụ trong 10 năm qua. Cái làng mà họ sinh ra và lớn lên không còn dấu vết nào nữa cả.
  6. nvt_italia

    nvt_italia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Tạm được, nhưng đế nghị chú ghi rõ nguồn! Đừng làm vậy kẻo mọi người lại nghĩ chú là ông " biết tuốt". Phiền lắm.
  7. dark_cloud

    dark_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    sao trong box HD của mình các ông cứ muốn xưng anh gọi chú thế nhỉ, đã lên dđ thì ai biết ai hơn tuổi ai chứ(trừ khi biết nhau trước rùi), đề nghị ông bạn xưng hô cho đúng mực.
    thứ 2: tôi cũng mất khá nhiều công sức sưu tầm và post lên cho anh em mình cùng đọc cho vui, toàn là nguồn thực tế cả(hơi sức đâu mà tôi bịa ra đc hả ông?). nên hầu hết tui ko nhớ đc nguồn chính xác mong ông và các huynh đệ thông cảm(tất nhiên bài nào tui nhớ đc nguồn thì sẽ ghi lại rõ ràng cho mọi người cùng biết.). Tuy nhiên tôi thấy cũng chẳng quan trọng lắm phải ko nào, quan trọng là anh em mình biết thêm đc nhiều điều lý thú trong cuộc sống có vô vàn những điều mới lạ này...Vậy mong anh em cùng hưởng ứng nha !
    THÂN !!!
  8. dark_cloud

    dark_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Bà Già Dê 73 Tuổi Cưỡng Hiếp 46 Thanh Niên
    Bà Anna Jurgela ở thành phố Vilnius thuộc Lithuania, đã dùng súng rình rập tại một công viên để bắt cóc các chàng trai trẻ lôi vào rừng buộc phải ******** với bà. Nạn nhân của bà là những chàng trai từ 16 đến 28 tuổi và sau mỗi vụ như vậy bà lấy hết quần áo của họ rồi cười khoái trá bỏ đi để mặc họ trần như nhộng tại phạm trường. Một chuỗi 46 vụ xẩy ra như vậy và cuối cùng cảnh sát theo dõi và gài bẫy thì chốp được bà già dê ngày 1-1-2000 để tống vào tù.
    Theo Thám tử cảnh sát Pyater Metelsky thì bà Anna thường không mặc quần áo mà chỉ khóa áo "ba đờ suy" và xách ví tay có một khẩu súng lục trong đó. Bà đợi gần lề đường trong công viên, nơi mà nhiều người thường hay chạy bộ hoặc cưỡi xe đạp, khi nhìn thấy chàng trai trẻ nào vừa ý thì bà nhẩy tới kê súng vào cổ lôi vào khu rừng gần đó. Đặc biệt bà thích thanh niên trẻ với mắt xanh tóc vàng có bắp thịt vạm vỡ. Bà Anna có lẽ rất thỏa mãn với kiểu cưỡng hiếp này nên bà tiếp tục hành động không ngừng.
    Cảnh sát bắt đầu lưu ý khi một thiếu niên 16 tuổi trình về việc bị một bà già trầu dùng súng cưỡng hiếp. Cậu ta nói rằng bà già đã bắt cậu cởi quần áo nhưng cậu đã giằng co để tẩu thoát trước khi bị bà phơ cho một phát. Từ đó cảnh sát nhận thêm khoảng vài chục vụ trình thưa như vậy. Thám tử thuật lại lời khai của các nạn nhân thì bà già này thường từ bụi rậm xông ra, tuột áo choàng, phơi thân hình trần như nhộng nhăn nheo và tay cầm súng túm cổ nạn nhân. Xong rồi bà bắt nạn nhân cởi hết quần áo để ******** với bà. Các nạn nhân cho biết trong hoàn cảnh đó họ không biết làm cách nào hơn và sau đó họ cảm thấy kinh tởm dơ dáy vô cùng.
    Bà Jurgela có 10 cháu nội, bị bắt khi cảnh sát cho một cớm chìm đẹp trai vạm vỡ chạy bộ trong công viên nơi mà các nạn nhân cho biết bị phục kích. Cảnh sát chìm này bị bà chốp, nhưng anh ta đã đoạt súng của bà và còng tay luôn. Hiện bà già dê chờ ra tòa về hàng chục tội hiếp dâm.
  9. vothuong23

    vothuong23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Cụ này có ý tưởng, nhưng cụ biết đấy. Trên diễn đàn, cái gì mà cứ dài dài là đéc ai muốn đọc rồi. Viết ngắn, xúc tích. Nhá
  10. dark_cloud

    dark_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    ông chân đất mắt toét thân mến! Có mấy nhời với ông thế này:
    Thứ nhất: tôi lập topic này ko phải chỉ để cho ông đọc, còn ông thích tự search trên mạng để tìm kim đáy bể thì mặc xác ông. Tôi chỉ muốn đăng lên cho mọi cùng đọc và thư giãn.
    Thứ 2 : ông thử nhìn lại ông xem, ông đã làm đc gì cho cái box HD này, hay ông chỉ giỏi đi phá bĩnh như thằng trẻ ranh "ngựa non háu đá".
    Mà dù ông có ăn tục nói phét thế nào thì anh em tụi tui vẫn đêck thèm chấp với loại tiểu nhân như ông. bởi vì "chó vẫn cứ sủa và đoàn người vẫn cứ đi"

Chia sẻ trang này