1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những "chuyện lạ" Việt Nam

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi lucke, 01/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Những "chuyện lạ" Việt Nam

    Chuyện thứ 1 :
    - Trong ngày kỉ niệm 1 năm ngồi trên cái ghế Tổng Giám Đốc Cty Muối Việt Nam, ông Tổng đã tổ chức buổi party ở một trong những khách sạn 5 sao sang nhất Hà Nội.Trong buổi tiệc,thực khách được chiêu đãi với hơn chục món hải sản cùng với rượu và sâm panh. Người ta ước tính chi phí cho buổi tiệc lên tới gần 100triệuvnd = 200 tấn muối . Vậy mà trưóc đó, trong 1 buổi phỏng vấn cũng chính ông Tổng đó đã nói "Ngành chúng tôi còn nhiều khó khăn, hạn chế .....trong những năm tới tôi hi vọng được Nhà nước giúp đỡ để vượt qua nhưng khó khăn này để bà con trồng muối được yên tâm làm ăn".

    Chuyện thứ 2 :
    - Cách đây mấy tháng, dân tình báo chí Hà Nội xôn xao trước thông tin một ông Phó nào đó đi chiếc 4 chổ trị giá hơn 5 tỉ đồng. Để xác định thông tin ấy, 1 nhà báo đã đến phỏng vấn trực tiếp ông Phó đấy và được nghe ông giải thích :
    - Phóng viên : Dạo này có tin nói ông đi làm hàng ngày trên chiếc xe trị giá trên 5 tỷ có đúng không?
    - Ông Phó : Đó xe công vụ, dành cho những buổi đặc biệt. Tôi mới lên,đang đợi mua xe mới.Trong lúc chờ đợi tôi được phân đi tạm chiếc xe này....."
    - Phóng viên : nhưng trong cơ quan còn nhiều xe lắm mà, nhất là xe của người tiền nhiệm. Tại sao ông không lấy mà dùng mà đi chiếc xe giá tri thế và lại đang chờ mua xe mới
    - Ông Phó : ấy ấy, sao lại thế. Tôi mới lên chứ, sao lại dùng xe cũ được chứ........

    Chuyện lạ thứ 3 :
    - Trong kì họp Hội Đồng nhân dân TpHCM. Trong **** chất vấn Giám Đốc Sở Giao Thông Công Chánh. Các đại biểu giơ tay xin chất vấn, và phần mà các đại biểu chất vấn nhiều nhất là nút giao thông ngay bùng binh Phù Đổng Thiên Vương
    - Đại biểu : Xin ông giải thích cho việc lập nên cái nút giao thông ấy, cái nút mà mọi người đều nói là thiếu khoa học
    - Giám Đốc Sở GTCC : cái này là do 1 công ty tư vấn nưóc ngoài đề xuất. Họ đã khảo sát lưu lượng xe trong suốt máy tháng trời và đưa ra các số liệu, chúng tôi dựa trên các số liệu ấy mà thực hiện
    - Đại biểu : Chỉ dựa trên số liệu mà không kiểm tra lại mà cứ thế tiến hành. Ông có biết dân tình đã khổ sở thế nào với cái đề xuất ấy không ?
    -Giám đốc : Tôi biết và tôi đã đi khảo sát rồi.Thật sự cái công ty ấy làm rất ẩu. Tôi sẽ tiến hành xử phạt công ty ấy bằng cách giảm bớt tiền trong hợp đồng. Qua chuyện này chúng tôi xin lỗi nhân dân và xin rút kinh nghiệm
    - Đại biểu (xôn xao,1 vài người không giữ đc bình tĩnh ) : Xin lỗi ? Rút kinh nghiệm ? Cái này chúng tôi nghe biết bao nhiêu lần rồi. Uy tín của Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố, uy tín của một ông Giám Đốc Sở của 1 Thành Phố to nhất nước chỉ đáng giá bằng câu xin lỗi thôi sao ?
    theo lời phóng viên : Ông Giám Đốc toát mồ hôi hột, và cuộc chất vấn kéo dài đến 135 phút <<<<< kỉ lục của 1 phiên chất vấn

    Chuyện thứ 4 :
    - Tháng 4/2003 một nhà đại gia kinh doanh vải vóc, nhà hàng,khu nghỉ mát.... có tiếng trong Sài Gòn đã bỏ ra 15 miliion Us để xây dựng 1 cao ốc 18 tầng mang tên K. Signature Tower bên Sai Gon South. Một tổ hợp với nhà hàng,rạp cinema ,văn phòng cho thuê..... Một phóng viên hỏi ông : tại sao ông không dùng từ Building mà dùng từ Tower trong khi đó từ Building nghe hợp hơn. Đại gia cười khì và nói : Building thì chỉ dành cho mấy toà nhà 7 hoặc 8 tầng thôi.Còn tháp thì thế nào ? Tháp thì fải cao đúng không. Vậy 18 tầng có coi là cao không? Dùng từ Tower là thích hợp hơn cả (nói xong cười to)
    Đấy là nhứng " chuyện lạ " xãy ra ở VN.Ban nào có biết thêm chuyện nào xin kể cho mọi người biết.
  2. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Đúng la? "chuyện lạ" chưa tư?ng có....
  3. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Cái này ko phải chiện lạ của VN nữa mà là chiện lạ của toàn nhân loại á

Chia sẻ trang này