1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyến lang thang của sao_cung_duoc

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi sao_cung_duoc123, 22/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sao_cung_duoc123

    sao_cung_duoc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Những chuyến lang thang của sao_cung_duoc

    Tôi chỉ có một mình đi lang thang nhưng cũng muốn chia xẻ cùng các bạn những cảm nhận khi đi qua những miền đất tuyệt vời của phương Nam. Xin mod cho lập topic này.
    Lang thang qua Đà lat.

    Đọc báo thấy nói con đường mới mở từ Đà lạt đi Nha trang tuyệt đẹp nên tôi cũng muốn đi trước khi cảnh quan bị phá huỷ vì du lich. Lấy phép ngày thứ sáu và với chiếc matiz còi tôi lên đường theo đường 20 lên Đà lat. Điểm dừng chân đầu tiên là thác Pongour
    [​IMG]
    Từ Đức trọng vào khoảng 7 km là ta đã tới chân thác nhưng một vấn đề lớn là matiz sẽ rất khó khăn vì đường đang làm
    [​IMG]
    Thác Pongour đã được Bảo Đại đặt tên là Nam thiên đệ nhất thác. Trời mưa nhưng khung cảnh thì tuyệt vời.
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Đà lạt thì quá quen thuộc với mọi người, những chỗ như thung lũng tình yêu, hồ than thở, hồ tuyền lâm vv thì có quá nhiều các dịch vụ linh tinh và người thì đông. Đà lạt chỉ có một chỗ duy nhất mà tôi luôn muốn quay lại mỗi lần đến thành phố này.
    Tới Đà lạt thì đã chiều muôn. Đà lạt đón tôi với sương giăng mờ ảo
    [​IMG]
    Dọc đường Khởi nghĩa Bắc Sơn gần Dinh II có nhiều biệt thự cho thuê phòng giá rẻ khoảng 200k , bạn sẽ có view đẹp nhìn xuống thung lũng với Đà lạt mù sương
    Thung lũng buổi sớm
    [​IMG]
    Hoa và thông
    [​IMG]
    Trường cao đẳng sư phạm
    [​IMG]
    Toàn cảnh thung lũng
    [​IMG]
    Buổi tối thì ở Đà lạt chỉ có thú đi uống cafe , trên đường Hai bà trưng có quán cafe Mộc rất ấm cúng và có phong cách hoài cổ. Máy ảnh của tôi tệ quá không chụp đêm đươc.
    Như đã nói, đến Đà lạt đối với tôi chỉ có một nơi duy nhất còn không khí Đà lạt là vùng Suối vàng hồ Dankia.
    Đường đi tới Suối vàng
    [​IMG]
    Con đường men theo hồ nước tĩnh lặng
    [​IMG]
    Mây trời và nước làm ta xao xuyến
    [​IMG]
    Hồ Dankia
    [​IMG]
    Thông và nước
    [​IMG]
    Yên bình
    [​IMG]
    Hồ Suối vàng
    [​IMG]
    Khoảng 10 giờ hơn thì tôi xuất phát đi Nha trang theo con đường mới
    Đi về hướng hồ than thở qua trại Mát là gặp con đường mới đi Nha trang Tin theo báo Tuổi trẻ là con đường đã khánh thành nên cảm giác đầu tiên là thất vọng vì đường nhỏ hẹp và rất xấu chỉ vừa hai xe tránh nhau. Điều tồi tệ vẫn còn ở phía trước. Qua trại Mát khoảng 5 km trời đổ mưa lớn tầm nhìn chỉ khoảng 10 m. Con đường đang làm giang dở nên nước và đất đá tràn khắp mặt đượng Thương cho chiếc Matiz của tôi không những lên đèo mà con phải offroad nữa.
    Có những lúc phải đi qua những đoạn chỉ vừa một chiếc xe đi lọt. Vừa đi vừa chửi căn bệnh thành tích khi khánh thành một con đường chưa hoàn thành.
    Ra khỏi Đà lạt khoảng 30 km thì cũng tới được đoạn đường đã xong nhưng chưa có biển báo, rào chắn nhưng bạn có phần thưởng tuyệt vời đó là những cánh rừng thông bạt ngàn không một bóng người. Trời tạnh mưa và tôi cũng có thể dừng xe để nghỉ
    [​IMG]
    Những đứa trẻ tò mò và nhút nhát
    [​IMG]
    Con đường do tỉnh Lâm đồng và Khánh hoà , mỗi bên làm một nửa đi xuyên qua những cánh rừng nguyên sinh. Ở phía Lâm đồng là rừng thông còn Khánh hoà là rừng mưa nhiệt đới. Tôi chưa bao giờ có được cảm giác đi qua những cánh rừng tuyệt đẹp như thế này. Thật đáng buồn là trời lại đổ mưa lớn. Những khi tạnh hiếm hoi tôi cố ghi lại những hình ảnh không thể quên.
    Đường xuyên rừng già
    [​IMG]
    Rừng đen thẫm
    [​IMG]
    Xẻ núi
    [​IMG]
    Trên đỉnh phân cách Lâm đồng và Khánh hoà luôn có sương mù và đặc biệt là trong ngày mưa như lần này thì thật là tệ
    [​IMG]
    Bắt đầu từ đây con đường thật hoàn hảo với những khúc cua và đổ dốc liên tục từ độ cao 1500 m so với mực nước biển. Phần đường của Khánh hoà đã xong hoàn toàn và một ngày mưa như lần này bạn có cảm giác như đang xem film với núi cao vực sâu và may phủ. Có một vách đá đen cao hàng trăm mét với một ngọn thác trắng xoá đổ từ trên đỉnh. Khung cảnh thật liễu trai. Không chụp hình được thật tức Trên đường đi bạn sẽ thấy một am thờ 10 người công nhân làm đường người thanh hoá đã thiệt mạng vì đất lở trong khi làm đường cũng trong một ngày mưa như hôm nay.
  2. sao_cung_duoc123

    sao_cung_duoc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mưa tạnh nhìn về hướng Nha trang
    [​IMG]
    Những hình ảnh không thể quên và hy vọng một lần khác qua đây khi trời đẹp
    [​IMG]
    Con đường mới mở đi Nha trang kết thúc ở Khánh Lê thuộc địa phận Khánh Vĩnh từ đây còn khoảng 40 km nữa mới đến Nha trang. Bắt đầu từ đây là đường nhỏ chạy dọc theo sông Thác Ngựa qua vùng người dân tôc. Đường rất nhỏ và xấu, cảnh buồn vì thấy người dân tộc còn nghèo quá và lạc hâu. Hy vọng nhờ có con đường mới cuộc sống của mọi người sẽ khá hơn.
    Tới Diên Khánh rồi về Nha trang không có gì đặc biệt, nếu muốn bạn có thể ghé qua thác Yangbay thăm quan nhưng tôi đã mệt và cũng đã qua rồi nên chạy thẳng tới Nha trang. Từ hồ Xuân Hương Đà lạt tới đường Trần Phú Nha trang đồng hồ chỉ 146 km. Hầu như cả con đường là đèo dốc may mà tôi đi từ Đà lạt xuống Nha trang thì quá nửa là đổ dốc nên cái xe Matiz còi của tôi chịu đựng được.
    Nghỉ đêm ở Nha trang để sáng mai về sớm và tự thưởng cho mình một chầu bia vỉa hè với mực nướng ngắm người qua lại.
    Đường về theo quốc lộ 1A nhưng có thể đi tắt qua sân bay Cam Ranh ra quốc lộ, đường đi sẽ ngắn hơn khoảng 20 km và phong cảnh tuyệt đep.
    Vịnh Nha trang nhìn từ con đèo nhỏ trên đường ra sân bay
    [​IMG]
    hình này chụp lâu rồi
    Trên đường về có ghé lại Cà Ná ăn trưa và tắm biển. Tôi thích những nơi vắng vẻ và không có sự quấy rầy của các dịch vụ du lịch xô bồ.
    Phong cảnh Cà ná cũng còn rất đơn sơ
    [​IMG]
    Ngồi uống cafe trên quán nhỏ ngắm biển cũng là một cách thư giãn để quên đường về còn xa diệu vợi
    [​IMG]
    Từ Cà ná về đế Sài gòn chỉ còn Phan thiết Mũi né là nơi đáng ghé qua. Từ đường 1A rẽ vào con đường đi Mũi né bạn đã bỏ lại phía sau tất cả lo toan thường nhật, những sự khó chịu khi lưu thông trên đường quốc lộ. Con đường tuyệt đẹp dẫn bạn ra với biển
    [​IMG]
    Biển xanh mêng mang, đồi cát nối tiếp đồi cát và tuyệt nhất là con đường vắng bóng người. Matiz của tôi có cơ hội chạy 100 km/h
    [​IMG]
    Những bãi biển như vậy luôn mời gọi ta hoà mình vào làn nước trong vắt. Nói đến biển mà không có thuyền thì cũng là một thiếu sót
    [​IMG]
    Du lịch Mũi né thì quá nổi tiếng rồi và tôi cũng không có thời gian để nghỉ lai.
    Hình ảnh đẹp đẽ cuối cùng trước khi chịu đựng con đường về nhà từ Phan thiết là những hàng dừa ven biển
    [​IMG]
    Từ Phan thiết về Sài gòn không có gì đặc biệt và kim đồng hồ chỉ 1048 km là quãng đường tôi đã qua trong một cuối tuần buồn chán.
    Cám ơn các bác đã quan tâm
  3. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Ảnh rất đẹp và bạn làm tớ rất nhớ những cung đường...
  4. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn SaoCungDuoc123,
    Ảnh của bạn chụp rất đẹp và cung đường cũng rất đẹp.
    Mình cũng nghe thông tin về tuyến đường mới mở nối thành phố Hoa Đà Lạt và thành phố Biển Nha Trang này.
    Tiếc là vẫn chưa có dịp đi.
    Bạn cho mình hỏi thêm:
    1) Nếu đi trên tuyến đường này thì từ phía Đà Lạt xuống phong cảnh đẹp hơn hay đi từ Nha Trang lên.
    2) Nếu có thể, cho biết là chạy khoảng bao nhiêu km thì hết đoạn đường đẹp đó (tương đối). Mình dự kiến chỉ chạy lên cho biết rồi chạy về lại điểm xuất phát thôi, không muốn chạy hết đường.
    3) Điểm xuất phát của đường mới này từ Đà Lạt và từ Nha Trang là theo đường nào (để biết mà chạy)
    Cảm ơn bạn nhiều. Mong bạn post thêm cho mọi người cùng tham gia chuyến đi của bạn.
    Làm quen nhé
  5. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục đi bác saocungduoc ơi??
    Ảnh đẹp quá!
  6. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    nhìn những hình ảnh và câu chuyện của bác mà chuột lại nhớ cung đường biển mà nhóm đã đi bằng xe máy trong đợt 30/4 vừa rồi.
    Cũng đi những con đường mới mở...
    Nhất là đúng ngày 30/4, nhóm cũng đi con đường mới từ Nha Trang - Đà Lạt. Cảnh thật đẹp, nhưng nguyên cả ngày đi đều mưa nên đến được Đà Lạt cả nhóm rét run.
    Mà hình như bác đi từ Đà Lạt - Nha Trang - Cam Ranh... phải không ạ?
    Ảnh bác chụp đẹp quá. Bác cứ khiêm tốn mà nói thế chứ ảnh của bác thì với chuột thì... chuột cứ phải bám càng theo học thôi
    Cơ mà chuột thấy cứ cảm thấy mình thích là được rùi bác nhỉ
    Góp vui với bác vài tấm ảnh mà em đã chộp trong và sau cơn mưa Nhưng mà toàn là hình ngồi sau lưng nài chộp thôi nên chất lượng không cao lắm.
    [​IMG]
    Cố chụp tấm hình này để thấy dòng nước chảy từ đỉnh xuống
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chuột chỉ chụp được ở độ cao 1000m thôi, còn ở độ cao 1500m lúc đó trời tối, sương mù nhiều quá máy chụp không nổi
    [​IMG]
    Chúc bác có những cuộc hành trình thật vui - ý nghĩa nữa nhé
    Được chuotchitxu sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 22/05/2007
  7. minhbt2001

    minhbt2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    từ phía Nha Trang là đường 2, từ phía Đà Lạt là đường 723.
  8. sao_cung_duoc123

    sao_cung_duoc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    @ BMfamily Tôi cũng phải hỏi đường mới ra được con đường mới. Bạn đi tới hồ Than thở qua đó có một cây xăng , rẽ trái là vào con đường đi Nha trang. Đoạn đường này rất xấu nhiều chỗ chưa làm xong. Nếu đi trời mưa thì nguy hiểm vì đất lở. Khoảng 20 km tính từ Đà lạt thì đường đã xong, phong cảnh rất đẹp. Từ đó đến Khánh Lê là kết thúc con đường mới làm. Tổng chiều dài khoảng 80 km , nên đi từ Đà lạt vì đường xuống dốc dễ đi hơn. Từ Khánh Lê đi theo con đường hiện hữu tới Khánh Vĩnh. Đoạn này đường nhỏ và xấu nhưng đi được. Sau đó bạn đi tiếp tới Diên Khánh gặp quốc lộ 1 về Nha trang.
    Phoong cảnh thì đi lên hay đi xuống cũng đẹp như nhau.
  9. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn SaoCungDuoc123 và bạn minbt2001 vì những chỉ dẫn đường đi đến những điểm du lịch của các bạn.
    Khi tôi nói lời cảm ơn đến các bạn tức là những giải đáp, chỉ dẫn của các bạn thực sự giúp ích tôi cho những chuyến đi sắp tới, cũng như bày tỏ lịch sự tối thiểu của mình sau khi nhờ người khác giúp đỡ.
    Tôi rất ngạc nhiên khi Mod BlueSerenade xóa bài viết cảm ơn trước đó của tôi do "có nội dung không phù hợp với nội dung của topic hiện tại hoặc không phù hợp với yêu cầu do người khởi đầu topic đặt ra" với lời chú thích thêm "vui lòng không quảng cáo & đi sâu đi sát vào với chủ đề".
    Nếu quả thực bạn SaoCungDuoc123 thấy khó chịu khi tôi hỏi đường đi du lịch và tôi hỏi cách thức đi đến những chỗ này hoàn toàn không liên quan gì đến chủ đề về du lịch, tôi xin nghe theo lời Mod BlueSeranade. Cám ơn mọi người.
  10. sao_cung_duoc123

    sao_cung_duoc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    @ BMfamily Tôi cũng chỉ muốn chia xẻ những cảm nhận của những chuyến đi với tất cả mọi người. hãy để những phiền muộn qua đi với cảnh đẹp đất việt

Chia sẻ trang này