1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện liên quan đến Ngô Việt Hà : đề tài mới đang nóng bỏng ở box tennis

Chủ đề trong 'Tennis' bởi vespanurse, 16/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dancer

    Dancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.550
    Đã được thích:
    0
    Em Ngôi sao Tinh tú bức xúc cũng đúng, có điều em thử nghe lời anh cho bớt stress nhé:
    - Buổi thi đấu thứ 2 anh đi xem trận giữa Thắng Bò (tuyển Hà Nội) với Quyền Tư Tưởng (Tp HCM). Hai bên đang giằng co, Quyền đánh bóng trúng vạch, trọng tài không hô gì, 2 bên vẫn tiếp tục, các cổ động viên của Thắng hét toáng lên "Ngoài, ngoài rồi" làm 2 VĐV phải dừng lại, không thể đánh tiếp. Trọng tài nghệt mặt ra một lúc rồi quyết định "Ngoài", Thắng ăn điểm. Quyền nhảy dựng lên, đập vợt. Anh đứng ngoài nói chuyện trực tiếp với bố của Quyền và các thành viên khác của đội TP HCM : " Trọng tài biên không có, trọng tài chính lấy khán giả của đội chủ nhà làm trọng tài biên..." "Ở trong kia ra ngoài này thi đấu thì phải chịu vậy thôi" ... Quả khác Quyền đang có break point, cu cậu đánh dọc biên trong sân phải đến 1 gang tay, trọng tài ra vẻ quyết đoán " Ngoài" . Tội nghiệp cu cậu chả nói được câu tiếng Việt đếch nào (đẻ ra đã ở Úc rồi, năm nay 16 tuổi mới về Việt Nam lần đầu, nói chuyện với bố cũng toàn nói tiếng Anh ---> cũng hơi mất gốc nhỉ). Mặt như sắp khóc, mồm há hốc ra như muốn nói "****" hay là "F...k" hay sao ý!!!
    Hôm xem bán kết giữa Thuỳ Dung và Mai Huỳnh, khán giả nhà của Thuỳ Dung cứ thoải mái hô "hay quá Dung ơi!" "out rồi!" ngay giữa lúc 2 VĐV đang giằng co, thậm chí mẹ của Thuỳ Dung còn hét tướng lên " Đánh vào trái nó ấy!". Lắm quả nhạy cảm, trọng tài không biết quyết thế nào đành nghe theo khán giả...
    Lại nói về Việt Hà. Không ai có thể phủ nhận tài năng, triển vọng và thể hình của cô bé mới 15 tuổi này. Việc nhập tịch và bổ sung vào tuyển Quốc gia những VĐV như vậy cũng là một cách tận dụng lợi thế của các VĐV có điều kiện tập luyện ở các quốc gia có trình độ phát triển, tạo nhiều cơ hội cọ sát, cạnh tranh cho các VĐV khác trong nước. Như vậy tất cả mới cùng phát triển được. Hãy xem, các VĐV hàng đầu ở giải Vô địch QG năm nay toàn là Việt kiều: Lê Minh, Việt Hà, Mai Huỳnh, Quyền Tư Tưởng. Chỉ có điều, các VĐV đó phải có dòng máu Việt, có mong muốn đóng góp cho quê nhà (tất nhiên họ có thể chỉ tính toán về VN để vào đội tuyển QG do không thể cạnh tranh ở nước ngoài chứ cũng chả tha thiết gì với quê hương thì có trời mà biết). Còn nếu không có dòng máu Việt thì phải có một thời gian dài sinh sống ở VN, hiểu sâu sắc về ngôn ngữ và văn hoá Việt. Nhưng dù thế nào cũng nên nói tiếng Việt trôi chảy một chút, chứ đừng như em Việt Hà phát biểu trên VTV: "Các VĐV Việt Nam rất khôn". Vừa bực vừa buồn cười! Nếu thêm vế vào thì "Các VĐV Việt Nam rất khôn còn chó Việt Nam thì rất thông minh"
    Còn chuyện Liên đoàn tệ bạc với VĐV trong nước thì không còn gì để nói! Các VĐV tài năng thì không được ra nước ngoài, thay vào đó là con các quan chức thể thao thành phố lấy suất đó để đi du lịch. Chả thế mà Phụng của HCM cáu tiết bỏ HCM ra Hà Nội đầu quân. Nhưng loanh quanh rồi cũng vẫn trong cái giọ đấy mà thôi. Tất cả Việt chính gốc đều không lại được Việt kiều! Mà Việt kiều về hẳn Việt Nam thì rồi cũng thua Việt kiều chưa về Việt Nam. Minh Quân dù có phải bỏ cả tiền túi ra sang Mỹ tập huấn cũng không thể khá hơn được. Thử tưởng tượng thứ hạng của Minh Quân ở đâu đó khoảng trên 1000 (ATP). Ở VN thì Minh Quân số 1, Quang Huy số 2, thế mà đánh với Lê Minh (Việt kiều Nhật, thứ hạng khoảng 500-600) toàn thua 6-1, 6-2, không có cơ hội nào có thể cân được. Thế thì đến Seagames, có hàng chục cao thủ cỡ như Lê Minh, Thái Lan lại có có thằng đã ngấp nghé Top 100 rồi, có hy vọng gì không? Nói dại, thằng Shrichaphan nó không thèm tham gia chứ không thì...
    Hôm nay vừa đọc báo, bóng đá, môn thể thao vua của Việt Nam (quần vợt là môn thể thao nữ hoàng) sau khi phát hiện 1 trọng tài và 1 đội bóng là Ngân hàng Đông Á dính đến đút lót, hối lộ, chạy điểm, tất cả các Ban Bệ đều quyết tâm "xử lý nghiêm, tận gốc, không sợ thương đau", sẵn sàng loại Ngân hàng Đông Á khỏi cuộc chơi để V-League chỉ còn 13 đội (con số vừa lẻ, vừa xấu, cực khó để tổ chức giải, vì mỗi vòng phải có ít nhất 1 đội phải nghỉ). Sau một thời gian hô quyết tâm, mãi vẫn chưa xử lý thì đến nay các cơ quan điều tra đã phát hiện thêm hàng chục trọng tài cấp FIFA và cấp Quốc gia cùng với quá nửa các đội dính đến các tội như vậy. Phải xử lý thôi, vì đã ra nghị quyết rồi. Hơn nữa đội này bị xử, đội kia không xử sẽ kiện cáo nhau còn ốm. Không khéo lại hoà cả làng, "thôi nhé lần sau không thế nữa nhé". Mà xử lý thì xin thưa, giải vô địch quốc gia năm nay sẽ phải hoãn (không hoãn thì phải làm gì đây khi tất cả các đội và tất cả các trọng tài cấp Quốc gia trở lên đều đen sì cả). Quả là độc đáo! Nguồn tin đây http://tintuconline.vietnamnet.vn/tintuc/thethao/42543/
    Em Tinh Tú và các bác thân mến! Quí độc giả phải kiên trì sống thêm 20-30 năm nữa. Trong quãng thời gian mịt mùng đó, chúng ta phải hy vọng và đầu tư cho con cháu chúng ta nhiều, thật nhiều hơn nữa. Bên cạnh đó, chúng ta vẫn phải tiếp tục và luôn luôn sinh hoạt trên Box Tennis, đặc biệt là các hoạt động offline. Ngoài ra, cũng không loại trừ chúng ta phải chửi thật nhiều (đừng chửi bậy, tất nhiên) để giải toả stress cho chính chúng ta và góp phần mỗi người là mỗi người là một chiến sỹ báo chí tạo nên những hồi chuông công luận tấn công vào những tiêu cực, trì trệ. Tất cả cũng là để cho con cho cháu chứ còn thế hệ chúng ta, đành ngậm ngùi thôi vậy...!
  2. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Đâu có "chính trị" gì đâu xipo, anh em bình luận, phân tích tự do, dân chủ trong ... khuôn khổ cho phép mà !
    Tớ chưa hề đi xem 1 giải đấu nào ở Việt Nam, đọc các bài viết của mấy Bác, thấy chán nản thật, như thế thì biết khi nào VN mới phát triển được môn thể thao này, làm ăn kiểu như vậy sau này các VĐV ở nước ngoài hay Việt kiều chẳng dám về thi đấu ! Mà muốn quần vợt nước nhà phát triển phải có nhiều giải xịn, chất lượng (về mọi mặt). Kremlin cup bên này chưa phải là một giải được nhiều cây vợt nổi tiếng chú ý, nhưng công tác tổ chức, trọng tài, khán giả,... thì thật tuyệt vời ! Nhìn lại VN mình, buồn thật. Vừa rồi báo chí ở nhà ca ngợi nhiều về Vietnam open, không biết thực tế có đúng như vậy không nhỉ. Tớ nhớ có lần đọc 1 bài báo nói về 1 giải quốc tế tổ chức ở SG, đang đánh thì phải dừng vài phút để thương lượng với một số người đến giờ họ thuê sân !!!
    Lại nói về em Hà, vì bố em Hà là dân MISI (tên gọi bên này của Trường tớ) nên trước kia Hà có tập ở đây - 1 thời gian ngắn thôi, anh ban ở cùng phòng tớ cũng chơi thân với bố Hà, vừa rồi anh ấy có đến nhà Hà chơi và nghe bố Hà kể chuyện tennis. Nói chung để Hà được kha khá như hôm nay thì cả gia đình phải rất vất vả, hy sinh và quan tâm rất nhiều. Vừa làm việc, vừa lo cho Hà mọi thứ. Điều này chỉ có bật Cha mẹ mới có thể làm được, liên đoàn thì chẳng bao giờ chịu kiên trì bỏ tiền ra mà chưa biết chắc chắn là "sản phẩm" như thế nào đâu (không nói đến vài trường hợp con ông cháu cha gửi con đi tập huấn ở Úc - thế hệ vàng bạc đá quí gì gì đó, đi học kiểu đem con bỏ chợ thì chẳng bao giờ lên được). Tâm nguyện của bố em Hà là muốn một ngày nào đó em ấy thi đấu ở Grand Slam hoặc ít nhất là các giải uy tín của WTA, nhưng các Bác thấy đó, trong khi những người cùng trang lứa như Nicole Vaidisova (sinh năm 1989 -CH Séc - hạng 17 WTA) riêng năm nay đang vô địch 3 giải WTA rồi (Seoul, Tokyo, Bangkok), hay Karatancheve (sinh năm 1989 -Bungaria) đã là hạng 38 WTA, từng vào tứ kến Pháp mở rộng 2005, .v..v.... thì được tập luyện tốn kém như vậy rồi mà chỉ mới hạng nhì Việt Nam, một vài chức vô địch ở các giải U nho nhỏ. Cho nên VN có được 1 em Hà như hiện nay thì quí như vàng rồi, liên đoàn không quan tâm mới là chuyện lạ.
    Bác Batigol nói đúng đó, em ấy được liên đoàn kéo về thi đấu thì vinh dự cho em ấy và cho tổ quốc. Nói thật, cho dù em ấy có giỏi mà liên đoàn không cho vào đội tuyển quốc gia thì em ấy cũng chẳng làm gì được, hoặc liên đoàn mời vào đội tuyển mà em ấy không chấp nhận thì liên đoàn cũng chịu ! Cho nên bây giờ cái gì có lợi thì ta cứ làm thôi ! các em telít ở nhà cố tập luyện ít nhất bằng em Hà, em Huỳnh thì sẽ được chú ý thôi. Còn tập như thế nào, thì ... ai mà biết !
    Làm 1 cốc bia cho mát mẻ đi (dù bên này thời tiết đang khá lạnh )
  3. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Đây là một điều chắn chắn, vì hiện nay em Hà chưa có thứ hạng cao nên còn về VN để thi đấu giải vô địch quốc gia, dự Sea games để cọ xác thêm (và vì em Hà còn có hưởng chế độ của đội tuyển Hà Nội - dù không nhiều). Nếu em Hà đủ trình độ dự các giải thuộc hệ thống WTA thì chắc chỉ khi nào VN tổ chức được như Thailand Open (Bangkok), Wismilak International (Bali - Indonesia), Japan Open (Tokyo), Korea Open (Seoul), China Open (Bắc Kinh), .... lúc đó em Hà mới về dự thôi !
    Mà theo tôi được biết, các VĐV quần vợt nước ngoài làm gì có nhận lương nhà nước nhỉ ?
  4. vespanurse

    vespanurse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Bác này, em với mấy đứa bạn cổ vũ cho tất cả các pha bóng đẹp đấy...
    Bác không thấy cả góc phải khán đài A đứng dậy hoan hô mỏi cả tay sau mỗi pha Winner???
  5. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    thì tdhuy nói là "hầu hết" mà, em lằng nhằng quá
    Mà hôm đấy giầy em Hà làm sao ý nhỉ, buộc ra buộc vô
  6. vespanurse

    vespanurse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Tại thể lực của ẻm không cho phép thi đấu cường độ cao nên cứ phải tháo ra sỏ vào liên tục để câu giờ... Điều này thì hầu hết anh em trong Box đều nắm rõ lắm
  7. hititlikefederer

    hititlikefederer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Vậy "thằng anh" chắc cũng "dữ dằn" lắm. :)))
  8. metennis

    metennis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Trình độ tennis của mình thì cũng thuộc cỡ làng nhàng thôi , nhưng mà nói thật, mình xem em Hà đánh (qua TV) thì,cái "bộ" thấy có vẻ vội vội sao ấy , mà cũng hơi xấu nữa, có bác nào đồng quan điểm với mình không nhỉ
  9. bluesky1

    bluesky1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Không!
  10. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    To Mr Hit ấy chết, mang tiếng ác cho iem . kô có đâu. iem hièn khô toàn bị gái bắt nạt thôi bác ạ. Như em Tú, stell ấy em ý bắt nạt em ra trò hành hạ đủ kiểu rã man lắm cơ ạ
    To cả nhà: :):):) vấn đề này chắc cả nhà đều có quan điểm chung rồi phải kô ???? như thành viên như em Stell bức xúc nhất cũng chưa thấy ý kiến gì phản hồi nhỉ ? chắc đên đây cũng thoả mãn lắm rồi thôi thì em đem tụi nhóc đó đi ra dây, anh mời cả bọn chầu cafe dể nghe tụi nó bức xúc giùm em. Chứ để em nghe nhiều em lại lên đây trút lên đầu bọn anh. Ôi khổ lắm thay

Chia sẻ trang này