1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện ngày thường của phố.....

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi ThanhVanMai, 09/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThanhVanMai

    ThanhVanMai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện ngày thường của phố.....

    .........
  2. ThanhVanMai

    ThanhVanMai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    ..........
  3. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    ai thế nhỉ trông khác quá
    làm cô giáo quả là gian nan thật, cố gắng lên nhé...

    Được nightstars sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 09/10/2004
  4. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    cô giáo chủ nhiệm bảo" có một cậu bé vừa nghịch vừa dốt , rất chậm tiến.Trong tổ em phụ trách đấy, ngồi bàn 2...em kèm cặp nó đi.''
    Thế là buổi ra mắt đầu tiên m` cứ chăm chăm nhìn vào cái bàn 2 ấy.! một thằng bé cao lớn , trắng trẻo và 1 thằng bé hơi còi , mắt một mí cứ nhìn ngang nhìn dọc , mồm thì rộng lại cứ ngoác ra cười.Ha ha...đúng đối tượng cần lưu ý đây rồi".Phải gây cảm tình ngay từ cái nhìn đầu tiên .Tiếp cận thôi.
    Thế là...đối thoại
    _khi chào , cô thấy em cúi xuống , em rơi cái gì à(thực ra nó chui hẳn xuống gầm bàn thì có)
    _em chào gập người theo kiểu Hàn Quốc đấy cô ạ
    _thế sao em lại giựt tóc bạn bàn trên?
    _tại nó chào cô không đứng đắn
    (dở khóc dở cười)
    Chợt nó nhìn m` chăm chú , rồi như phát hiện ra 1 điều thú vị
    _A.....em cũng có 1 cái kính giống cô.(lôi kính ra đeo)..em viễn.Còn cô?
    _cô á(cười ngượng ngùng)...Cô thì cận
    Lũ nhóc xung quanh nhao nhao"nó còn "còi" giống cô nữa chứ"(híc ...sao đất không nứt ra nhỉ)
    _sự giống nhau nào cũng đáng yêu đúng không em?
    _Cô ơi
    _Ơi......
    _cô có thích chơi đố không?
    Rồi quay sang đám trẻ xung quanh(không được đứa nào nói nhá, để tao đố cô)
    _chiến tranh TG thứ 2 nổ ra bao giờ? có bao nhiêu quân đội tham gia ....tướng thứ 2 sau hitle tên gì.....
    Mình toát mồ hôi.Sao học sinh cá biệt lại thích cái trò này nhỉ?
    Vừa lúc đó cô chủ nhiệm vào.......
    Về nhà tra sổ lí lịch , ........Em NVS , 1 trong 3 học sinh giỏi nhất lớp.Kì vừa rồi đứng đầu.Hiếu động , thông minh , nhanh nhẹn.bố là giảng viên ĐH , mẹ là cán bộ......chúa ơi.......
  5. alone_bird

    alone_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Dạy được lũ nhóc là phải sống trong thế giới của chúng, nói như chúng và tất nhiên , cả cười cũng phải như chúng đấy cô giáo Ngô ạ !
  6. ThanhVanMai

    ThanhVanMai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    ............
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Chị nổi tiếng lắm, em học ở trường bên cạnh mà em cũng nghe thấy tiếng chị mà, em nói thật đấy, he he. Chị nổi tiếng lắm, he he.
    Ak ak, sao lại đuổi học sinh vậy cô giáo trẻ, cô giáo hơi nóng tính rồi. Với những đứa như thế này, cô giáo quát nó là nó không nghe đâu. Phải bình tĩnh và nhẹ nhàng, tớ đọc bài tớ cũng đã nhìn thấy ở thằng bé này một điểm là cần phải nhẹ nhàng với nó thì mới có thể thay đổi được và nhất là cần phải có thời gian.
    Chúc cô giáo thành công với những đứa trẻ khác. Dân ngõ chợ ghê lắm đấy nhé!
  8. ThanhVanMai

    ThanhVanMai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    ............

Chia sẻ trang này