1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những chuyện ngớ ngẩn

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Talking_blue, 14/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Talking_blue

    Talking_blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    những chuyện ngớ ngẩn

    Hồi còn nhỏ các bác bao h chả có những suy nghĩ ngớ ngẩn đúng không? kiểu như người ta đẻ bằng nách hay ăn hoa quả nuốt hạt thì mọc cây trong bụng í. Tớ thấy có nhiều chuyện hay và buồn cười lắm. Nhiều khi lớn rồi còn có chuyện ngớ ngẩn nữa.
    Hồi nhỏ tớ xem cải lương với là tuồng trên tivi, toàn những chuyện cổ lịch sử mà, thế là tớ cứ tưởng là ngày xưa người ta nói chuyện như hát cải lương và hát tuồng, có nghĩa là í a suốt ngày. Hồi đấy tớ cứ thắc mắc măi là mỗi người một bộ sậu đàn, trống cheng mang theo người thì mệt chết
    Với là hồi nhỏ tớ hay mặc ...quần đùi , xem báo ảnh liên xô thấy các cô đầm mặc váy tớ cứ thắc mắc với mẹ tớ là dưới váy các cô mặc gì. mẹ tớ không trả lời thì tớ đinh ninh các cô ấy mặc cái quần đùi y như của tớ
  2. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    hồi nhỏ xem TV thấy mấy anh hút thuốc chỉ ước minh lớn lên biết hút thuốc lá! Giờ thì...............................
  3. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ngớ ngẩn thật
  4. 123_khuckhakhuckhich

    123_khuckhakhuckhich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời đột nhiên nổi dông...mưa to xối xả...Lại nhớ...
    Hồi bé, cứ mỗi lần mưa to gió lớn, nghe thấy sấm ù là sợ cong đuôi. Nằng nặc đòi mẹ dọn cơm vào...phòng tắm cho nó kín đáo. Nhất định kô ăn ở bất cứ phòng nào khác...ngộ nhỡ sấm chui vào nhà, nổ cái ĐOÀNG......cả bố mẹ anh em bị cháy đen thui thì....
    Rõ là ngớ ngẩn. Ấy thế mà sáng nay, sét đánh ngang dọc bầu trời, bất giác chui vào nhà tắm như một phản xạ kô điều kiện. Chuối!!!!!
  5. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Vào đó có đụng phải ai không ?
  6. VX1012

    VX1012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ngớ ngẩn ngày 4,5 tuổi của tớ thế này : Một hôm tớ kiếm được một cái ảnh 3-4 của cậu tớ,chẳng nhớ tớ với một nhóc chiến hữu trong xóm đã bàn bạc thế nào mà 2 đứa mang ngay ra một cái hốc cây rồi đứa thì về lấy hương đứa đi kiếm chuối !!! Sau đó là màn xì xụp khấn vái như người lớn.Trò đó lặp đi lặp lại cho đến khi cậu tớ phát hiện ra tự nhiên thấy ảnh của mình đằng trước cắm mấy chân hương....Ôi cái thời điên khùng....
    Được VX1012 sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 19/06/2006
  7. trongthanhdhv

    trongthanhdhv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác thấy các bác có nhiều chuyện wá đâm ra em cũng thấy nhơ nhớ cái thời ấy
    híc kể ra chuyện này đến bây giờ em vẫn còn đỏ mặt:
    chuyện là thế này năm em học lớp 1 (cách đây chừng 18 năm rồi) trong lớp em có cô bé lớp phó văn nghệ xinh ra phết thế là một hôm em đi từ dưới lớp lên còn cô ấy đi từ trên bục giảng đi xuống không hiểu thế nào em lại dám làm cái việc là MI.. con bé ấy một cái cơ chứ, cả lớp cười xả láng. híc bận đó em trốn cả học luôn đến giờ nghĩ vẫn buồn cười,
    Còn như chuyện thắp nhang thì lúc nhỏ em cũng bày ra lắm trò khiến cho người lớn trong xóm hết hồn luôn, thời ấy xóm em nằm ở gần một bãi nghĩa địa thế là em rủ mấy đứa bạn 10 h ra đường đắp một cái mộ giả rồi thắp mấy que hương lên cư như rằng sáng hôm sau chưa kịp tỉnh ngủ là nghe thấy tiếng người nói râm ran ngoài đường rồi và cả ngày hôm đó người nào mà đi qua xóm em ở là tránh hết rồi còn nhiều trò nữa như buổi đêm lấy gạch đá chắn nghang đường, buộc dây ngang đường để chắn xe máy, chập tối trèo lên cây treo cái áo trắng lên đứng ở xa nhìn cứ như là có con ma đang bay lượn ..........
    nói chung là nhiều lắm
  8. ongkhoi

    ongkhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Bác này giống tui quá,hồi bé lần đầu tiên đi xem chiếu bóng ,hôm đó xem phim thằng bờm đến đoạn cháy nhà thì hộc tốc chạy về nhà vì cứ nghĩ nhà mình đang cháy.
    Còn xem phim hoạt hình thì cứ nghĩ đấy là người thật,băn khoăn mãi không hiểu tại sao chân tay, đầu cổ các nhân vật lúc thì lại kéo ra dài ngoằng,có lúc dẹp lép như tờ giấy
  9. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Tui thì chả đi xem phim ở rạp mà đi xem xiếc. Có mấy cô diễn viên xiếc xinh thì xinh thật nhưng tình hình là tui ko hiểu sao cái lần đầu tiên nhìn thấy mấy cô ấy, tui nói với ông ngoại tui đưa tui đi cùng : ông ơi, cô ấy " chuổng cời " . Thật ra thì lúc đó chỉ là mặc ít quần cho dễ biểu diễn thui. Mà âm lượng lúc đó của tui thì có khác nào cỡ cái loa phóng thanh phường đâu, nên chỉ có độ một góc cái rạp xiếc quay sang nhìn người có cái nhận xét lạ đời là tôi thôi chứ mấy. Nghĩ lại vẫn thật xấu hổ ( nhưng mà hồi đó mình ngây thơ thiệt ). Còn nói về cái chiến tích ngố của tôi thì nhiều vô kể. Ông đưa tui đi chơi, lúc đi đi qua cái cầu, lúc về ông cho tui đi đường khác, về đến nhà tui lăn đùng ngã ngửa ra, bảo là nhà này thì đúng rùi, bà cũng đúng luôn, nhưng mà còn một nhà khác, về nhà khác cơ. Bà tui tưởng tui bị ma ám ( may mà chưa mù quáng tới mức đem đến thầy giải hạn ). Thế rồi sau khi xong lịch trình, bà tui bắt ông tui cho tui....đi chơi lại, lúc đi đi qua đúng cái cầu ấy, lúc về cũng phải qua đúng cái cầu ấy mà về nhà. Ôi lúc về đến cái mà tôi gọi là nhà khác ấy, lần này thì tôi vui như bị ma làm . May mà vui quá thì ko làm sao, ko thì chắc đến khổ ông tôi lại phải dẫn tôi đi lần nữa. Nghĩ lại, mình thật ngố ( nhưng mà dễ thương )
  10. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    ekkeke
    mình thì nhớ hồi nhỏ có chuyện cũng vui lắm ...

    số là khi xưa nhà mình có con xe Suzuki 70 , khi chuẩn bị đi ... bố mình vào số ...thì xe giật 1 cái rồi mới đi (xe xưa không êm như bây giờ) ... thế mà mình cứ nghĩ có thằng quái nào sau lưng , đạp vào xe 1 cái ... (vì mình toàn ngồi trước nên có thấy gì đằng sau đâu ....) kekek lúc đó ức lắm ... nghĩ là sao có thằng nào đạp xe mình mà bố vẫn để yên ....
    Mình cứ nghĩ hoài ... rút cuộc cũng rút ra kết luận là muốn xe đi được thì phải có người đạp 1 cái mới đi được ...kekek bằng chứng là có khi bố mình rồ máy mãi mà không đi được ... giật 1 cái ...rồi mới đi kekekek ... thiệt tình ngố như bao bố .....

Chia sẻ trang này