1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện ngộ nghĩnh của trẻ thơ.

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 09/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện ngộ nghĩnh của trẻ thơ.

    Tớ chắc ít nhất một lần mọi người đã chứng kiến những chuyện ngộ nghĩnh và đáng yêu của bọn trẻ con.
    Kể để mọi người cùng chia sẻ nào!

    Tớ bắt đầu môọ câu chuyện cách đây 10 năm.
    Tớ chở một em bé - 3 tuổi đi chơi. Nói một thôi một hồi, nó bảo: Chi Nga đã được đi Việt Nam chưa? Em được đi rồi nhé.
    Tớ hỏi: Thế Việt nam ở dâu?
    Nó tỉnh bơ: Việt Nam ở Malaixia!

    Nói thật. Phải dừng xe đạp lại nghỉ một lúc!
    Dã man bọn nhóc con!
  2. duoxiele

    duoxiele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, mod hnay lại có thời gian nhỉ, ko có chuyện thật, hưởng ứng mod bằng vài câu chuyện sưu tầm nhé:
    Cô giáo xinh nhưng không biết gì hết
    Lần đầu tiên đến trường, Tomy khoe với bố mẹ:
    - Cô giáo con xinh lắm ạ.
    - Thế cô dạy con những gì?
    - Cô chẳng biết gì hết, chỉ luôn miệng hỏi: Ai nói cho cô biết nào?
    Ngắn quá nắm không được
    Ở hội chợ xuân, một cậu bé bốn tuổi đang ngồi khóc vì bị lạc. Bác bảo vệ tiến tới an ủi cậu bé rồi nói:
    - Nếu cháu không muốn bị đi lạc thì cháu phải nắm chặt váy mẹ cháu chứ.
    Cậu bé sụt sịt nói:
    - Nhưng mà váy mẹ cháu ngắn quá, cháu không nắm được hu hu hu?!!!
    Người Nhát Nhất
    -Mẹ à, té ra người nhát nhất lại là bà - Cậu bé nói với mẹ như vậy sau khi được bà dẫn đi chơi phố về
    -Sao thế con? - Mẹ cậu hỏi
    -Cứ mỗi khi qua đường là bà lại phải nắm chặt lấy tay con
    Việc tốt
    Vova chạy về nhà khoe với mẹ.
    - Hôm nay con đã làm được 1 việc tốt.
    - Việc gì thế con?
    - Con đã đưa 1 bà cụ già qua đường.
    - Oh, thật là 1 việc tốt, này mai con hãy phát huy nhé.
    Ngày hôm sau
    - Hôm nay con và các bạn cùng lớp đã làm được 35 việc tốt
    - Việc gì thế con?
    - Con và các bạn đã đưa 1 bà cụ già qua đường.
    - Hôm nay sao con gặp nhiều cụ già thế?
    - Không vẫn 1 bà cụ hôm qua thôi, hôm nay con và các bạn phải vất vả lắm mới đưa được bà cụ qua đường 35 lần đấy. Cụ ấy già rồi mà quẫy khoẻ lắm.
    Trẻ con từ đâu tới
    Vôva và Natasha tự nhiên chạy vào hỏi bà:
    N: Bà ơi, trẻ con từ đâu mà ra ?
    Bà mỉm cười và trả lời: Trả con được 1 ông tiên ở bắc cực đem đến và đặt ở bên cạnh lò sưởi
    Vôva quay sang nói với Natasha: Thấy chưa, tớ đã bảo là ko sao đâu mà, cậu cứ lo xa thôi
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chả phải trẻ nào hết, em kể luôn chuyện của em cho nhanh
    Hồi học lớp 2 (7 tuổi ) hồi ấy viết bút mực, ngày nào đi học về áo đồng phục trắng tinh cũng bị 1 vài vết mực (hậu quả của thèng bạn đằng sau để lại ), đã xế trên lớp lại còn cứ giật tóc em (tại hồi í iem mặc váy, tết tóc 2 bên trông cực xì tin ). Một hôm chạy về nói với mẹ :
    - Mẹ ơi ! Con biết yêu rồi !
    - Thế con yêu ai?
    - Dạ, con yêu bạn Sơn ở lớp í
    - Thế bạn ấy như thế nào mà con yêu?
    - Ui mẹ ơi ! Bạn ấy vừa đen vừa xấu
    - Thế sao con lại yêu?
    - Thì con cứ yêu thôi
    Sáng hôm sau lên lớp, giờ ra chơi kéo thằng Sơn ra 1 góc : Tao bảo này, hôm qua tao nói với mẹ là yêu mày rồi đấy, hôm nay mày đồng ý nhé?
  4. kysibebong

    kysibebong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    hum thanh minh pé Nam nhà em nó ngồi kể truyện cho mọi người
    nó mí có 3 tuổi thui nên kể truyện vừa hok hay vừa chả hỉu nó đang kể cái j`.
    về sau quyết định:
    - Thôi Nam kể truyện khác đi
    thèng bé làm ngay câu truyện
    - ngày xửa ngày xưa từ xưa rất xưa có một ông vua đánh ...chua chua bị cua cắp.... ( em hok nói ra chác mọi người cũng hỉu nhỉ ^^! )
    cười đau cả bụng . chưa hết nó lại kêu.
    - em kể truyện cô bé quàng khăn đỏ.
    - có một co bé quàng khăn đỏ trong lúc vào rừng mang bánh cho bà, cô bé gặp chó sói. sợ quá cô bé lấy dao đâm chó sói 1 phát chết ợ ....
    Kinh khủng hok ngờ thèng này có năng khiếu kiết truyện ghê
    làm hum đó đi thanh minh mà vìa đau hết cả bụng vì cười

Chia sẻ trang này