1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.... Những chuyện rắc rối ... lằng nhằng ... Ai có thể giúp em đây ??????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi orchild265, 08/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. orchild265

    orchild265 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    .... Những chuyện rắc rối ... lằng nhằng ... Ai có thể giúp em đây ??????

    Em là một ngừoi rất hay lằng nhằng trong chuyện tình cảm . Chẳng lúc nào là lúc em dứt khoát đc mấy cái chuyện tình cảm cả . Lúc em thích ngừoi này nhưng có ngừoi thích em thì lòng em lại cứ dao động một chút và em cứ bỏ ngừoi này để đến với một ngừoi kia . Cứ chạy đi chạy lại mãi . Rồi đến một ngày có ngừoi nói với em " Chúng ta thật chứ " Nó tuởng rằng chuyện đó là đùa , vẫn cứ cuời đùa vì từ truớc đến nay nó với ngừoi đó chẳng thể nào mà thật đc . Vì nó luôn luôn luôn coi ngừoi đó như anh trai . Nó đc biết là nó rất giống ngừoi yêu cũ của ngừoi đó . Tính cách nó có 10 phần thì 9 phần giống . Nó đc ngừoi đó cho biết là như thế . Ngừoi đó biết tất cả chuyện của nó , từ chuyện nó thích ai , nó đối xử với ngừoi nó thích như thế nào . Anh gần như cái nhật ký sống của nó . Từ ngày quen nhau ko đêm nào là đêm nó với anh ko nói chuyện . Nhưng nó chẳng bao giờ quan tâm đến anh cả . Đơn giản nó nghĩ ko bao giờ nó thích anh . Và nó biết anh sẽ chẳng bao giờ chọn nó . Nó và anh quá hiểu nhau .
    Và sau cái thời gian đó , ngày anh nói câu đó nó và anh thật sự càng thân thiết với nhau hơn . Đi đâu cũng có nhau và nó đã quên đi tất cả những ngừoi con trai xung quanh nó . Rồi đến một hôm nó cảm nhận rằng nó có chút gì đó thật sự , dù là rất mong manh nhưng nó cảm nhận đc là có . Và nó sợ những trò đùa trong tình cảm sẽ làm nó ngộ nhận những tình cảm anh dành cho nó . Nó bảo với anh " Thôi chúng ta ko đùa nữa , mọi ngừoi hiểu lầm hết cả rồi " Anh tưởng nó đùa . anh ko bắt tay với nó , đến lúc ko còn ai chỉ còn hai anh em nó bảo " Em nói thật đấy , ko đùa đâu " Lúc đó anh mới bắt tay với nó và anh nói " Ừh đúng rồi , yêu anh em sẽ thiệt nhiều lắm " Nó hỏi đơn giản " Tại sao lại thế , sao mà thiệt " Anh và nó đêm đó đã nói chuyện với nhau rất nhiều . Nó cũng chẳng nói là hình như nó đã có chút tình cảm với anh . Nó khăng khăng là nó chỉ coi anh là anh trai . Một chút rung động trong lòng nó chẳng là gì nữa cả . Rồi đêm đó anh nói " Anh nói chúng ta yêu nhau là thật đó ko phải là đùa đâu " Nếu nó biết là thật thì nó đã chẳng nói với anh như thế . Đã chẳng gây ra những chuyện như ngày hôm nay . Anh giải thích cho nó biết vì sao mà yêu anh nó lại thiệt . Anh bảo " anh ko muốn em phải khổ nên thôi coi như cái chuyện yêu nhau anh chưa từng nói " Rồi anh nói " Anh đã từng .... " Cái này nó sẽ chẳng bao giờ chấp nhận một ngừoi con trai mà nó dành tình cảm . Nó đã nói cứng nhưng nó biết . Nó sẽ ko chọn một ngừoi con trai như thế . Và anh nói một câu " Anh sợ tất cả tình cảm anh dành cho em là dành cho chị ý , em quá giống chị ý và cả ngay lúc này cách xử xự của em cũng y hệt chị ý " Nó đã buồn . Tất cả những gì anh dành cho nó là dành cho chị kia . Nó chẳng bao giờ tin vào chuyện đó . Ko bao giờ . Rồi nó nói với anh " Chúng ta vẫn là anh em "

    Rồi đến ngày đi chơi xa đó . Ngày đó với nó thật là buồn . Lần đầu tiên anh ko thèm quan tâm đến nó . Ngày đầu tiên anh gạt bỏ nó sang bên cạnh . Lần đầu tiên nó đau nó ko đi đc anh ko thèm hỏi anh bảo " nếu thích thì kệ em , cứ ngồi , chẳng liên quan đến anh " Ngày hôm đó , truớc mặt mọi nguời ,anh cố tình quan tâm đến ngừoi con gái khác truớc mặt nó . Đó là ngừoi ngày truớc anh định cưa vì chị ý là ngừoi con gái mà anh mong muốn . Anh muốn tìm một chỗ bình yên nhưng chẳng thành . Anh ra sức , anh ra mặt quan tâm đến chị ý còn mặc nó muốn làm sao thì làm ! Nó đã giận lắm . Anh cố tình , nó cảm nhận đc điều đó . Vì lúc mà nó nói với anh khi chị đi phía sau với môt ngừoi con trai khác " Anh cũng muốn quan tâm đến cái xe đằng sau lắm nhể ?" Anh nói , đúng rồi 2 ngừoi chỉ quan tâm đến một ngừoi thôi " Rồi vênh mặt lên . Nó nói sao anh lại vênh mặt thế . Anh bảo " đợi phản ứng của em . Nhưng mình vẫn cưòi và chẳng có phản ứng gì cả . Tối hôm đó nó hỏi anh " Anh còn thích S à ?" Anh trả lời " Ừh " Và hỏi nó " thế có chuyện gì " nhưng lúc đó nó đã ức quá . Nước mắt trực tuôn trào ra . Nhưng nó đã kiềm lại đc . Rồi anh và nó cùng vào hàng nét . Nó hỏi anh " Sao anh đối xử với nó như thế , nó vẫn là em gái anh mà . Anh ko dành tình cảm cho nó , anh dành tình cảm cho S mà sao anh lại muốn thật với nó rồi lại nói " Tình cảm anh dành cho em tất cả đều dành cho chị ý . Anh chưa bao giờ yêu em " Nó đã thất vọng biết bao nhiêu . Cả ngày nó nhìn như thế . Về muốn hỏi anh thì anh nói " Anh là như vậy ,. đừng tin anh " Nó đã bật khóc và chạy khỏi hàng net .Lần đầu tiên nhìn nó chạy đi như thế anh ko gọi nó lại . nó đã buồn , rất buồn .

    rồi nó gọi điện cho anh hỏi " Anh có điều gì cần giải thích ko ?" Câu đầu tiên là " anh ko yêu em " Nó ko cần điều dó . lúc đó thực sự là nó ko cần điều đó . Và sau đó một thời gian dài nó ko buôn chuyện với anh hằng đêm nữa , giữa hai anh em có một khoảng cách . Rồi có ngày nó nói với anh về chuyện của chị S . Anh nói " Lúc đó anh nói anh còn thích S vì anh ko dám đối diện với sự thật " Nhưng lúc đó nó chẳng muốn nói về chuyện tình cảm nữa . Nó bỏ qua . Nhưng nhận định của nó là đúng . Anh đã cố tình làm những hành động đó để rời xa nó thì nó cũng chẳng níu giữ . Trong vài ngày xảy ra chuyện với nó . Anh đâm đầu vào điện tử . Nó hiểu anh buồn thế nào thì mới cắm đầu cắm cổ vào điện tử như thế chứ .

    Rồi đến một ngày nó lại lôi anh ra khỏi những cái máy điện tử đó . Ngày nào anh cũng đi với nó . Anh và nó lại thân thiết . còn thân thiết hơn ngày nào . Tất cả đều tuởng nó và anh yêu nhau ,anh ko thanh minh , chỉ có nó mãi thanh minh . Và rồi nó nhận ra hình như nó thích anh . Nó đã quan tâm đến anh hơn . Nó thật sự đã rất quan tâm đến anh . Anh và nó thực sự như hai là một rồi , cái gì cũng dùng chung , đến cả tiền nong . Anh cùng nó đi sinh nhật ngừoi yêu cũ của nó . Anh biết là ngừoi đó yêu nó lắm . nó ngại , nó hỏi anh nhưng anh nói " Anh đã đi thì anh chẳng coi anh ý là cái gì cả " Nó ko hiểu ý nghĩa của câu nói đó là gì nữa . Nhưng nó hiểu hiện giờ giữa anh và nó có một cái gì đó rõ ràng hơn và nó đã vui . Nhưng đến hôm chủ nhật . Nó giận lung tung chứ ko giận anh và rồi nó dỗi anh nó đi với ngừoi khác . Anh chán và anh lại bỏ đi điện tử . Sau hôm đó thì nó và anh lại có một khoảng cách . Anh là ngừoi ko thích lằng nhằng nên anh chán anh bỏ đi . Và anh lại tránh nó , lại tạo khảong cách với nó . Anh nói " Anh có cảm giác là em coi anh là của em . Anh chỉ muốn em coi anh là anh trai thôi . Đừng như vậy . Anh ko vui đâu " Nhưng đến thứ 4 anh lại gọi điện cho nó và nó và anh đã buôn với nhau đến tận 3h sáng . 4tiếng đồng hồ . Nó và anh lại như cũ .Rồi lại một tuần vui vẻ . Nó thông báo với anh . Có một ngừoi nói thích anh . Đến ngày thứ bảy anh bảo với nó " Mai anh cho em cái này " Mình cứ tuởng đó là cái gì thì anh nói " Thư của một con bé làm quen với anh , anh chẳng biết viết gì , anh đem cho em , em thích viết gì thì viết " Nhưng tối đó anh và nó lại cãi nhau . Anh nhất quyết ngày Cn ko định đi với nó . Nó đã hiểu là anh muốn đi tìm những tình cảm mới . Anh đi với bạn anh để ko muốn cái ngừoi thích anh hiểu nhầm tình cảm của anh với nó . Anh cứ nói thế và cưòi đùa " Đi với em ý cơ , ko đi với em đâu " Nó giận quá . Bật khóc . Đêm đó anh gọi đinệ cho nó nói chuyện " Có gì em lại khóc thế " Nó vẫn ko chịu thừa nhận . Mãi mãi . Rồi thì nó nói . Sao anh làm thế với em . Em đã bảo là em với anh sẽ chẳng bao giờ yêu nhau cơ mà . Nhưng anh bảo anh cảm nhận đc là nó có tình cảm . Nó ko biết sao mà nhờ anh cảm nhận . Còn anh thì sao ? Anh có gì ko đây ? Nói thực thì về lý trí nó biết là anh sẽ chảng chọn nó . Nó ko phải là ngừoi con gái anh cần . Anh ko thích một đứa con gái quá cá tính ,quá thu hút ngừoi khác . Anh thích tìm cho anh một chỗ dựa vì anh quá từng trải rồi . Nó cũng sẽ chẳng bao giờ chấp nhận một ngưòi như anh . nhưng ko hiểu là anh có dành cho nó một tình cảm gì ko ? Và nó có thực sự thích anh ko ?


    Bây giờ đây , chẳng biết nên làm gì , có thật sự nâng tình cảm của mình nên thành một cái gì đó sâu sắc hay ko ? Nếu anh còn dành cho nó một cái gì đó nó sẽ chờ . Nhưng mà nếu ko nó sẽ gạt ngay tình cảm này sang một bên . Vậy ai có thể nói cho nó biết tình cảm anh dành cho nó là thế nào . là anh em hay là cái gì đó khác tình anh em . Nó mệt mỏi quá rồi !




    Nó đã hiểu vì sao mà những ngừoi con trai đến với nó đều lằng nhằng . Tất cả đều gây cho nó những suy nghĩ . Tất cả cứ đến rồi lại xa . Họ phải đấu tranh ghê ghớm lắm mới có thể quyết định đến với nó . Họ ko tin nó , nó ko phải một đứa con gái để có thể họ dành hết tình yêu cho nó cả . Lần nào cũng thế , họ thích nó , điều đó là chắc chắn . nhưng họ ko quyết định dứt khoát . Rồi họ cứ lằng nhằng . Nó bỏ đi thì giữ nó lại làm nó cũng lằng nhằng theo , ko dứt khoát đc . Vì họ bảo " Nó đc rất nhiều ngừoi thích nhưng để chọn nó , ko ai dám cả . Với cả họ sợ cái ngày nó chán họ và nó bỏ họ . Và con trai ko thích những ngừoi con gái quá mạnh mẽ . Vậy là nó đã sai sao . Họ bảo " Nên chọn nó là những ngừoi bạn thì đúng hơn "

    Có một ngừoi dạo truớc nó thích . Hôm qua tình cờ cầm điện thoại của nó chơi điện tử . Lúc đó nó lại có điện thoại , ngừoi đó đưa cho nó và lúc sau đó nó nhìn thấy chữ " em yêu " Ngừoi đó đang nhắn tin cho ai đó . Nó ko hỏi ở đấy . Lúc đi về . Nó hỏi thì ngưòi đó bảo ko có và nói " Có thì liệu cả ngày hôm nay tôi có đi với bà ko ? Hỏi rõ vớ vẩn " Người đó chẳng bao giờ rõ ràng với nó cả . Nhưng nó cũng chán ngừoi đó rồi . Đơn giản là thế nên nó chẳng quan tâm .
    Mọi ngưòi nghĩ sao về một ngưòi con gái như em chứ ? Buồn thật , em chẳng biết làm thế nào để sửa đc những bản tính đáng ghét này nữa !






    chip con
  2. orchild265

    orchild265 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hình như là chẳng ai có thể giúp đc nó cả vì bài viết của nó dài quá , có khi chẳng ai buồn đọc ý chứ . Buồn !
    chip con
  3. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Bạn còn chưa chắc chắn được tình cảm của mình..
    Bạn vẫn còn băn khoăn, vẫn còn muốn chọn lựa
    Vậy là bạn đã yêu thật hay chưa??
    Tôi muốn hỏi bạn một câu: "Bạn có thấy mình nhân hậu ko?"
    Thành thật trả lời câu đó, rồi hãy tìm ra nguyên nhân, nguồn gốc cái tính thích đổi thay và hám chọn lựa của mình.
    Người ngây thơ mà không biết mình ngây thơ mới thực là ngây thơ
    Người khôn ngoan biết rõ mình khôn ngoan mới thực là khôn ngoan
  4. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Con người ta vốn có tính tò mò, vì thế luôn bị lôi cuốn bởi những điều mới lạ. Cũng không hiểu là nó tốt hay xấu, có lẽ là còn tuỳ vào từng lúc.
    Đến khi nào bạn vẫn còn cảm thấy bị hấp dẫn bởi một người nào đó xa lạ thì đến lúc đó bạn vẫn chưa có một tình yêu như bạn muốn. Người ta nói rằng, bản chất tình yêu là không thể chia sẻ, vì thế người ta yêu bằng tất cả tình cảm của mình, tất nhiên không phải lúc nào cũng vậy nhưng ít ra cũng phải để cho đối phương cảm nhận được điều đó. Khi bạn còn dành tình cảm cho nhiều người, kể cả là bạn bè đi nữa, thì sẽ không có ai thích cả. Người ta có thể hiểu, có thể kiềm chế một vài lần hay nhiều hơn nữa, nhưng chắc chắn sẽ không tạo thành thói quen. Khi bạn không quan tâm đến họ, họ sẽ suy nghĩ, và họ suy nghĩ những gì thì bạn cũng có thể tự tưởng tượng ra được rồi đấy. Người ta khi yêu thì yêu rất mạnh liệt nhưng cũng chính vì điều đó mà người ta đòi hỏi quá khắt khe, có lẽ phải với những người đã từng thật sự vấp ngã người ta mới hiểu được giới hạn của bản thân mình.
    Bạn muốn thoát ra khỏi tình trạng bây giò ư? Điều đó có thể nói là không thể được, bởi vì đó là tính cách của bạn, là những điểm mạnh của riêng bạn, hấp dẫn, dễ gần v.v...
    Và bạn chỉ cần nhớ một điều rằng, mình là mình, không cần phải bắt trước một ai cả, đến lúc nào cần thay đổi thì tự bản thân bạn sẽ thay đổi, có muốn đốt cháy giai đoạn cũng không được đâu. Và nghĩ thêm rằng, nếu như có ai đó thật sự yêu bạn thì người đó phải thật sự hiểu được con người bạn, tin tưởng ở bạn, tuy điều đó là khó nhưng nếu họ không làm được như thế thì tình yêu họ dành cho bạn sẽ chẳng tồn tại được lâu mà nó chỉ là bộc phát thoáng qua mà thôi. Mà những cảm giác nhanh như thế, người ta vẫn thường gọi là " thích" chứ không phải " yêu". Mà khi thích thì người ta có thể thích rất nhiều,( hãy nhớ nhé.)
    Hãy làm những điều mình muốn, hãy nói những gì mình nghĩ cho ai muốn nghe và muốn chia sẻ, cho dù họ không hiểu gì cả.
    KTĐ
  5. thethithoi

    thethithoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hoa mắt chóng mặt buồn nôn.Dài dòng văn tự quá và cuối cùng rút ra là 1 con nhãi ranh thích lung tung chưa yêu đương gì ráo.Cứ từ từ em ạ.lao vào yêu sớm làm gì,đau dạ dày, hại phổi lắm.Chơi cho sướng rồi 1 ngày kia tình yêu sẽ đến.Lúc đó tự khắc cô em sẽ biết giữ lấy nó
  6. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nay tôi nghe thấy quen quen. Nói chung một cô bé chắc là 18-19 gì đó. Có sức hấp dẫn người khác phái quá nhiều, nên cũng có quá nhiều đến với em, đâm ra em bị loạn sóng trước tuổi. Đến một độ tuổi nào đó (2-3 năm sau) em sẽ trở nên chín chắn hơn, nghiêm túc hơn khi yêu, và sẽ có thần tình yêu gõ cửa trái tim em, lúc đó thì đừng có than là ... trời ơi sao tôi sung sướng quá nhé!!!
    @Benkai@
  7. TNTBK

    TNTBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì chuyện này sẽ chẳng ai giúp được bạn đâu, chỉ có tự bản thân bạn giúp bạn mà thôi.
    Còn về chuyện chọn lựa thì tại sao bạn ko tự xem xét về bản thân mình, những hành động và việc làm thường ngày của bạn và lối sống, cách suy nghĩ của bạn có ảnh hưởng khá nhiều đó. Tôi chắc là như vậy.

    Bây giờ và mãi mãi vẫn luôn đi tìm hình bóng môt người ! Ai giúp tôi với

Chia sẻ trang này