1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện SV kể cho nhau nghe xung quanh chuyến đi Xuyên Việt

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi 090400co, 26/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 090400co

    090400co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện SV kể cho nhau nghe xung quanh chuyến đi Xuyên Việt

    Chào các bạn hẳn trong các bạn không ít những người vừa đi xa nhà trở về sau 2 tuần đằng đẵng.
    Với các bạn không biết ra sao nhưng với bản thân tôi, tôi có rất nhiều kỉ niệm không thể nào quên đẹp cũng có không đẹp cũng có vui cũng có và buồn cũng có.Tôi không biết các anh chị khoá trước đi Xuyên Việt ra sao nhưng với bản thân tôi đi năm nay tôi thấy nó hơi củ chuối. Bạn đã bao giờ ăn cơm "Tù"
    đã bao giờ ngủ với "Ma" và đã bao giờ ở trong một nơi mà sinh viên bọn tôi nói vui gọi là "chuồng lợn" và đã bao giờ phải chạy hộc tốc bắt xe ôm để theo kịp đoàn để rồi lại phải đợi nửa tiếng đồng hồ để chờ thầy cô giáo ra xe.Còn nhiều điều tôi muốn nói nhưng thời gian chưa cho phép và những điều tôi nói ở trên có gì hơi quá xin các pác bỏ quá cho.




    Được 090400co sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 26/02/2006
  2. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Chào em,49 KD hả?
    Nghe nói là 49 đi Xuyên Việt năm nay hơi bị lởm,nhưng dù sao cũng là một kỷ niệm mà chỉ dân KD mình có được,dù vui dù buồn cũng chẳng bao giờ có lại lần nữa đâu.
    Bọn anh ngày trước đi có vẻ vui hơn.Cũng ăn cơm vớ vẩn thôi,cơm hàng cháo chợ mà,nhưng vào SG được ngủ KS 4 sao,ở Đà Lạt đi cáp treo,liên hoan VNghệ với sinh viên các trường ở địa phương(Nhân đây nói luôn là SV KD rrất sát gái nên sau chuyến XV nhiều chú có thêm 1,2 cô bồ đấy) Hồi bọn anh đi còn vào Bản Đôn cưỡi voi cơ.
    Nhân đây xin có lời biết ơn Thầy Vũ Khôi ngày trước dẫn đoàn K46 đi cực chu đáo và hoành tráng .
    Nghe nói năm nay Bộ môn CN hơi xịt hả?
  3. limpxdhn

    limpxdhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    ai đấy, có phải anh Hoàng già không?, anh cũng lên mạng ạ
  4. 090400co

    090400co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bác Hoàng Già à em biết bác nhưng có lẽ bác cũng chẳng biết em là thằng nào đâu mà cũng không cần biết để làm gì nhể.
    Trước tiên em phải xin lỗi bác bởi vì đi xuyên việt năm nay không phải là 49 mà là 48.
    Em cũng biết các bác ngày xưa đi sướng như thế nào nên em mới bức xúc thế chứ. Các bác sướng thật thầy Vũ Khôi dẫn đi mà lị các thầy già bao giờ cũng vậy còn bọn em đen đủi lão trưởng đoàn trông trẻ măng mà tinh vi lắm các bác ạ. Lão "Hoàng Anh" ấy trông rởm đời làm sao suốt ngày cứ cầm cái máy 02 chấm chấm mút mút như mút ... ấy mà lão cứ tưởng một mình lão có vậy chuối củ.
    Các bác ngày xưa đi nhiều em út là phải thôi bởi vì các bác được giao lưu với các trường khác nhiều con gái còn tủi thân thay cho bọn em 6 lớp đực rựa giao lưu với nhau, ngắm nhau cả ngày ở trên trường chưa chán hay sao mà còn bày đặt lên tận Đà Lạt xa xôi kia để mà giao mới chả lưu chuối thật.
    Bọn em ở "nhà nghỉ" cách xa trung tâm thành phố cả vài cây số tiền đi tắc xi cũng đủ chết rồi nói gì là đi chơi
    Em cũng biết là chúng em phải cảm ơn nhà trường cảm ơn khoa đã tạo điều kiện cho chúng em đi đợt này bởi vì tất cả các trường đại học chỉ có khoa mình ở trường mình mới được đi nhưng nếu như các thầy thu thêm một vài trăm để chúng em được như các bác ngày xưa thì phúc cho nhà chúng em quá mà em cũng cam đoan là chẳng thằng nào kêu ca gì mà thậm chí chúng còn sướng rơn lên ấy chứ. Ai cũng biết là giá cả đắt đỏ nhưng mà tổ chức kiểu này thì chuối thật
    Đúng là bộ môm CN năm nay xịt thật mà xịt đến tận đít ấy bác ạ
  5. tumitoe11

    tumitoe11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Năm nay nghỉ dc chỉ có ở Đà Nẵng thôi.
    Chắc là chốt hạ nên mình được ở khá một tí.Nhưng hay một cái lag K48 lần này luôn được ở trung tâm của ....... ngoại ô .Ặc ặc ặc, muốn đi chơi thì cũng phải tốn dăm chục mà thuê xe nhá.Muh các năm trước hình như được đi biển,ah quên, mình cũng được đi Nha trang, có biển đấy,thế có bác nào tắm đêm không ????????
    Ở TP HCM thì thôi gòi, xuống tận đáy của các loại chỗ ở : Ký túc xá =====> không có nước trước 7h sáng( bác nào dậy sớm thì xin hoãn khoản đánh răng rửa mặt lại mọtt tí thôi muh ),phòng ốc thì củ chuối ( bác nào xem phim Cảnh Sát chưa ??? phòng này y hệt ).Nhưng đau nhất là mình ở tận Thanh Đa ( hix , dân SG bảo đây coi như la` nhà quê gòi ),muốn đi tham TP HCM cứ gọi là đi tong khoảng 100k.
    Nhiều người than vãn về thầy Hoàng Anh we'' nhỉ.Chẳng biết các bác có bao nhiêu người bị kiểm điểm như em ( suýt đuối học hẳn hoi nhá ) vì đếch chịu đc thanh đa muh tìm cách ra ngoài ngủ.
    hehhe........
    Nhưng dù sao thì đợt này đi cũng có nhìu kỷ niệm thú vị.
    Giao lưu cả mấy chú cùng khoá mới biết 48KD hát dở vãi tè .
    Mình học thêm được một kinh nghiệm nữa là phải biết cách thăm quan SIÊU TỐC , "mỗi nơi xe chỉ dừng 30'' thôi ,các bạn nhớ ra xe đúng giờ,không thì đón xe muh đuổi theo đoàn "
    Cô Nga chụp ảnh toàn thấy chụp Macro,bị thầy Dũng cho lác cả mắt về trình chụp .
    Nhiều chú đi đá "gà" rồi , về hy vọng không còn "lạ" khi nhìn thấy phụ nữ nữa nhé ............
    hehhehe
    Một chuyến xuyên Việt vãi linh hồn !!!!!!!!!!
  6. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    ke ke, coi bộ các bạn K48 năm nay đi xuyên việt lởm khởm quá nhỉ, toàn ra ngoại ô nghịch với nhau à? trốn vào thành phố mà nghịch chứ, đi có 2 tuần thôi, tranh thủ đi chứ lị.. hòi bọn tớ đi xuyên việt, ở TP HCM thì ở ngay giữa trung tâm, cũng phải 2 đêm, khoái vật, tha hồ lượn lờ, mà tầm từ 11h30 ý là các em cứ lượn như đèn cù, phố tây mà.. ac ac.. có mà đợt đi xuyên việt, tớ vẫn khoái mỗi ở Đà Lạt.. hè này tớ tôt ngiệp xong, tws vào trong đấy chơi, có khi không hẹn mà lại gặp được khối người quen ý chứ, nhỉ.. ke ke..
  7. nhtung1984

    nhtung1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tưởng mỗi mình ghét lão Hoàng Anh, hoá ra cũng nhiều đồng minh đấy chứ. Công nhận là CN xịt, ngon nhất bao giờ cũng là DD, nhưng mọi người cũng nên thấy may mắn là không phải VLKT dẫn đi. Nghe đồn K45 là VLKT dẫn đi, buồn vãi ... Lớp tôi có ông thầy hơi bị hay, hôm trên Đà lạt còn đú đởn vẽ mặt với bọn tôi, rồi uống rượu, hò hét như sv luôn.
  8. zd_arch

    zd_arch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài các cậu đâm ra mình cũng thấy bức xúc lây. Trước khi đi, nghe kể nhiều cứ thấy háo hức, để rồi đến lúc đi mới thấy, ko phải toàn là kỉ niệm buồn, nhưng nó cũng ko hay ho như mình nghĩ, hơi thất vọng... Trưởng đoàn chán vãi đái, còn trẻ tuổi mà lúc nào cũng khệnh khệnh khạng khạng, suốt ngày vác con O2 ra chấm chấm... lại còn có trò điểm danh bằng O2 nữa mới sợ chứ. Lúc nào cũng áo phông cắm thùng, quần bò mặc cạp cao đến quá rốn, đi cứ phưỡn ra. Mặt lúc nào cũng nghiêm nghiêm nghị nghị khó đăm đăm, trẻ tuổi mà chả thấy gần gũi với SV gì cả... Các điểm tham quan thì nếu đi theo hướng dẫn viên để nghe thuyết trình với giới thiệu lịch sử hình thành thì chả có thời gian mà chụp ảnh hoặc mua sắm. Thời gian free thì có mỗi buổi tối, nhưng lại ở vùng sâu vùng xa, bắt taxi lên trung tâm, rồi bắt taxi về luôn là kịp đúng giờ điểm danh... Uất nhất là đất SG ăn chơi mua sắm, cứ đinh ninh từ nhà là vào SG vui lắm đây, cuối cùng lại bị ở 1nơi mà hỏi thầy là cái gì thầy bảo: Cư xá ??? Thế mà cũng dám lấy tên là: Nhà nghỉ KHÁCH SẠN công đoàn Thanh Đa... nhảm nhí hết chỗ nói
    Nói đi thì cũng phải nói lại, các thầy năm nay làm kỉ luật căng như vậy chắc vì cũng sợ xảy ra những vụ scandal như những năm trước. Thế nên năm nay K48 đi về mà chẳng có vụ gì nổi đình nổi đám. Tuy nhiên, kỉ luật căng thì cũng ko nên để SV ở những nhà nghỉ tận ngoại ô như vậy... Đóng thêm vài trăm mà ở tốt hơn, gần trung tâm còn hợp lí hơn....
  9. nguoivohinh87

    nguoivohinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    thế hả!!!!!!!!!!!
  10. tumitoe11

    tumitoe11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo là không bị phốt vậy ta ?????????
    Vụ đi ti`m **** ở Huế đáy thôi. Chẳng qua là các thầy ỉm đi ( "vì chúng tôi cũng thế ........... hehhe " ).

Chia sẻ trang này