1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện SV kể cho nhau nghe xung quanh chuyến đi Xuyên Việt

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi 090400co, 26/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hucer2212

    hucer2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    thằng fym lại vào đây kiếm sao à, có cần ko, tôi cho bác 1 sao nữa nhé, he he, khổ quá dc bao nhiêu mà lẹt đẹt quá
  2. uce_ec

    uce_ec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Các bác được đi xuyên Việt là sướng rồi, còn hơn là bọn khoa X cả đời chẳng bao giờ được đi đâu cả! dù chỉ 1 ngày cũng không!
  3. gia_toc_sat_thu

    gia_toc_sat_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    thành tích của bác hay sao mà "khoe ra" tự hào thía !!!
    không "tốc váy" lên thì có ai bảo là bác "không có" đâu !!!
    nhạt , cả một chuyến đi 2 tuần thiếu gì chuyện tử tế để kể mà phải lôi cả những thứ như thế này ra để "show"
    đi xuyên Việt là chuyện rất vui và đáng tự hào mà chỉ dân kiến trúc xây dựng mới có quyền lợi , nói thật chứ lúc đầu em đăng kí thi một phần cũng là do có lý do này và em tự thấy là lựa chon của mình hoàn toàn đúng đắn !!! em nhỏ nào có tình cờ ghé vào đây thì cứ mạnh dạn thi xây dựng , đi xuyên Việt vui lắm đấy !!!
  4. NguoiKhongTenSo666

    NguoiKhongTenSo666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0

    Năm ngoái bọn K47 đi xuyên Việt cũng oánh nhau ra trò ở Đà Lạt, rồi lại có thêm vụ cafe ôm quậy nát cả quán người ta, bị tôm mấy chú lên 113 giải quyết....XD năm nào cũng hài.
    Có năm nay bọn K48 đi do bộ môn Công nghiệp dẫn thì buồn như trấu cắn.....[/b]
    [nick]
     

    được fym sửa chữa / chuyển vào 09:24 ngày 16/04/2008
  5. jealings

    jealings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    trấu thì chả đến nỗi nhưng mà chấy thì nhiều lắm!
    hehe!nói chung là khoá nào chả có cái hay cái dở!
    ăn ở thì hơi tệ nhưng đi lại em thấy cũng ko đến nỗi các bác ạ!
    còn vụ ở HUế đi tìm **** thì...hehe!nhiều ko kể xiết!gặp nhau ngoài đường chào nhau như thật!
    cuối cùng cả lũ đi về mỏi chân,rảo cẳng,chả đc cóc khô gì!
    con trai mà,tò mò 1 chút,cũng đáng để kể đấy chứ!

Chia sẻ trang này