1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện tế nhị

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi lovelinh2, 09/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện tế nhị

    Chuyện thứ nhất: Trả tiền
    Lâu lắm ko nói đến tiền, tớ quên béng mất hình ảnh của tớ gắn với tiền như thế nào, xin làm một bài về cách tiêu tiền dựa trên lối sống bản thân và những gì nghiệm đc

    Từ khi người ta biết tiêu tiền thì việc tiêu nó trước mặt người khác đã trở nên tế nhị. Người khác ở đây có thể là bạn bè, đối tác hay cô nàng mới quen Nếu một hội độc giống ( ) đi cùng nhau thì không sao, nhưng vấn đề tế nhị xảy ra nếu có ít nhất 1 anh/1 chị. Tớ xin đề cập đến cái tế nhị này.

    Theo tớ thấy thì đa số các cô rất thích (có khi là bẩm sinh đã thế ) đánh giá người khác giới qua cách ng` ta rút tiền ra trả. Và cũng theo tớ thấy thì đa số các anh luôn hào phóng (hay cố cắn răng tỏ ra thế) trước các cô dù thế nào đi nữa (ôi cái giá cho vấn đề tế nhị) (mặc dù theo tớ là chả có gì xấu ) và thế là xảy ra nhiều lúc dở khóc dở cười do "hẬu quả" để lại
    Sau đây là một số trường hợp xảy ra khi trả tiền
    + Đi với bạn bè (ko có cô nào đặc biệt trong đám): campuchia muôn năm.
    -> kinh nghiệm rút ra từ những đứa từng sống ở Tây: chia đều trên suất của mỗi người. Ai tiêu từng nào trả từng ấy. Hoan hô
    -> bản thân tớ : tiêu tiền của bạn nếu có thể. Tiền của bạn là tiền của mình. Còn tiền của mình chỉ là của mình thôi
    + Đi với các em: tình hình chung là các anh rút và -> Nếu vì toan tính cá nhân (đa phần là cưa cẩm các em, ôi mẹ ơi, tớ thấy sởn cả gai ốc khi nghe và thấy hành vi này) thì các anh cứ cẩn thận mà tiền mất tật mang. Khuyên các bạn là nếu định trả tiền thì phải luôn kiểm soát đc số tiền mình có để trả tiền đc ở nơi phù hợp, chứ ko thì à ẹ, cày 1 năm tiêu 1h
    -> kinh nghiệm rút ra từ những đứa từng sống ở Tây: chưa đứa nào phổ biến
    -> bản thân tớ: ai mời người đấy trả

    Nói xong vài câu thôi nhưng chắc tiếng keo kiệt của tớ sẽ đc dày thêm Quan điểm của tớ thế này. Dù thế nào thì cũng vui là chánh, nếu chỉ vì tiền mà cảm thấy mặc cảm hay tự ti hoặc sau khi trả tiền phải thấy cắn rứt về hành vi của mình thì thế gọi là sống lởm. Thật với bản thân, thật với những gì mình có (dù sao tớ vẫn thàch thật với những gì bạn tớ có hơn )

Chia sẻ trang này