1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG CHUYỆN TẾU TRONG NGHỀ Y

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi mykoyan, 20/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mykoyan

    mykoyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG CHUYỆN TẾU TRONG NGHỀ Y

    NẾU LÀ MÁ EM
    Một cô gái, ăn mặc rất mát mẻ, chở một bà cụ đến phòng mạch tư của một bác sĩ.
    Thấy cô gái bước vào, bác sĩ đon đả: Mời em. Xin mời em cởi hết quần áo ra rồi lên bàn nằm, tôi khám.
    Cô gái lắc đầu: Dạ không, thưa bác sĩ. Má em khám chứ không phải em
    Bác sĩ nhìn bà cụ rồi chỉ sau 1 giây, ông phán:
    - Nếu là má em thì chỉ cần... le lưỡi ra là được rồi.
    ***
    VÌ SAO CHỒNG TÔI CHẾT
    Một bà nọ chồng chết đã lâu, lại chưa có con. Để an ủi, bà ta nuôi một con mèo, và rất cưng nó.
    Một hôm, con mèo bỏ ăn. Thấy gần nhà mình có phòng mạch của một bác sĩ, bà liền bế con mèo sang, nhờ khám.
    Thoạt đầu, vị bác sĩ khá tự ái. Ông là bác sĩ chữa người chứ có phải bác sĩ chữa mèo đâu. Tuy nhiên, sau khi nghe bà nọ giải thích, ông đồng ý khám.
    Nhưng chưa kịp khám, thì con mèo ngáp ngáp mấy cái, rồi lăn đùng ra chết. Thấy vậy, vị bác sĩ mới nói:
    - Thôi, dù sao con mèo của bà cũng chết rồi. Nếu bà đồng ý, tôi xin được mổ nó ra để xem nguyên nhân vì sao nó chết. Sau này nếu gặp trường hợp tương tự, thì tôi có thêm kinh nghiệm.
    Bà nọ đồng ý. Lúc mổ con mèo ra, vị bác sĩ thấy trong dạ dày của nó có một búi lông. Ông giải thích:
    - Sở dĩ con mèo của bà chết là vì nó có thói quen hay liếm lông. Lâu ngày, lông tạo thành búi trong dạ dày nó nên thức ăn không tiêu hóa được.
    Vừa nghe ông bác sĩ nói đến đó, bà nọ liền khóc rống lên: Giời ơi, bây giờ tôi mới hiểu vì sao chồng tôi chết sớm...
    ***
    CHỒNG TÔI CŨNG... H
    Vẫn chuyện bà goá đó, ở gần nhà bà ta, có một bà khác, cũng nuôi một con mèo nhưng bà này thì chồng còn sống.
    Một bữa, con mèo của bà... ho liên tục. Nghe bà goá giới thiệu, bà này liền bế con mèo sang phòng mạch bác sĩ.
    Sau khi khám, bác sĩ giải thích: Con mèo của bà sở dĩ bị ho là vì nó có thói quen hay liếm lông. lâu ngày lông tạo thành búi trong thực quản của nó khiến nó phải ho để cho đỡ ngứa. Bây giờ tôi bán cho bà 3 ngày thuốc. Bà về cho nó uống là hết liền.
    Bà nọ lấy thuốc, trả tiền. Nhưng khi vừa ra đến cửa, bà quay lại, nói với bác sĩ:
    - Bác sĩ làm ơn bán cho tôi thêm 3 ngày thuốc nữa.
    Vị bác sĩ ngạc nhiên: Con mèo của bà chỉ cần uống 3 ngày là hết. Bà mua thêm làm gì?
    Bà nọ cười, mặt đỏ bừng: Nghe bác sĩ giải thích về nguyên nhân gây bệnh, tôi mới sực nhớ ra là mấy bữa nay, chồng tôi củng... ho.
    ***
    THÁO RA CHO EM
    Một cô gái bán nước mía. Một hôm, trong khi đang ép mía, cô vô tình để bàn tay của mình bị cuốn vào trục xay. Hậu quả là nguyên bàn tay của cô nát bét.
    Khi đưa cô vào bệnh viện, bác sĩ đành phải cắt bỏ. May sao đúng lúc đó, có một thanh niên chết vì tai nạn giao thông. Sau khi gặp gỡ, thuyết phục người nhà nạn nhân, họ đồng ý để bác sĩ lấy bàn tay của con mình, ghép cho cô gái nọ.
    Ca mổ thành công mỹ mãn. Chức năng bàn tay phục hồi 100%. Một tuần sau, cô gái xuất viện nhưng chỉ được vài ngày, cô gái quay vào, nằng nặc xin tháo ra. Hỏi lý do tại sao lại muốn tháo, cô gái trả lời:
    - Trời ơi, đêm nào nó cũng bóp ở trên, móc... ở dưới. Bác sĩ tháo gấp ra dùm em.
    Bác sĩ động viên cô: Nhưng rồi cũng quen thôi, chuyện đó có gì đâu mà phải tháo?
    Cô gái vẫn lắc đầu: Sao lại không? Nó bóp, nó móc mà nó lại... chẳng làm gì nữa hết. Em chịu sao nổi. Tháo ra gấp dùm em đi bác sĩ ơiiii
    ***
  2. mykoyan

    mykoyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    0
    TRƯỚC KHI MỔ...
    Một ông nọ bị đục thủy tinh thể, thị lực hai mắt chỉ còn 1/10. Sau khi được bác sĩ mổ xong, ông đem tặng bác sĩ một chậu Bonsai.
    Vài hôm, có người quen đến thăm bác sĩ. Người này vốn là chủ một cửa hàng bán cây kiểng. Nhìn thấy chậu Bonsai, ông ta trầm trồ:
    - Trời ơi, bác sĩ kiếm đâu ra được thứ này vậy? Nó là bonsai Uchi Yamashi, chỉ mọc ở độ cao 3000 mét. Giá của nó hiện nay ít nhất cũng là 200 triệu đồng.
    Vị bác sĩ ngạc nhiên lắm nên ngay tối hôm đó, ông đến nhà bệnh nhân.
    Sau vài câu xã giao, bác sĩ hỏi: Tôi mổ cho bác đâu có bao nhiêu tiền, mà sao bác lại tặng cho tôi một món quà giá trị lớn thế?
    Ông bệnh nhân: Nói thiệt với bác, trước khi mổ tui còn thấy đường tui tưới. Bây giờ mổ xong, đui luôn, không cho bác sĩ thì để đó nó chết khô à.
    ***
    MỚI ĐẦU TUI TƯỞNG...
    Hai bác sĩ đi dạo phố, tình cờ nhìn thấy bên kia đường có một người đàn ông, dáng đi rất kỳ lạ. Bác sĩ A nói:
    - Với kinh nghiệm 20 năm trong nghề, tôi cam đoan anh ta bị 1 cái nhọt ở mông bên trái.
    Bác sĩ B lắc đầu: Không! Với kinh nghiệm 21 năm trong nghề, tôi cam đoan rằng chỉ có cái nhọt ở mông bên phải, mới khiến cho anh ta đi như vậy.
    Hai ông, chẳng ông nào chịu ông nào. Cuối cùng, họ quyết định sang hỏi trực tiếp bệnh nhân.
    Bác sĩ A: Xin lỗi, anh bị nhọt ở mông trái, đúng không?
    Anh thanh niên lắc đầu.
    Bác sĩ B: Thấy chưa. Tôi nói đúng mà. Anh bị nhọt ở mông phải?
    Anh thanh niên vẫn lắc đầu khiến cả hai bác sĩ đều chưng hửng. Một lát, cả hai cùng hỏi:
    - Vậy anh bị cái gì mà anh lại đi đứng kỳ cục thế?
    - Dạ thưa hai bác sĩ. Mới đầu tui tưởng là tui chỉ có đái thôi. Tới hồi thấy nó... nhoe nhoét ở đũng quần, tui mới biết...
    ***
    TÀI LIỆU
    Giờ kiểm tra môn cơ thể người, giáo sư ra đề cho sinh viên: Sinh viên nam vẽ hình và mô tả bộ phận sinh dục nữ. Sinh viên nữ vẽ hình và mô tả bộ phận sinh dục nam.
    Rủi thay trong lớp, có 2 cô cậu ham chơi, chẳng chịu học nên ngồi cắn bút. Một lát, chừng như đã nghĩ ra, cậu trai nói với cô gái:
    - Này bạn. Bây giờ mình cho bạn coi để bạn vẽ. Vẽ xong, bạn cho mình coi để mình vẽ nghe.
    Cô gái đồng ý. Thế là cậu trai liền thực hiện. Bất ngờ đang vẽ thì giáo sư nhìn thấy. Ông ta chỉ tay:
    - Em A, cất tài liệu vào.
    Cũng may là cô gái đã vẽ xong. Một lát, khi thấy vị giáo sư quay đi chỗ khác, cô bèn cho bạn coi.
    Đang cắm cúi vừa coi vừa vẽ, thì giáo sư lại nhìn thấy. Lần này, ông chỉ tay vào cô gái:
    - Em B, đem tài liệu lên đây...
    ***
  3. mykoyan

    mykoyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG ĐỔ MỘT GIỌT
    Một bác sĩ mới ra trường, và được gởi đi thực tập tại một bệnh xá của một tàu hải quân. Dưới quyền bác sĩ có mấy y tá.
    Một hôm, biển động dữ dội, mà bác sĩ lại phải trực. Để chống cơn buồn ngủ, bác sĩ sai cậu y tá xuống nhà bếp dưới hầm tàu, pha cho mình một ly cà phê.
    20 phút sau, cậu y tá bưng ly cà phê lên. Rất ngạc nhiên, bác sĩ hỏi:
    - Trời! Biển động dữ dội như thế này, tôi ngồi mà còn thấy muốn té. Làm thế nào cậu bưng được ly cà phê từ dưới hầm tàu lên đây, không đổ ra ngoài 1 giọt?
    Cậu y tá thản nhiên trả lời:
    - Dạ thưa bác sĩ, pha cà phê xong em ngậm hết vào mồm. Lên gần tới đây em mới nhổ ra ly. Làm sao đổ được!.
    ***
    EM CHỈ HỎI...
    Buổi chiều, phòng mạch của bác sĩ X đông nghẹt bệnh nhân xếp hàng ngồi chờ. Tuy nhiên, có 1 cô gái cứ tới lượt mình là cô lại nhích xuống, nhường cho người khác.
    Đến tối, bệnh nhân khám xong hết, cô gái mới bước vào. Bác sĩ X ngạc nhiên lắm. Ông hỏi:
    - Tôi thấy cô ngồi trước bao nhiêu người, tại sao cô không vào khám mà đợi đến cuối cùng vậy?
    Cô gái:
    - Dạ, hôm bữa má em đi khám bác sĩ khác. Ổng viết cho má em cái đơn thuốc này mà ra tiệm thuốc tây, hổng ai đọc được. Em đến là nhờ bác sĩ... đọc giúp để má em mua thuốc chứ em có khám gì đâu.
    ***
    CẬU LÀM ƠN...
    Một sinh viên y khoa, ở trọ trên một căn gác gỗ. Phía dưới là một ông già đã 70 tuổi, là chủ nhà.
    Cậu sinh viên hay đi chơi về khuya, và về đến nhà, cậu lại có thói quen tháo từng chiếc giày ra, ném xuống mặt sàn gỗ.
    Một bữa, ông già chủ nhà lên gặp cậu:
    - Tui già rồi, hay mất ngủ, lại bị bịnh tim nữa. Bữa sau cậu làm ơn đừng ném giày xuống, cậu để nó xuống nhè nhẹ dùm tôi nghe.
    Cậu sinh viên hối hận lắm. Cậu xin lỗi ông chủ nhà và hứa sẽ không bao giờ làm thế nữa.
    Tối hôm sau, cậu lại đi chơi khuya, và khi vừa leo lên căn gác gỗ, theo thói quen, cậu tháo chiếc giày bên chân phải, ném xuống mặt sàn một cái rầmmmmm.
    Ném xong, cậu sực nhớ đến lời hứa với ông chủ nhà nên chiếc giày thứ hai, cậu nhẹ nhàng đặt nó xuống.
    10 phút sau đó, ông chủ nhà hổn hển bò lên từng bậc thang. Nhìn thấy cậu sinh viên, ông phều phào:
    - Tôi lạy cậu. Còn chiếc giày nữa cậu ném nốt đi. Tôi ở dưới, tôi đợi kiểu này chắc tôi đứng tim chết quá.
    ***
  4. thanhgiang3

    thanhgiang3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    hi hi các mẩu chuyện mắc cười thật =D>

Chia sẻ trang này