1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện thú vị về nước Nhật, người Nhật và tiếng Nhật

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi truong_chi_buon, 02/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lotusvanilla

    lotusvanilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
  2. shimamura

    shimamura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Shimamura chưa gặp những chuyện lãng mạn như thế bao giờ, chắc cũng tại shimamura ko phải là người lãng mạn nhỉ. Đi trên đường chỉ mong đến nơi thật nhanh.
    Nhưng từ khi đến Nhật có hai điều Shimamura và khiến Shimamura nghĩ rất nhiều.
    Thứ nhất là sự lịch sự của người Nhật. Shimamura vốn cũng là người lịch sự, nhưng lịch sự theo cách của người Nhật nó mang một phong thái khác. Hồi shimamura tiễn thầy giáo lên shinkansen, tầu đi rồi mà tớ còn cẩn thận cúi người chào theo phản xạ tự nhiên.
    Thứ hai đó là tinh thần người Nhật (tất nhiên là những người tiêu biểu chớ không phải số đông). Lúc mới vào đại học, tớ học một môn giống như toán lý ứng dụng của mình. Tớ vào và buổi đầu tiên đã rất ấn tượng về câu nói của ông thầy "chúng ta làm tất cả vì nước Nhật của chúng ta". Sau đó tớ cũng gặp khá nhiều người, và hầu hết những người tớ hỏi thì họ cũng trả lời như thế"làm vì nước Nhật".
    Nhiều lúc nghe họ nói rồi nghĩ đến mình, thấy mình chẳng ra sao cả, không bằng được anh ở trạm khí tượng trong "Lặng lẽ Sa Pa".
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Vàng2: Bạn làm mình nhớ đến 1 thói quen công sở: Khi ngồi lên ô tô ra về, khách cũng cúi chào đáp lễ ngay cả khi xe đã lăn bánh, và quan trọng nhất là cần phải mở cửa kính xe khi cúi chào......
    À..... Còn về những câu chuyện lãng mạn thì......
    Có lần, ở Tokyo - vào 1 chiều thu nắng vàng, mình đi bên thầy giáo cũ của mình - thầy Okumura.......
    ................Những dòng người hối hả.......
    ...........Và đột nhiên mình buột miệng: Trời đẹp quá thầy ơi, sao không ai ngắm trời đất cả mà cứ hối hả đi như thế hả thầy......
    Thầy giáo giật mình như cũng mới nhận ra trời thu Tokyo rất đẹp,....
    ........và lặng lẳng thở dài: Công việc em ạ.......Vì công việc mà chúng ta đã quên mất rằng chúng ta đang có những phút giây tuyệt diệu.

    To All: Hãy sống sao cho khỏi phải nuối tiếc những gì chỉ một lần duy nhất vụt trôi qua cuộc đời chúng ta.
  4. trichau

    trichau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    @ onami : bác có công lớn đối với ông thầy đấy bác ạh ! nước nhật thời tiết cũng đẹp , đường phố cũng đẹp , cảnh sắc cũng đẹp ... nói chung là mọi thứ là đẹp . thế nhdưng chẳng ông bà nhật nào biết hdưởng thụ ,, với họ công việc là số một , thế mà bác ONAMI đã làm cho ông thầy đó phải tiếc nuối cái vẻ đẹp ấy nhỉ
    em mà nói vậy với sếp em là được đáp lại câu ??Sま^.,'T,<のY.<,",?だ,^Sま^?sau đó là câu lầm bầm của ông ấy sẽ là ??.,'?f^,<,"だ,^Sま^?,
    dkekekeke
    @ lutos : miễn là ấm áp : không biết là theo nghĩa nào
    tri châu nhỏ bé nên * dựa * vào đó chắc làm gì có cảm giác ấm áp nhỉ ???? thế thì bác ONAMI lại càng không
    khakhakhakhakha
  5. lotusvanilla

    lotusvanilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    sự cố từ sự khác biệt văn hóa
    Tớ lúc đó 19 tuổi.Mới tới Nhật.Tớ đi làm thêm ở một quán Nhật bản,có rất nhiều bạn cùng lứa tuổi với tớ cùng làm.Hôm đó quán tớ tổ chức tiệc chào mừng những người mới đến (tớ đấy) và chia tay 3 người bạn sẽ nghỉ làm sắp tới.3 người đều là con trai ,và bọn tớ góp tiền cho một bạn đại diện mua quà cho 3 bạn ấy.Giữa buổi tiệc tớ được đại diện trao quà cho 3 bạn ấy.Mềm mềm...a...khăn quàng...con trai Nhật hay đeo khăn quàng dễ thương^^.Rùi đứng đó chứng kiến 3 bạn mở quà...1...2..3...shock...3 cái f'ff".....kẻ sọc đàng hoàng...Mọi người vỗ tay hoan hô,tớ chết trân...Tớ chẳng đỏ mặt vì rượu bia mà nó cứ nóng bừng lên....ToT....Mọi người còn chuyền nhau xem món quà nữa chứ.Tại chỉ có một người đi mua ,những người góp tiền cũng muốn biết chất lượng thế nào mừ...Và đến lượt tớ..cái thứ mềm mềm kinh khủng đó...có ai hiểu cho tớ không nữa?
    Sau đó tớ gặp lại trường hợp đó nhiều lần ,do quán tớ làm ở khu mua sắm ,người ta đi mua đồ xong,rùi qua quán tớ vừa ăn vừa kiểm tra thành quả! híc! Trước khi sang Nhật tớ đã nghĩ bình thường Nhật cũng là một nền văn hóa kín đáo Phương Đông như mình kia mà?!
    Được lotusvanilla sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 13/12/2008
  6. hitomebore

    hitomebore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    f'ff"??だ????Nó là cái gì vậy, tớ tra từ điển không thấy có
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Có gì đâu mà em......
    Có lẽ em sống khép kín quá đó thôi. Ngay ở Việt nam, bạn trai bạn gái mua quà cho nhau cũng có khi mua những món quà.... khá tế nhị như vậy mà.
    Đôi lúc bạn trai còn phải mua thuốc tránh thai cho bạn gái nữa kìa.....
    Đến 1 lúc nào đó, em sẽ thấy những chuyện đó chỉ là chuyện đương nhiên mà khi người ta yêu và quan tâm đến nhau, người ta cần làm như thế....Dù là hiện tại có thể em không thấy là như thế.
  8. lotusvanilla

    lotusvanilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Không phải là Lotus khép kín quá.Mình vẫn bình thường ,nhưng Onami thử tưởng tượng cảnh mọi người chuyền nhau quanh bàn ăn cái thứ đó coi sao? Rùi còn vuốt ve nó khen design,chất vải nữa chứ
  9. hitomebore

    hitomebore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    @ lotusvanilla: Tớ nghĩ bạn cũng biết nhiều về văn hóa nhật, và đường link bên dưới này cũng là một nền văn hóa đặc trưng của người Nhật. Có thể bạn cũng biết rồi nhưng xăm xoi lại một chút cũng không sao :D
    http://hanoijc.com/index.php?topic=375.new#new
    Mọi người cũng đọc thử nhé.
  10. lotusvanilla

    lotusvanilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn hitomebore ,tớ đã đọc bài bạn trích dẫn.Tớ không biết nhiều về văn hoá Nhật bản.Tớ cũng chỉ mới tới Nhật 1 năm.Trong bài viết của Kid,điều làm tớ shock nhất là hình ảnh Love hotel,một trong số những bức ảnh đó là hình ảnh lớp học-hình tượng cực kỳ trong sáng của xã hội.
    Tuy nhiên tớ biết về điều đó ,thậm chí là từ khi ở Việt nam đã có đọc bài báo viết về những cô gái Nhật làm nô lệ ******** cho binh sĩ Mĩ trong thời thế chiến.
    Và khi tới Nhật ,quá dễ dàng để nhận ra điều đó ăn sâu vào xã hội Nhật như thế nào .
    Hì,nhưng mà dù sao thì mình cũng lớn rùi .Tiếp xúc để biết được những góc cạnh của xã hội và tự chủ trước những điều đó.Nhỉ?
    Về phía Việt Nam thì sao nhỉ? Tớ không biết nhiều ,tớ chỉ biết thông qua những vụ phá blog *** , vũ trường......vv...việc Việt Nam không chấp nhận điều đó , là tốt hay xấu,tớ cũng không biết. Nhưng nếu chấp nhận điều đó để đến mức thái quá không kiểm soát nổi như Nhật Bản thì có lẽ còn kinh khủng hơn nhiều.
    Có một điều ,tớ hoàn toàn không chấp nhận .Đó là những cô gái Nhật trong bộ kimono biến tướng.Những cô bé mặc trang phục học sinh đứng khép nép bên cửa Maid cafe .Tệ hơn,tớ đã nghe ở đâu đó một cụm từ cực kì khó chịu " Áo dài đêm?!" Biết về những điều đó thấy buồn cho những hình ảnh trong sáng bị đem ra như một biểu tượng *** cao cấp .
    Được lotusvanilla sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 13/12/2008

Chia sẻ trang này