1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện thú vị về nước Nhật, người Nhật và tiếng Nhật

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi truong_chi_buon, 02/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuantruyen

    xuantruyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Nghe Vani nói vậy muốn nhìn Vani mặc áo dài quá. Hình như trong số ảnh của VAni mính mới thấy Vani mặc áo Kimono cổ của Nhật chứ chưa thấy mặc áo dài Việt nam bao giờ.
  2. xuantruyen

    xuantruyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Xem thấy chương trình hay nên cố nhớ lại dịch cho các bạn tham khảo.
    Đang chiếu trên tivi đó. Kênh ASAHI.
    Sự kiện giết người bằng gậy sắt-1980.
    Gia đình rất bình thường. Ông bố làm SALARY MAN tốt nghiệp đại học danh tiếng TOKYO. Đi làm chăm chỉ trong thời kì khinh tế tăng trưởng của Nhật , ông gây dựng một gia đình mà rất là đặc trưng ở Nhật. Cuộc sống gia đình như một bộ phim truyền hình vậy. Khi có tiền ông mua một ngôi nhà 3LDK với giá 3000 man , một số tiền không nhỏ với cả người Nhật. Gia đình tưởng chừng rất hạnh phúc khi dọn đến ngôi nhà mới . 2 đứa con trai cũng giống bao đứa trẻ khác, chúng sống với câu nói " Những đứa con trưởng thành từ việc nhìn lưng của ông bố. Anh trai đỗ vào Đại học danh tiếng. Em trai học ở trường Trung học mà trước đây anh trai đã học. Cuộc sống cử như vậy mà có thể trôi đi. Năm cậu con trai thứ 2 chuẩn bị ào học cấp 3, do gia đình chuyển nhà tới nơi khác. cậu em trai không vào được trường phổ thông mà anh trai đã vào, bắt đầu cảm thấy chán nản việc học. cậu bắt đầu học kém đi, khi thi cậu chỉ đạt akaten ( 0-5 điểm /thang 100) .Đến khi thi đại học, cậu thi 6(7) trường khi Nhật bản tổ chức kì thi chung đề đầu tiên . Tất cả đều trượt. Chán nản , cậu xa vào quán xá, những máy đánh bạc ở Shibuya.Năm sau, cậu ta lại thi tiếp. Lần này , để chắc chắn hơn, cậu thi cả những trường để làm Suberi dome ( nôm na là trường lót) . Một lần nữa tất cả đều trượt. Không còn ý chí học hành, cậu lao vào rượu .không còn tiền, cậu lấy chộm thẻ ngân hàng của ông bố và rút dần từng 1 man một.
    Lúc này , gia đình bắt đầu lục đục, mẹ cậu- một người phụ nữ điển hình cam chịu đã viết trong sổ nội trợ: Nỗi hận thù, tức giận, đau khổ .. tất cả đều bao trong nước mắt.
    Ông bố dần dần nhận ta tiền mình bị mất và ông biết thủ phạm là ai. Cậu ta được gọi đến. Nhưng , cậu ta chỉ nhận việc đã lấy thẻ chứ không nhận việc lấy tiền. Tức giận, ông bố nói : cuộc sống của mày không biết nó là cái gì nữa rồi.... bà mẹ nói : Đã không còn quan hệ với mày nữa. ..Ông bố trong lúc tức giận đã chửi cậu , đuổi ra khỏi nhà. Cậu lên phòng uống rượu. Đúng lúc đó ông bố bước vào, nhìn thấy cậu đang uống rượu. Ông tức giận thêm, lấy chân đạp vào ngực làm cậu ngã xuống đất cùng ghế và chai rượu và bỏ đi.
    2 tiếng sau. Cây gậy bóng chày sắt động vào thành cầu thang. Một con người cầm cây gậy bước lần dần xuống phòng khách nơi 2 người cha và mẹ đang xem phim. 2 người chết với vũng máu lan trên sàn....
    Những điều tra viên tiến hành điều tra như một vụ giết người cướp của,. Người con trai thứ 2 -thủ phạm- sang ở nhờ người hàng xóm. Khi người hàng xóm này nhận ra điều bất thường đã lên giọng hỏi" Đó không phải là cậu làm ,có phải không...
    Cậu trả lời" Chị cũng hiểu chứ phải không...
    Những điều tra viên rất bất ngờ khi biết thủ phạm là người con trai thứ 2 .Họ nói rằng , không thể hiểu nổi....Quan tòa diễn ra, biện hộ sĩ có hỏi:Có phải do thi trượt đại học nên chán nản hay không.. có phải do bố dùng lời lẽ nặng lời để mắng mỏ nên uất hận hay không? Cậu trả lời" Tất cả đều không phải...
    Bị cáo bị kết án 13 năm tù...
    bản án được coi như là nguyên điểm khởi đầu cho những vụ án con giết cha mẹ ở Nhật mà bắt đầu từ đó. Nhất là những năm nay, báo chí luôn đưa tin những vụ án như vây. Lí do là gì????
    Họ đã đánh mất mình, mất đi cá tính....Kojinsei ga naku natta no da.
    Trong xã hội giập khuôn, họ không tìm ra được cái riêng cho mình, Cậu con trai không vào được Đại học như anh trai mới bắt đầu bê thả. Không giống ông bố thành công trong sự nghiệp, nghĩ rằng cuộc sống của mình đã không còn ý nghĩa gì....
    Nhớ lại Việt nam bao giờ phát triển như Nhật bản, những câu chuyện như thế này có xảy ra không nhỉ.
    Một câu chuyện buồn.
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Việt nam không phải là 1 xã hội rập khuôn. Trong 1 hoàn cảnh tương tự, ở VN, người con không theo được với cha anh thì tự tìm cho mình 1 con đường để nuôi sống bản thân thôi.
    Ở VN cũng có chuyện con cái ngược đãi cha mẹ. Nhưng không là chuyện phổ biến với những người tuyệt vọng về đường đời của mình.
  4. lotusvanilla

    lotusvanilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào mình gửi ảnh cho,mình có mặc áo dài chụp cùng một chị mặc Hanbok người Hàn Quốc ở Kobe mà! hì............

    @onami:trả lời giùm Vani hai câu hỏi đi nhé!!!
    Được lotusvanilla sửa chữa / chuyển vào 19:14 ngày 28/12/2008
  5. xuantruyen

    xuantruyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi. Thật xấu hổ khi dạo này mắc lỗi chính tả liên tuc. mà bác xem lại em viết về bên Nhật đó chứ. Có viết về Việt nam đâu.mà thôi, xã hội nào cũng có chuyện khồng hay mà, chỉ xét độ phổ biến của nó thôi. Nhật thì ngày nào cũng có.
    Mà có lẽ topic chuyển chủ đề đi nhỉ. Thành như " Mặt kia của bông hoa anh đào chẳng hạn" .

    Được xuantruyen sửa chữa / chuyển vào 20:01 ngày 28/12/2008
    Được xuantruyen sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 28/12/2008
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    1. Thì nghe nói em có chị gái nên anh muốn làm anh Dê của 2 chị em mà. Thế nên bao nhiêu tuổi thì vẫn phải xưng anh thôi...he he....
    2. Cái vụ này....trẻ con không nên tìm hiểu sâu thêm nữa. Chỉ biết rằng em mặc áo dài là không có làm sao cả. Mặc áo dài không phải là 1 cái tội. Vấn đề là ở chỗ khác...Nhưng mà thôi, trẻ con không nên hỏi chuyện người lớn.
  7. xuantruyen

    xuantruyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    @onamiowada: Không biết Lotus nghĩ thế nào nhưng em xin nhận xét: anh đi hơi quá rồi đó. Anh nên dùng từ cho đúng hơn nhé. Đừng trêu ghẹo nhiều Lotus như vậy.
    Các bạn có biết trang 2ch... của Nhật không nhỉ.Mình đọc nó và thấy một nước Nhật trần trụi trong đó. Cấm trẻ em dưới 20 ( dù không phải xxx ) và những người còn ôm giấc mơ hoa anh đào. Nó có tất tần tật những chuyện mà không thể nào nghe được nếu hỏi trực tiếp đâu, đọc đôi lúc nhớ giữ bình tĩnh nhé.
    Xin lỗi vì không chia xẻ link được. trang này ở Nhật cũng phải có hỗ trợ mới vào được đó.
  8. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Vàng vàng: tui không hiểu.....
    ......Nhưng mà thôi, tui cũng không đùa nữa.....
  9. lotusvanilla

    lotusvanilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà có mấy người với nhau,mọi người nói chuyện kiểu thế này em chẳng muốn gì cả........Có gì đâu cơ chứ!
    Với lại,góp ý gì đó thì viết mail riêng đi,chuyện góp ý riêng tư đừng có đem ra box viết,cả người quen người lạ đọc có hay ho gì đâu.
    Với lại ,em có đáng để mọi người làm vậy không ?
    ................................................
    -Oち,っち,f,くてYま,?な",
    ................................................
    ?^?の-Oちって誰で,,^?ってく,Oな"で-,?
    ..................................................
  10. truong_chi_buon

    truong_chi_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    0
    e hèm, e hèm. Xin nhắc nhở mọi người là không spam làm loãng topic nhé. TCB phải nhắc lần này là lần thứ 3 roài.

Chia sẻ trang này