1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện thú vị về nước Nhật, người Nhật và tiếng Nhật

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi truong_chi_buon, 02/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SwIsties

    SwIsties Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    óó~ó,óắó-óƯó?ọằSổ-Ơó,'ó,,óÊóƯó"óđófôófẳófóôồ,ồSó.ó>óƯó"óYóóóắóTó?,
    ó,^ó,ó-óóSộĂ~ó"ó-óắóT
    Được SwIsties sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 31/12/2008
  2. xuantruyen

    xuantruyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    hic,bĂc là con gĂi àh.Vỏưy chào bỏĂn. chào mỏằông bỏĂn tham gia rum jc.
    YOROSHI KU O NEGAI ITASHIMASU>
  3. dangquybk

    dangquybk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đón năm mới thế nào?
    Sau cả ngày mùng 1 ngủ nghỉ thì từ hôm nay liên tục 3 hôm, mình đến nhà 3 bác đồng nghiệp ăn Tết :-)
    Có vẻ giống nhau cả, buổi sáng ăn bánh dày và đồ lạnh trong ?箱, đi z社, chơi bời gì đó nữa rồi tối về Tき" :-)
    Năm nay cũng như năm ngoái, mình đều dùng một đôi đũa bên ngoài có ghi tên mình, măm xong thì xin về lấy may :-)
    Kotobuki nhé, chúc mọi người trường thọ
    Còn hai hôm nữa sang Akashi và Kakogawa (hai thành phố cùng thuộc tỉnh Hyogo) :-)
    [​IMG]
  4. scarletworld2006

    scarletworld2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hajimema****e.
    Chào mọi người, em đang hóng mãi mà chưa thấy chuyện mới
  5. lotusvanilla

    lotusvanilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân ấy mất công hóng..........thui,post đỡ một truyện vậy,box dạo này buồn ghê
    ...........................................
    Uhm...........
    Mình thích đẹp,con gái mà,đứa nào mà chẳng thích đẹp.Nhưng từ khi mình sang Nhật,mình không chú ý chăm sóc bản thân như hồi ở Việt Nam nữa.Mình nghĩ rằng đây không phải là lúc điệu đà,cần phải tập trung vào sự nghiệp học hành trước đã.Đi làm về khuya,ăn uống không hợp nên phải uống thuốc thường xuyên,cafe hàng đêm và hàng sáng.Da dẻ bắt đầu lên にきび,mình cũng kệ thôi,không quan tâm để ý,không muốn và cũng không có nhiều tiền để phung phí vào những thứ đó.Đối với mình,vẫn là quan điểm phổ biến ở Việt Nam,mặt mộc là đẹp nhất,nên mình cũng không trang điểm,và chỉ dùng những mĩ phẩm mua từ Việt Nam để trang điểm qua loa vào những dịp trang trọng.
    Một ngày,khi minh ăn trưa ở trường cùng bạn gái ở trường thì bà lao công của trường đi đến gần mình.?sao mặt nhiều nikibi thế này?"-Bà vừa đưa bàn tay gầy guộc lên vuốt ve khuôn mặt mình vừa nói -"き,O"な",'Oって",<のに?.Rùi bà kể chuyện con gái bà cũng như thế,rùi bạn ấy làm thế nào..rùi khuyên minh phải chăm sóc bản thân,nhất là khuôn mặt.Bà lao công chưa một lần mình nói chuyện,có chăng cũng chỉ là lời chào buổi sáng.
    Mình về nhà,search cách chăm sóc da trên mạng,mua thuốc và một số mĩ phẩm chăm sóc da,cơ thể.Da mình dần dần bình thường trở lại,không được như trước khi qua Nhật nhưng không còn tệ như hồi nào.
    Hôm nay,khi người bạn trai người Hàn Quốc quay xuống nhìn mình một lúc lâu và chợt nói "き,O"になっY,^".Mình đã mỉm cười.
    Rồi thì quan điểm của mình về việc trang điểm cũng thay đổi,mình không còn nghĩ việc trang điểm hay làm đẹp là dành cho những bạn gái điệu đà nữa.Có ai đã từng đọc Hanadan(Con nhà giàu,trường học nụ cười) chắc hẳn đều biết câu T??nói với つく-s " Là con gái thi phải き,O"? .Từ này có nhiều nghĩa,nhưng mình nghĩ đó là gọn gàng,sạch sẽ và tự biết làm đẹp cho mình.Sang Nhật thấy con gái Nhật trang điểm rất giỏi,và mình dần hiểu,trang điểm cũng là một phép lịch sự và thể hiện thái độ tôn trọng người khác.Thật là không vui vẻ gì khi đi mua hàng,gặp gỡ đối tác lại phải đối diện với một khuôn mặt mệt mỏi không chút chăm sóc.Việc trang điểm trước một cuộc hẹn cũng thể hiện sự chuẩn bị kĩ càng và trân trọng cuộc hẹn đó của bạn.Đúng là không thể phủ nhận trang điểm khi cả thế giới đang trang điểm.Nhưng cũng có những điều thái quá.Con gái Nhật khi vừa ngủ dậy đã trang điểm,và những người sợ việc phải để mặt mộc trước người khác cũng không ít.Việc trang điểm trở thành việc đơn thuần như mặc đồ-chỉ khác là có thể làm điều đó trước mặt người khác.Càng lớn tuổi ,lớp phấn trang điểm và màu son môi càng phải đậm lên,đối với mình,đã từng nghĩ là những người phụ nữ lớn tuổi ở Nhật trang điểm có cái gì đó lố bịch! &gt;.&lt;! Mà bây giờ thấy quen rùi......Cũng có lúc giật mình thấy mình muốn ngắm nhìn mình khi đi qua một bức tường sáng bóng , tủ kính,hay bất kì thứ gì có thể phản chiếu ^^
    ......................
  6. xuantruyen

    xuantruyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên nghe Lotus nói vậy. Cứ như chưa từng nghe ai đó nói như vậy đó.Nghe Lotus kể, mình cũng có hứng kể mặc dù chuyện mình kể chẳng hay gì (nhất là khi lấy tên người khác để viết bài. )
    Đến Nhật, mình thấy thẳng Tencho làm việc dữ quá, không hiểu chúng nó lấy thời gian đâu mà nghĩ đến chuyện khác nhỉ ?
    Câu hỏi 1 với nó :
    Mày đi làm nhiều vậy thì sao lấy vợ được :
    Trả lời : Lấy vợ Mendoksai , nghe lũ con trẻ khóc đủ phiền (Ở Nhật từng có chuyện bố giết con vì con khóc ) .
    Nhân tiện , chuyện.... đó làm thế nào ??? &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
    ...man/ 1tiếng , đến tận nhà, khỏi đi đâu.(RABU HOTERU()
    Câu hỏi 2 : Bao lâu về nhà 1 lần &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
    Suy nghĩ 1 lúc , nó nói : không nhớ, nếu nhớ ko lầm là 15 năm rùi chưa gọi điện về nhà.
    Câu hỏi 3 : Ăn cơm tự nấu àh? (mình vẫn tự nấu ) &gt;&gt;&gt;&gt;
    Không. Phần lớn ăn ở Konbini. Đôi lúc uống rượu thay bữa .
    Câu hỏi 4 : Niềm vui cuộc sống là gì:&gt;&gt;&gt;&gt;KHông biết
    Câu hỏi 5 : Khi chết làm sao , ko có con cái ai lo cho ;
    &gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Lúc đó có người của thành phố lo cho , không phải chuyện của mày,,Đi làm đi, .Hết chuyện .
    Mình cũng thay đổi nhiều ,nhưng mà thui không kể (Chủ nhân Nick này giận thì chết Nhất là khi đây là 1 nick Public .
    Được xuantruyen sửa chữa / chuyển vào 03:56 ngày 06/01/2009
  7. scarletworld2006

    scarletworld2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hì, cảm ơn bạn Lotus nhé. Huhu, thế này mai đi làm mình cũng phải trang điểm, nghĩa là mất 15p ngủ quý báu rùi
  8. oni

    oni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bác sếp cũ người Nhật có lần làm tớ choáng vì cái tội đường hoàng đứng giữa văn phòng mà kéo khóa quần (văn phòng tớ toàn vịt zời thôi í). Sau này đem chuyện ra to nhỏ, ra điều tày trời lắm, thì lũ bạn tớ bảo đấy là chuyện thường ở huyện.
    Có lần khác, khi mà tớ đang phải đánh vật với đống từ kỹ thuật may, đem ra hỏi bác sếp. Run rủi thế nào mà toàn những từ liên quan đến mấy bộ phận ở xung quanh cái ?. khóa quần. Bác zai tận tình lắm, thản nhiên tháo thắt lưng, tháo cúc, và tháo đến ½ cái zipper định giảng giải cho tớ. Không đến mức choáng như lần trước, nhưng mà cũng mặt mũi đỏ gay. May mà tớ nhanh trí chạy đi lấy cái quần mẫu để thay thế. Giảng giải xong xuôi, tớ đi cất quần mẫu và bác zai lại thản nhiên cài khóa, cài cúc, và cài thắt lưng, rồi làm việc như thường. Các chị em trong văn phòng thì cứ hí hí mà nhìn nhau.
    Có bác zai khác cũng thân thiết, hay sang VN công tác. Có lần tớ mè nheo bác xách cho tớ mấy quyển manga làm quà, với hy vọng là manga cho thiếu niên kiểu Asari hay Conan gì đó mà phổ biến ở Việt Nam cơ. Ai dè bác zai hí hửng đưa manga cho, và dặn theo là bác mua manga dành cho người lớn đấy, mà bác chả mua bao h, nên cứ nhặt đại thôi, không biết gì nội dung bên trong đâu đấy. Tên truyện thì hoành tráng lắm, hình như là ?o"つまで,,夢,'?,?,?,?mà hình ảnh thì ?.. ôi thôi ?.
  9. seishou

    seishou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước , tớ có chuyện lướt qua Kinshicho O糸" . Ẹc giữa thanh thiên bạch nhật tụi nó làm trò ......người lớn . Tớ xin chừa ko dám đi qua công viên ấy nữa , mà nghe nói có trụ sở bọn YaKuZa ở đấy thì phải . Pà con cô bác cẩn thận ko mất mạng như chơi ấy .
  10. kekhongnha09

    kekhongnha09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Keeeeê
    ở việt nam chuyện như vậy tớ gặp đầy , huống chi là ở nhật ...
    ngày bé mấy bác HOTBOY còn đi rình suốt , ngại zề ....

Chia sẻ trang này