1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện thú vị về nước Nhật, người Nhật và tiếng Nhật

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi truong_chi_buon, 02/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Bác này uống rượu cũng khủng khiếp đây, em là em làm 2 ly nước mơ của bác là lăn quay ra giường rồi
  2. lotusvanilla

    lotusvanilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Ơ......bạn này không biết uống nước mơ
  3. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi nghĩ mãi mà không biết tại sao cái giống VN cứ phải học hết tiếng này đến tiếng khác, thủ đô Hà Nội đầy rẫy câu lạc bộ tiếng này, câu lạc bộ tiếng kia, suốt ngày tụ tập đàm luận ngôn ngữ của chúng nó, lấy việc biết ngôn ngữ của chúng nó làm tự hào mà cười hố hố với nhau trong khi các nước khác số người học tiếng Việt chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay :)) May ra được dân tộc Tàu anh em còn cử 1 số con em sang, chứ bọn Nhật với Hàn chắc nó đếk thèm :)) (Việc j fải thế?)
    Muốn chửi 1 câu mà không biết nên nói cái gì. Thôi cứ làm 1 câu tiếng Việt cho nó lành mạnh. Mẹ kiếp!
  4. takeshikazuo

    takeshikazuo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    0
    Ở đây không thích chửi bậy bác giáo chủ ạh./.
    Nóng giận có thể hả giận, nhưng bằng nhiều cách.
    Xử lý Hạn chế post bài trong vòng 1 tuần, với lý do trên (chửi bậy)
  5. truong_chi_buon

    truong_chi_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người vì post bài ko đúng chủ đề!
    Tớ mà là mod thì thăng thiên giáo chủ sẽ được thăng thiên ít nhất một tuần vì tội spam và chửi bậy.
    Nhưng thôi, thăng thiên giáo phụ còn trẻ người non dạ nên thế cũng đủ rồi. Trẻ người non dạ nên mới nông cạn trong suy nghĩ. Thấy nhục hả? Chịu khó mà nhịn đi. Muốn thoát khỏi kiếp ăn xin hả? Chịu khó mà đi xin tiếp cho đủ tiền. Người ta có giàu có như ngày nay, cũng bởi đã phải sống trong nhục nhã nhiều năm, phải lao động hơn cả những con trâu cày thực sự.
    Bất tài thì im miệng đi, đừng chửi bậy điếc tai bà con. Có tài thì cố mà được như Trương Gia Bình, Trương Đình Anh, Đoàn Nguyên Đức đi. Ai cũng làm được như họ thì chả mấy chốc mà VN trở thành thầy của thế giới.
    Thế đấy, nếu mà nghĩ mãi vẫn chưa thông thì đập đầu vào cái gối mà chết đi cho rồi!
    (hôm nay nóng tính, tự treo nick một tuần. Mod, onegaisimasu)
  6. hitomebore

    hitomebore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Bác Mạnh nhẹ tay quá...
  7. takeshikazuo

    takeshikazuo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    0
    Nói có phần đúng, nhưng vẫn là ĐẢ KÍCH người khác.
    Hạn chế nick một tuần (lý do trên)
    Rất mong các mem cho dừng việc này ở đây.
    Thanks and best regards
  8. xiaotur

    xiaotur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình ngâm 1 bình rượu mơ. Mấy tháng mới lôi ra, rót độ 1/4 chén hạt mít, pha thêm nước cho đầy, uống xong chưa được 10 phút là nóng hết cả người, lại đậy lại, mấy tháng sau mới dám lôi ra tiếp
  9. xiaotur

    xiaotur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ax mình bảo mấy chai nước để cạnh nhà, cột điện đó là để hội mèo định đến tè bậy, nhìn thấy hình của mình sẽ giật mình, không dám tè ở đó nữa Còn chó thì mình chưa thấy chó hoang ở đây bao giờ, chỉ thấy toàn mèo hoang thôi, con béo ú cũng có, còn gầy nhom cũng có.
  10. xiaotur

    xiaotur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Mình gặp chuyện kiểu này ở VN 1 lần rồi. Xe buýt giờ đi học sáng đầy ninh ních, vậy mà cứ đến bến xe lại đỗ lại, cho thêm người lên, anh phụ xe còn nhảy xuống, cố ấn sau lưng những người đang chen nhau ở bậc thềm xe. Tiếng phản đối bắt đầu râm ran. Anh phụ xe sau khi lên xe, xe chuyển bánh, bèn nói rất to vào khoảng không "thế anh đang sắp muộn giờ mà xe buýt đi qua lại không cho anh lên, anh sẽ nghĩ sao?" ...

Chia sẻ trang này