1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện thú vị về nước Nhật, người Nhật và tiếng Nhật

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi truong_chi_buon, 02/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truong_chi_buon

    truong_chi_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    0
    Đây là câu chuyện của một người bạn đang sống ở Nhật. Post tạm cho bà con đọc.
    Kyo trạc tuổi mình,đến từ Trung Quốc, đc đánh giá là đứa nhiều lời, nhanh mồm nhanh miệng nhưng đôi khi bừa bãi trong lời ăn tiếng nói ...
    Mấy hôm trước, Kyo gặp 1 chị người Trung quốc trong thang máy , bất chấp sự có mặt của các bà bô lão , hắn liền bắn tiếng Trung ra như bắn súng tiểu liên " bằng bằng bằng.... "
    Nàng đang cao hứng thì bị 1 bà bô lão người Nhật hắng giọng: " ,のね???,なYYちOS-oに",,"??" "-訳"-"ま>,"?? hoặc chí ít thì cũng phải "I''m sorry"...., ấy vậy mà nàng Kyo nhà ta lại vênh mặt lên chát chúa " f,つく" ( Thật là khó chịu)....
    Bà già kia thấy thế ... bắt đầu giơ tay,múa chân, mồm miệng ú ớ ,mắt đờ đẫn ko nguôi " ,なYYち?ど"の空-,'吸?のYど"の水,'飲,?のYど"<,?S?','稼ぐのY^chúng mày nghĩ chúng mày đang uống nc ở đâu, đang hít khí phương nào , đang bòn rút tiền từ nơi nao?) ... + abc xyz ... THật là khiếp đảm!
    Kết quả là nàng Kyo bị ?.,S禁止(cấm ko cho bén mảng or lởn vởn đến chỗ làm)... 1 hình phạt còn tồi tệ hơn cả kubi (đuổi việc) .
    Haizz,đúng là trẻ con thì nơi nào cũng giống nhau nhỉ .......
    Trên đời này,chỉ cần 1 lời nói đơn giản thôi, cũng có thể dời núi lấp biển , chuyển oán thành ân, biến đen thành trắng... và tất nhiên cũng sẽ có chiều ngược lại ....Ôi,cuộc sống thật vất vả!
  2. MapGis

    MapGis Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    1
  3. lotusvanilla

    lotusvanilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Bà lão trong truyện của pác Trương chi củ chuối!
    Mình đi làm mình vẫn nói tiếng Việt với mấy bạn ở quán bình thường^^đâu có gì đâu^^.......mình là khách của đất nước họ kia mà^^
    ...........Ở osaka có rất nhiều bà lão?ông lão khó chịu như vậy..gọi là 大~のSば,.,"hay Sっち,f,"...xếp hàng chen lên trước,lấy cớ mình là người già,quát mắng người khác liên tục khi làm việc cùng nhau.......
    Mình đi xe đạp nghe điện thoại di động,Sっち,f," đuổi theo quát
    ,,??,?,?,?,
    mà gặp những trường hợp như vậy thì chịu thôi^^nhịn đi còn hơn^^人-",?-"人-"
    mà nghĩ lại,cũng có thể là bạn Kyo kia nói tiếng Trung quốc ồn ào quá chăng,trong thang máy,hay những khu vực công cộng như tàu điện,xe buýt mà ồn ào vậy bằng tiếng nước ngoài cũng không nên^^
    ......................
    MÌnh học trường tiếng,trong lớp học lúc nào cũng nghe tiếng Trung,ngán ngẩm

    Được lotusvanilla sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 08/02/2009
  4. belady

    belady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bà già này là khách hàng, sếp, vợ sếp ???
    Người Nhật sống ở nước ngoài gặp nhau cũng chỉ nói tiếng Nhật thôi . Nói tiếng nước đó thì chắc chẳng người Nhật nào làm việc nổi ở nước ngoài vì dân Nhật tiếng Anh đã củ khoai rồi nói gì tiếng Trung Quốc ??
    Mình nghĩ cách hành xử của Kyo không khéo léo , gây lộn xộn nơi công cộng nên bị công ty phạt thì đúng hơn là vì cô này đã nói tiếng mẹ đẻ của mình . Gặp tui thì tôi cũng cóc xin lỗi, cùng lắm là silent đến hết đoạn đường thôi, không quên nhăn mặt một cách khó chịu . Bà già thích độc thoại một mình thì tôi làm thính giả dùm.
  5. iwaphuong

    iwaphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hồi đi du lịch Nhật bản, cũng có kỷ niệm hay.
    Bọn Việt nam chúng tớ đi tắm onsen xong thì đồ bình thường còn các bác Nhật mặc nguyên bộ đồ thay trước khi đi tắm onsen và đi khắp nơi trong khách sạn.
    Một trong số bọn tớ lấy làm lạ là tại sao ai cũng mặc thế, hỏi bác Nhật đi cùng (bác ý cũng mặc thế) bác ý nói thế này:
    Mới đầu tao thấy chúng mày mặc đồ thường ko mặc giống tao thế này tao lạ lắm ý. Hóa ra là chúng mày ko biết (thì có ai nói đâu mà bít nhể...híc). Người ta đi tắm onsen xong, kimochi lắm (tạm dịch là "thoải mái" lắm nhé). Mặc như thế này thôi, bên trong ko cần phải mặc đồ lót
    Hê hê.... Chắc chắn là phét, dưng mà lúc ý tin là thật mới chết chứ. Anh chị em chúng tớ lấm lét nhìn quanh, rồi bình phẩm, rồi phá lên cười.... làm cho bác bồi bàn tưởng trên mặt bác ý có gì lại quay ra hỏi chú đang cầm khay bên cạnh...
    Còn bác đi cùng chúng tớ thì cứ: Chúng mày nhìn xem, chả ai ăn mặc như chúng mày, phải như tao đây này... Nhà quê quá.....
    Du lịch Nhật bản đắt .... nhưng mà vui nhỉ.
    Chúc các bạn Valentine tuyệt vời!!
  6. MapGis

    MapGis Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    1
    Cũng đã được ng Nhật dẫn đi tắm Onsen 1 lần :)
    Nhưng tắm xong về, nên họ cũng mặc quần áo bình thường thôi
  7. shankar82

    shankar82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    super spamer MapGis ơi, có chuyện gì thì kể đi chứ ai loại toàn đi sì pam thế này ?
  8. MapGis

    MapGis Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    1
    Chuyện nhiều quá, nên chẳng biết kể chuyện gì
  9. dzotxia

    dzotxia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa đọc vài mẫu chuyện đầu topic, kể về những thú vị khi ở Nhật và được hưởng nền dịch vụ văn minh của Nhật, mà trong đó khách hàng là thượng đế. Quả thật là, nhờ tập quán "nghĩ-giùm-cho-khách-hàng" nên mới có cung cách phục vụ chu đáo đến từng chi tiết như vậy.
    Nhưng mà, có bạn nào ở VN mà làm dịch vụ cho Nhật không? có biết là làm khách hàng của họ sướng cỡ nào thì làm dịch vụ cho họ cũng khổ chừng ấy không ạ?
    Mình thỉnh thoảng lại gặp vài khách hàng, khó tính không chưa đủ, lại đòi hỏi yêu sách, và coi thường người VN hết sức. Vẫn biết là tiêu chuẩn dịch vụ của họ như vậy, nhưng về khoản không tôn trọng người khác thì không chấp nhận được.
  10. lotusvanilla

    lotusvanilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    ??Giới thiệu cho các bạn biết về cảnh sát Nhật nào^^
    XE......theo mình thấy có 3 phương tiện căn bẳn
    ô tô -có ô tô
    [​IMG]
    xe máy nè
    [​IMG]
    [​IMG]
    phổ biến nhất là xe đạp^^
    [​IMG]
    dzui^^
    ......................

    Được lotusvanilla sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 02/03/2009

Chia sẻ trang này