1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện thú vị về nước Nhật, người Nhật và tiếng Nhật

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi truong_chi_buon, 02/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shirojame

    shirojame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hic tớ thì noí chuyện với mấy người Japan.họ thích mình lắm trả bít tại sao nữa
    Còn mấy ông bạn Peru,braxin và singapo thì cũng phục VN vì đã đánh thắng Mĩ hichic
    Có lần có ông singapo nói chuyện,ông cũng từng sang VN tham gia chiến tranh,ông ấy còn hỏi bg chúng mày vấn chiến tranh à,Choáng hẳn
  2. thuypt1901

    thuypt1901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Úi . nghe hay quá . Mình cg đang học tiếng Nhật . Nghe chuyện của các bác mơ ước được 1lần qua Nhật quá . Đọc 1 mạch đến trang 10 . Hàng ngày sẽ vào đây để hóng chuỵện của các bác :D
  3. krazyvn

    krazyvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Hâhh, giống em quá, em cũng mê sách , thấy ở ngoài đề 100Yên 3 HON, bụng nghĩ sách j rẻ thế, lò mò đi đến bảo quái soa cái hiếu ách này kín đáo thế, lách vào hóa ra toàn đồ thần tiên
  4. 1311176

    1311176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết truyện này có thú vị không nữa nhưng đợt trước ông em cùng nhà dọa chuyển đi với mấy thằng bạn, tuy là không muốn chuyển vì lười với ngại nhưng vẫn phải lóc cóc lên mạng tìm nhà. Tìm được 1 cái mansion ở '込, cách ga có 1p đi bộ, nhà vừa mới vừa rộng vừa rẻ. Nghĩ bụng bảo chuyển được cái này thì tốt quá thế là gọi điện. Ts, gọi điện thì được bảo là đợi rồi <."?. sẽ gọi lại mà đợi mấy ngày chẳng thấy đâu, chắc là nó thấy mình bảo là lưu học sinh nên thế.
    May mà cuối cùng ông em trường mới gần nhà đi có 10p tàu, 2 thằng bạn thì mỗi thằng học ở một đầu thành phố, kế hoạch ở cùng của bọn nó phá sản nên cuối cùng là lại không sao, không phải chuyển nhà .
  5. binhminhss

    binhminhss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hum qua đi vjcc e được gặp 1 bác Nhật tóc vàng, khểnh lên khểnh xuống vổ ra vổ vào, mà rõ là cởi mở cơ. lại nhớ 1 bác Nhật khác đến lớp e giảng bài mà lóng ngóng toát mồ hôi. haha, người Nhật có phải lúc nào cũng đạo mạo lạnh nhạt đâu nhở
  6. NhuThiDuyen

    NhuThiDuyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2010
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Một lần có người bông đùa với mình rằng: người Nhật làm việc rất chăm chỉ, không đến muộn, không nghỉ, và cuối cùng là...không làm gì cả (vì tình hình kinh tế nên mất việc). Nghĩ cuộc đời thực nực cười.
  7. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Chuyện không phải về người Nhật mà về người Việt:
    Ga Shibuya có đến 10 cái cửa soát vé, mỗi cửa lại có 5 đến 10 cái máy soát vé. Thường thì qua cửa soát vé, mọi người đút vé vào hoặc đập thẻ rồi nhanh chóng đi qua, chẳng ai để ý kỹ xem nó hoạt động thế nào. Ấy vậy mà người Việt mình đến tài, vẫn phát hiện ra có một cái máy ở một cửa bị hỏng cái mắt thần, từ đó chẳng phải mua vé cả tuyến bao giờ (chỉ mua vé tối thiểu). Giờ máy đó...vẫn hỏng, chắc nhiều bạn hay qua đây đều biết.
    Người Việt ở đâu cũng tài.
  8. hitomebore

    hitomebore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    mình biết cái cửa đó.. có ai muốn biết thì renraku nhé keke
  9. quanghuy88

    quanghuy88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Thấy các bác nói chuyện rôm rác, mình cũng xin đăng 1 câu chuyện nho nhỏ nghe từ thằng bạn:
    Thằng bạn mình tham gia 1 câu lạc bộ của người Nhật. CLB này rất thích học tiếng nước ngoài, trong đó có tiếng Việt mình, cho nên có lưu học sinh đến họ rất thích. Họ tự thu thập tài liệu và băng đĩa trên mạng về để in ra bộ sách + đĩa hoàn chỉnh rồi phát cho các thành viên!
    Thằng bạn bảo có lần tới tham gia hoạt động CLB cùng họ, thấy họ cứ nói đi nói lại câu: "Công đông la tung tung zên chạn chới chới"... rồi bảo nó là họ nói câu đó bằng... tiếng Việt, nó có hiểu ko? Thằng bé trợn mắt, thật sự ko hiểu câu đó nghĩa là gì! Lúc sau, họ bật đĩa cho nghe câu đó... hóa ra đó là câu tựa đề của đĩa, được đọc bằng giọng miền Nam (Hồ Chí Minh): " Cộng đồng đa ngôn ngữ trên toàn thế giới" Thằng bạn nghe xong như vỡ ra được bao điều, xúc động suýt chảy nước mắt . Nó bảo với họ rằng: đây là giọng đọc miền Nam Việt Nam, nó là người miền Bắc nên cách phát âm khá khác nhau, và mọi người yêu cầu nó đọc lại thử cái tựa đề xem thế nào... Sau đó thì... "Ồ, khác nhau thật, khác nhau quá! " Họ bảo thế, nhất là chữ "giới", trong đĩa là "giới" nhưng pha trộn phát âm của "giới" và "nhới", Thế là từ đấy, "giới" của giọng miền Nam, cùng với tựa đề "Công đông la tung tung zên chạn chới chới" được họ thi nhau đọc lên rất rôm . Thằng bạn bảo, quả thật chưa bao giờ thấy có cái gì đó vui và hài hước như thế, họ đọc ko sõi tiếng nước mình, nhưng họ có niềm vui và đam mê với ngôn ngữ Việt! Thật là hoàng tá tràng, phải không các bác
  10. chihehe

    chihehe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Haha, cái chuyện ng Nhật nói tiếng Việt hài thật, có khi tháng 10 em sang đấy liên lạc anh kia để vào CLB cho vui :))
    À mà ai cho em bít cái chỗ soát vé bị hỏng đi, hí hí

Chia sẻ trang này