1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện thú vị về nước Nhật, người Nhật và tiếng Nhật

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi truong_chi_buon, 02/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. takeshikazuo

    takeshikazuo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    0
    Èo, đúng là vẽ đường cho hươu chạy.
    Mà, bạn gì có chỉ, nhớ chụp cả anh minh hoạ cho sinh động nhé!
    Chú Hitomebore chú ấy hay chụp hình minh hoạ lắm.
    Có gì Hitomebore ra đó chụp ảnh đi.
    Anh hem biết Á vé, chỉ biết CHỐN vé thôi,
    Thông tin hữu ích
    Kiểu gì rồi nó cũng sửa cho mà coi. Tại vì tự nhiên nó thấy, cứ ng Việt Nam lại đi ra cửa nó.... hahahaha
  2. chihehe

    chihehe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nó mà lại nhìn ra đâu là người Việt Nam giữa 1 rừng châu Á thế thì em sang đấy bái làm sư phụ luôn
    Dạo này ít thấy mọi người vào đây kể chuyện nhỉ, em đang thích hóng chuyện lắm , sắp đi rồi mà ^^
  3. luckycan

    luckycan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2010
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    đang hóng qúa
    em đọc 2 ngày hết 23 trang rồi mà vẫn muốn đọc nữa
    ko có bác nào viết tiếp ạ
  4. takeshikazuo

    takeshikazuo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    0
    Có ai đi Kei-o sen như nhà tớ ko?
    Đông một cách dã man con ngan.
    Cứ lên tàu là, A LÊ CHỔNG MÔNG VÀO CỬA
    rồi cứ thế ỦN, ỦN để nhích vào trong...
    Thế mà, đoàn người cứ NHỒI, NHỒI một cách tài tình lắm./.
    Kể ra, mấy cái xe buýt số 1, số 2, hay 32, 33 gì gì đó ở nhà mình chẳng thấm vào đâu cả.
    Lên đến tàu không có chỗ bám cũng chẳng sợ bị ngã.
    Cứ ĐUNG ĐƯA, ĐƯA ĐẨY theo LÀN SÓNG người ấy
    Chỉ tội nghiệp chú nào đứng cuối chỗ làn sóng đó, cứ gọi là bẹp dí!!
    May thay, đi tàu bên này ít có mùi lạ như ở nhà mình
    Thỉnh thoảng lắm, vớ hôm nào trời mưa mới thấy có chút chút xíu xíu mùi
    Ôi, chuyện về mấy cái Densha thì nhiều lắm, kể cả ngày cũng chả hết
  5. hitomebore

    hitomebore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Viết à... viết gì đây Viết chuyện hôm thứ 3 , mình bị quấy rồi Td "sekkuhara"
    + chuyến tàu từ shinmatudo về nishihachiouji buổi sáng rất đông,cứ phải gọi là nghẹt thở, May thay khi lên tàu vẫn còn 1 chỗ trống (học đc cách chiếm chỗ của sempai) vậy là không phải đứng....
    vừa chợp mắt được 2,3 ga có một em học sinh "meccha ngắn váy" , choukawaii bước lên đứng trước mặt. THế là từ đó khỏi nhắm mắt luôn( hôm qua ngủ có 4 tiếng ) muốn ngủ thêm một chút nữa mà không "được ngủ". bên cạnh em váy ngắn là một em chân dài ăn mặc quần tả tơi...tàu thì đông em ấy lại cứ nhích dần nhích dần đến bên cạnh. một số va chạm xảy ra(.....không đc nghĩ bậy .......)
    Em ấy cứ đọc sách còn mình cứ "chửi thầm"...(mẹ cha ko cho tao ngủ à)
    + @ takeshi: E đâu có chụp ảnh gì đâu mà bác bảo em hay chụp ảnh
  6. takeshikazuo

    takeshikazuo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    0
    Ui trời, quấy rối kiểu này thì ngày nào anh chả bị quấy rối
    Có chọn ghế ngồi thì cũng phải chọn ghế gần "bác sĩ mắt" chứ
    Hahha
  7. takeshikazuo

    takeshikazuo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    0
    Ở Nhật cũng được gần 2 năm rồi!
    Bản thân mình vẫn thấy mình không thay đổi gì nhiều so với trước khi đi.
    Ít nhất, mình vẫn "hai lúa" như hồi ở nhà!
    Nhưng, sáng nay chợt giật mình sợ hãi!
    Không biết phải do cũng đã ở cái ĐẦU BĂM, cho nên mình lỳ hơn một chút?
    Vẫn biết cái đất nước này đầy rẫy những luật lệ, lề thói, lề lối.
    - Ở ga đi, thấy một đám lóc nhóc chừng 80 học sinh tiểu học, với chỉ 4 giáo viên nhưng đi đứng thẳng hàng, lề lối nghiêm chỉnh
    - Ga hôm nay đông lạ thường, nên ai cũng xếp hàng nghiêm chỉnh
    - Lên, xuống, đứng, ngồi! Ai ai cũng nghiêm chỉnh!
    Giật mình thấy rằng, trong các công ty, các cơ quan của Nhật. Đâu đâu cũng lịch sự, nghiêm chỉnh!!!
    Và, đằng sau những cái nghiêm chỉnh đó, mình nhận ra 2 từ LẦM LŨI và LẠNH LÙNG!
    Khi cá nhân phải nghiêm chỉnh trong một cộng động, người ta cần có chỗ thoát, nhưng ở đâu họ cũng không được giải thoát.
    Bí bách và bức bách, nhưng không có nơi giải tỏa. Người ta dần trở nên như thế!
    Cái quan hệ NGƯỜI với NGƯỜI ở Nhật thật mờ nhạt, tẻ nhạt.
    Nó thật NGHIÊM CHỈNH và LỊCH THIỆP. Nhưng, nhìn đâu cũng thấy nó là cái vỏ mà thôi.
    Ngay cả quan hệ trong gia đình người ta cũng buộc phải NGHIÊM CHỈNH!!!
    Một buổi sáng, chợt giật mình thấy mình trở lên LỲ hơn, mất dần đi cảm xúc về nhân sinh.
    Chợt thấy rằng, đã mấy tháng rồi mình chưa nhường chỗ cho bất cứ một người già nào cả. Cứ lên tàu là gục đầu ngủ và ngủ!
    Rồi đến khi mở mắt tại ga xuống, thấy trước mình vài mái tóc bạc phơ, mà NGHẸN!
  8. genhitsuu

    genhitsuu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
  9. truong_chi_buon

    truong_chi_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    0
  10. hitomebore

    hitomebore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    kể chuyện thời tiết
    Chiều và đêm nay trời mưa..

Chia sẻ trang này