1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện thú vị về nước Nhật, người Nhật và tiếng Nhật

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi truong_chi_buon, 02/10/2008.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. telephone_007

    telephone_007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    2
  2. hitomebore

    hitomebore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    hết chuyện để kể rồi.......
    ---
    GIao thông tại nhật ngược với VN, họ đi bên trái.
    Ngay cả "Phanh sau" xe đạp cũng ở bên trái.
    Cho đến lúc mang xe đi sửa mới để ý điều này
    tuy nhiên theo thói quen thì vẫn cứ "bóp" bên phải.
  3. jeepfer

    jeepfer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    Tôi chả phân biệt nên cứ bóp hết [:D]
    xe đạp mà không khoá thì dễ mất như chơi, nhưng nếu khoá vào thì vứt không cả tháng cũng chả thấy ai dắt đi.
    Ở mấy thành phố lớn thỉnh thoảng vẫn thấy có chỗ mất tiền gửi xe đạp, chỗ tôi nông thôn, ko có khái niệm tốn tiền gửi xe đạp xe máy.
  4. hitomebore

    hitomebore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy ai kể chuyện về dự báo thời tiết nhỉ.
    Chương trình dự báo thời tiết ở nhật rất Hot,
    khoảng 90 đến 95% dự báo là chính xác.
    Xem dự báo trước khi dời nhà cũng là 1 thói quen
    của người nhật.
    Nói mưa là mưa, nắng là nắng.. thế mới tài.


    Ở VN thì sao nhỉ?

    ^---^

    Tôi mới vào trường nhưng có nhu cầu phải đi xin
    giấy xác nhận đang là học sinh của trường. Tưởng phải
    mất thời gian đợi "chữ ký" của lãnh đạo hoá ra là không
    phải đợi.
    Có 1 cái máy tự động, chỉ cần nhét thẻ sinh viên vào là
    có thể xin được một số loại giấy cần thiết như giấy xác nhận sinh
    viên, giấy chứng nhận tốt nghiệp... nhưng phải mất 25.000 VND[r23)](đắt thật đấy :D)

  5. takeshikazuo

    takeshikazuo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    0
    Đọc báo nhà mình thấy vẫn còn nhiều vụ "giết người vì tội nhìn đểu".
    Thế mới thấy người Nhật họ nhát thật.
    Chả dám nhìn đểu đâu nhé!!!

    Tàu đông cực, tự nhiên có một em ăn mặc cực thoáng, vỉa hè chồi ra đến 3/4 đi chăng nữa thì đám thanh niên đứng quanh đó cũng chẳng dám nhìn chằm chằm đâu! Lúc đó bọn nó tự nhiên chăm chỉ đến lạ, vác báo vác sách ra đọc, vác điện thoại ra bấm.
    Cứ như chả nhìn thấy cái vỉa hè đó không bằng././//

    Nhiều chú ngộ nghĩnh lắm.
    Nói thực, tớ vẫn nhìn đểu chúng nó đều đều, nhưng chúng nó hem dám nhìn đểu lại!

    Chả nhẽ cái chữ "nhìn đểu" và cái "tội nhìn đểu" là một đặc trưng của VN mình hay sao?

  6. happy-go-lucky

    happy-go-lucky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    có thể chúng nó ko nhìn đểu :-"nhưng lại nghĩ đểu trong lòng[-(, đặc trưng của người Nhật vốn là ko bao giờ nói thật điều mình nghĩ mà[r24)]
  7. lumberjark

    lumberjark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nhân chuyện nhìn đểu của bác takeshi kazuo ở trên, tớ cũng xin kể 1 câu chuyện của tớ.

    Lần đấy tớ đi chơi, nhảy tàu toukaidou đang trên đường về nhà, lúc đấy cũng khá muộn rồi nên tàu cũng không đông lắm. Tớ lên từ ga đầu, ngồi đc một lúc thì có 1 em gái đi lên, tầm 25-26 thế này, ngồi ở hàng ghế đối diện với tớ. E này kéo theo một cái valy, dáng khá cao, tóc ngang vai, không thể nói là xinh như hoa khôi nhưng điều đặc biệt gây ấn tượng với tớ là e này có một đôi mắt rất cuốn hút.

    Em ý hạ toạ xuống 1 cái là gục đầu xuống ngủ say xưa luôn, chắc là vừa đi làm về. Tớ ở hàng ghế đối diện, sau khi tia hết chán chê từ đầu đến cuối toa cũng gật gà gật gù luôn. Sau khoảng 1 tiếng thế này, em ý tỉnh dậy, nhìn quanh 1 vòng và dừng lại ở thằng ở giai hàng ghế đối diện cũng đang nhòm em ý là tớ. Tớ giật mình, nhìn xoáy vào mắt em nó thì thấy... quá đẹp, sâu thẳm, đen láy, quá cuốn hút.

    Sau khoảng 10s, em nó thu lại cái ánh mắt hút hồn ấy. Rồi lại như bao những em gái Nhật khác, ngồi trên tàu là rút đt ra bấm nhoay nhoáy. Vài phút sau, lại tình cờ e ý ngoảnh sang 1 phát, 4 mắt lại đấu nhau vài giây. THế rồi em ý lục lọi, móc ra đồ nghề của em ý ra, vừa ung dung ngồi vừa trang điểm, bôi bôi trát trát lên mặt.

    Đến phát này thì tớ hơi mất bình tĩnh thật sự, không phải kiểu tình cờ nữa mà là cứ vài phút em ý lại quay sang nghía tớ, đỉnh điểm 4 mắt dò xét nhau phải đến cả mấy chục giây, không bên nào chịu nhường bên nào.

    Một lúc sau, thấy em ý chuẩn bị đứng dậy, tay kéo valy, tư thế chuẩn bị xuống ở ga tới. Ga này cũng khá to, ở thành phố bên cạnh thành phố tớ ở. Em ý lạnh lùng kéo quả valy đi ngang qua chỗ tớ, rồi bước ra khỏi cửa khi tàu dừng. Tớ đột nhiên thấy khẩn trương, bóng e ý vừa khuất, nhân viên tàu vừa loa thông báo quý khách chú ý cẩn thận cửa tàu đóng, tớ bật dậy như lò xo, lao ra khỏi cửa tàu.

    Vừa check out ra khỏi ga, tớ chỉ kịp nhìn thấy bóng e ý vừa khuất ở ngã rẽ cầu thang, tớ liền đi theo. Đến chỗ đèn đỏ qua đường, e ý quay lại và nhìn tớ đang đi đến...

    Cũng hay chăm chú những điều hay ho, đẹp đẽ xung quanh [:D], nhưng lần đó tớ xui hơn bác takeshi, gặp phải đối thủ khó chơi [r24)]
  8. hitomebore

    hitomebore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Đấy là trên tàu thôi nếu đi xe đạp thì lại khác
    Ngày nào em đi xe đạp cũng nhìn đểu nhau với
    bọn nó suốt. Mình nhìn nó đúng lúc nó cũng tỉa
    đểu lại mình. Nhưng chỉ thoáng qua khoảng 1s thôi.:-w
  9. takeshikazuo

    takeshikazuo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện bạn lumberjark viết, buồn cười chết đi được ^^
    Viết truyện rất hay, đầy tình tiết khá hồi hộp :D :D :D
    ------------------------------------------------------------------------------

    TIẾP


    ------------------------------------------------------------------------------


    Mãi đến khoảng nửa năm gần đây mình mới để ý, đồ dùng vật dụng xung quanh, đặc biệt là đồ mua từ siêu thị các thứ về,

    những đồ thừa vất đi thì NHỰA rất là nhiều @-)@-)@-)
    Cái túi đựng cũng Pura (nhựa) :-ss=D>
    Cái khay đựng cũng Pura :-ss=D>
    Cái nắp chai cũng Pura :-ss=D>
    .....
    Nhiều lắm./.
    Có vẻ như cái gì mà làm từ Pura được là bọn nó làm hết thì phải
    Đáng nể thế không biết! =D>=D>=D>[r2)]=D>=D>=D>

    Giả sử bọn nó mà ko ghi chú thích rõ những cái A, B, C là Pura thì em là em cứ tống hết vào rác cháy được (hoặc không cháy được - tuỳ hứng đấy)

    Thế nhưng, nó ghi chi tiết đến sợ.
    Nể thật
    Cái gì cũng Recycle, cái gì cũng tái chế! :)>-:)>-

    Bảo sao thiên nhiên của nó đẹp thế
    >:D:D<
    Bảo sao Hà Nội nhà miềng, em về chơi đc 20 ngày thì bị ngộ độc khói bụi, huhu ~X:((~X
  10. lumberjark

    lumberjark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cụm từ otaku xuất fát từ Nhật với ý nghĩa ám chỉ những fan hâm mộ cuồng nhiệt.
    Hôm nay tớ lại đc thấy 1 ví dụ rõ ràng về sự cuồng nhiệt của fan một nhóm nhạc nữ mà theo tớ đánh giá là 1 hành động có phần điên khùng.

    Một chú Nhật hâm mộ AKB48 thể hiện tình yêu với các thần tượng của mình bằng cách mua một lúc 5500 CD giống nhau của akb48, mỗi đĩa là 1500yen, vị chi tổng thiệt hại lên đến 855 vạn yên Nhật (khoảng 2,14 tỉ vnd). 

    Sau đó là màn tự sướng của tay này, ngồi giữa đống cd, chụp lại chiến tích làm kỉ niệm & đăng lên mạng xã hội 2ch. Thật là khủng

    [​IMG]

Chia sẻ trang này