1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện thú vị về nước Nhật, người Nhật và tiếng Nhật

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi truong_chi_buon, 02/10/2008.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. hitomebore

    hitomebore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ em xem trên ti vi chương trình bán đấu giá cũng có 1
    thằng điên như vậy. No bỏ ra 151man để bọn AKB hát 1 bài
    hát cho riêng mình nó.
    Em và bác takeshi cứ chửi cái thằng điên này suốt.
  2. lumberjark

    lumberjark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Các bạn Nhật được giáo dục ý thức giữ vệ sinh môi trường từ bé nói chung là tốt hơn vn rất nhiều.

    Cách đây tầm 3 năm, tớ có được dẫn 2 bạn sinh viên nhật, 1 nam 1 nữ, đi lên khu vực gần biên giới Việt-Trung chơi. Đang long nhong, 2 bạn ấy thấy nhà bên cạnh đường có mấy bác đang vặt nhãn nên hỏi tớ quả gì đấy (hình như ở nhật không có nhãn thì phải). Tớ chả biết trả lời quả nhãn nói như nào cả nên hỏi lại bọn mày có muốn ăn không?

    Cả 2 đứa đều gật, thế là tớ xông vào xin được 1 chùm, quẳng cho bọn nó. Nhìn cả đôi luống cuống không biết ăn thế nào, tớ cười khoái trá, dạy bọn nó bóc vỏ rồi chén.
    Đến khi ăn hết cùi, còn cái hột, bọn nó lại hỏi tớ, thế là tớ nhằn hột ra, phụt 1 cái ra ruộng rồi bảo bọn nó, thi xem đứa nào phụt xa hơn. Các chú thợ xây bên kia đường thấy thế cứ gọi là cười hô hố.

    Chưa bao h tớ thấy bọn nó khoái trí đến thế, xong rồi thấy e gái thủ thỉ, từ bé đến giờ bọn tao có bao h được xả rác bừa bãi thế này đâu. Lần đầu tiên đc hưởng cảm giác, ăn xong vỏ vứt ra đường, hạt phụt linh tinh như thế này [:D]. Giờ thỉnh thoảng cứ ăn cái gì có hột là lại nhớ đến chuyện này, giờ gặp lại 2 bạn đấy mà giở chuyện này ra ôn lại thì không biết bọn nó thế nào [r24)]
  3. hitomebore

    hitomebore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    面白かったね
    でも
    日本の教育は だんだん悪くなっていますよ。~x
  4. lumberjark

    lumberjark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nhàn cư vi bất thiện, tối ngồi mãi chả làm được gì thế là tớ lấy đt ra nghĩ trò nghịch.
    Trong dt tớ có cài cái ứng dụng gọi là dokidoki, chỉ cần soạn 1 tin nhắn với nội dung bất kì rồi ấn nút gửi, là 1 e gái người nhật hoặc hàn nào đó sẽ nhận được tin nhắn của tớ và nếu thích thì có thể nhắn lại cho tớ được. Tớ liền soạn đại 1 tin nhắn với nội dung như này

    「大きい会社の30代の社長です。お金持ちと付き合いたい女性を募集中。」
    [ookii kaisha no 30dai no shachou desu. okanemochi to tsukiaitai josei wo boshuuchuu.]

    sau đó cứ copy paste, tớ gửi đi 10 lần cái mess trên và ngồi chờ xem thế nào.
    Kết quả là, một nửa số mess tớ gửi đi đã có phản hồi trở lại,
    có 1 bạn gái nhiệt tình phản hồi nhất, sau 1 hồi chat chit qua lại nữa thì tớ hỏi được tên, 26t, đang làm đầu bếp ở kanagawa-ken, và có được cái ID twitter của e ý.

    Còn lại nhưng phản hồi còn lại đều kiểu như sau:

    「どこの会社か気になる件w」 [doko no kaisha ka ki ni naru ken]
    or 「どのぐらい大きい会社なん?」 [dono gurai ookii kaisha nan?]

    thế đấy
  5. arikas

    arikas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu cũng có những bác chém gió như thế này ^:)^
  6. lumberjark

    lumberjark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chém mãi mới có 1 bé vào phụ hoạ [r2)]

    Người Việt học tiếng Nhật thì nhiều, vậy còn người Nhật học tiếng Việt thì sao.
    Ba năm trước tớ còn làm cho 1 công ty Nhật ở vn, hầu hết các bác Nhật trong cty đều có 1 vốn tiếng Việt nhất định sau vài năm làm việc tại vn.

    Có 3 bác gây ấn tượng nhất với tớ.
    Bác thứ nhất thì không bao giờ nói ra miệng cả, nhưng nghe thì tốt vô cùng. Mấy iem thư kí người việt ngồi buôn chuyện chồng con với nhau, bác ấy ngồi cạnh chả thấy nói gì nhưng cứ thỉnh thoảng lại gật gù rồi cười phụ hoạ cùng. Nói chung là hàng khủng, bác ý lấy vợ vn mà, nghe không siêu mới là lạ.

    Bác thứ 2, bình thường chỉ nói tiếng Nhật, nhưng thỉnh thoảng đang bắn tiếng Nhật, tự nhiên lại phun ra 1 câu tiếng việt, làm mấy chú vn ngẩn người ra, chả hiểu gì sất. Có lần nghỉ trưa, tớ chuẩn bị phi ra ngoài cơm nước, bác ấy liền hỏi "cơm à?", tớ gật đầu, thế là bác ấy bảo "trời mưa", xong rồi sau đấy tự nhiên mặt đần thối ra, lắc đầu quầy quậy bảo không phải, rồi chạy như bay vào phòng tìm quyển ngữ pháp tiếng việt. Rồi lại lật đật đi ra cười hề hề, chỉ tay lên trời nói lại với tớ là "trời.. đang mưa"[:D]. Hoá ra lần đầu bác ý nói, động từ chưa đc chia ở thể hiện tại tiếp diễn. [:D]

    Một chị nữa, nói tiếng việt khá nhất trong số 3 người, lại còn học mấy từ tiếng lóng rất nhanh. Nhớ nhất là 1 lần chị này chỉ tay vào ngực iem thư kí (đang mang bầu 6 tháng) rồi bảo "xôi của em 5 nghìn", sau đó lại chỉ vào của mình rồi bảo "xôi của chị nghìn rưỡi". Iem thư kí kia sững sờ hết cả người, cả lũ vn bâu xâu xung quanh thì đc trận cười nghiêng ngả [:D]
  7. arikas

    arikas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bác thứ nhất: Có nhiều người làm việc với người nước ngoài cũng thế. Nghe thì hiểu, mà ko những hiểu sơ sơ, mà hiểu hết mới ghê. Trong khi mình nghe thì hiểu được 1 số. Nhưng mấy người này ko nói được mấy, hoặc là ko nói, nhưng khi nói ra thì rất chuẩn nhé.:)>-

    Bác thứ 2: [:D]

    Bác thứ 3: =)) Chị xì tin quá, e còn chả hiểu 'xôi' là gì nữa ;))

    Lại nhớ có 1 chị người Nhật sang VN (~ 1 tháng), được mấy đứa người Việt toàn dạy cho mấy từ tiếng lóng.
    Một hôm vào Văn Miếu chơi, gặp 1 a hướng dẫn viên cho 1 đoàn châu Âu khen c này xinh quá. [r32)] C cho câu: "Lạy hồn" [r24)];))=))
    Buổi chia tay, được mọi người tặng hoa, c kêu: "Đẹp dã man" và thấy "sướng điên đảo" [:P]

    @ lumberjark: hình như hồi trước bác cũng onl pal thì phải :-?
  8. lumberjark

    lumberjark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Sau này nếu có dịp gặp, tớ sẽ chỉ tận tay cho arikas biết "xôi" là gì [r24)][r2)]
  9. takeshikazuo

    takeshikazuo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    0
    Điện thoại Nhật nó có chế độ マナーモード (manner mode), tức chế độ rung, chế độ im lặng.
    Người ta set chế độ này khi lên tàu xe, hoặc chỗ đông người, để tránh làm phiền đến người khác./.
    Bác nào không để chế độ này mà xem, khi tàu đang chạy đông người tự dưng lại thấy TE TÍ TO TÈ.... lên thì có mà [r37)][r37)] cả thiên hạ [r37)][r37)] quay lại lườm cho chết!!! [r23)][r23)]

    Tuy nhiên, kể cả khi đã set chế độ là Manner mode thì có một / hai chức năng vẫn phát ra tiếng.
    Đó là CHỤP ẢNH và QUAY PHIM (bằng đt) :-":-":-"
    Tại sao?
    Bởi vì nó trống chụp trộm ấy mà! :)>-:)>-:)>-

    Chú nào lớ ngớ giơ máy điện thoại lên chụp trong tàu, kể cả không phải chụp đứa đối diện đi chăng nữa, nhưng cái tiếng chụp ảnh đó rất đặc biệt :-O:-O:-O
    Nó ko nhìn lúc chú chụp, chỉ nghe tiếng thôi thì [:P][:P]
    Kiểu gì nó cũng ngó, cũng liếc một cách hậm hực lắm [-X:-w[r23)]

    TUY VẬY
    Có thằng cu em, cậu sắm con Iphone 4 về sài [:D][:D][:D]
    Lên tàu cứ chụp thoải văn mái chả sao \:D/\:D/\:D/:-bd
    Ấy là do cu cậu thọc vào phần mềm bên trong xoá xừ nó cái file phát ra tiếng chụp ảnh đi :)):))
    Thế là tịt =))=)):)):))=))=))=))
  10. arikas

    arikas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    [:D] [:D] [:D]


    =))=))=))

    À mà điện thoại của cháu có chế độ rung. Ko biết lúc cháu chỉnh cái gì ấy. Nếu là tin nhắn hoặc báo thức thì nó rung, chứ có cuộc gọi thì nó lại phát ra tiếng như bình thường mới điên chứ, mà rõ ràng để rung rồi chứ~X Không biết làm sao để chỉnh lại nữa =((

Chia sẻ trang này