1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện thú vị về nước Nhật, người Nhật và tiếng Nhật

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi truong_chi_buon, 02/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MapGis

    MapGis Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    1
    Xuống Shiga nhé, tớ chỉ dùng 1 túi rác duy nhất, thôi thì em vẫn là người VN, vứt rác vào nhà đựng rác đã là cố gắng rùi
  2. shimamura

    shimamura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Các bác không cho rác vào túi theo quy định, nó không mang đi cho là đúng roài. Đấy là nó còn chưa truy ra xem thằng nào đấy. Nó mà tóm được thì vui các bác. Cứ lấy một ví dụ nhé, các bác thấy lương arubaito là cỡ 800 yên một giờ. Cái thằng đi thu rác cực gấp mấy lần thằng làm trong nhà, thế bác không mua túi của nó, ai sẽ trả lương cho thằng đi thu rác??? Tư bản mà
    Đấy là còn chưa kể phong trào tiết kiệm túi nylon đang nổi lên ở Nhật. Cách đây vài tháng người Nhật có giật mình nhận ra, hình như túi nylon có vẻ càng ngày càng nhiều lên và chẳng có cách nào cho nó tiêu huỷ đi kiểu như thịt cá mắm tôm cả Người Nhật bèn tiến hành hai biện pháp, biện pháp thứ nhất là nghiên cứu ra loại túi nylon có thể tự tiêu huỷ, biện pháp thứ hai là các siêu thị kiểu như Coop, Seiyu (ở chỗ em ở phổ biến hai thằng này), Gyumu vân vân suốt ngày bật ra rả cái bài "Okaasan, maibagu o motta? Okaasan, okaasan.....", hoành tráng hơn là chú Kagome đưa ra khuyến mại 5 vỏ nước quả tổng hợp kagome (cái loại nước tổng hợp 28 loại quả 248 yên ý) đổi được một cái túi. Hoành tráng hơn nữa là các siêu thị bắt đầu chiến dịch lúc kaikei thì hỏi luôn "fukuro mottchi desyo ka ". Hoành tráng hơn nữa nữa thì, nghe đâu trường em bắt đầu tiến hành nghiên cứu một loại vật liệu mới, được Monbusho rất quan tâm và đổ hàng núi tiền vào đó...
    Vài chuyện nhỏ liên quan đến cái túi, mong các bác để ý nhé. Đừng để tụi Nhật đánh giá mình chỉ vì cái túi. :(
  3. takeshikazuo

    takeshikazuo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích câu nói này, keke
    Cảm ơn mấy câu chuyện về cái túi của bạn
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Câu chuyện tiếp theo:
    責任 - Sekinin - Trách nhiệm và Harakiri - Mổ bụng tự sát.​
    Sekinin có nghĩa là trách nhiệm - điều này thì mình biết khi mới học tiếng Nhật 3 tháng.
    Có một thời gian mình làm việc cho một doanh nghiệp sản xuất của Nhật bản tại Việt nam. Công việc là làm trợ lý kiêm phiên dịch cho 1 tốp chuyên gia quản lý sản xuất và kỹ thuật Nhật sang hỗ trợ doanh nghiệp Việt nam trong việc cơ cấu lại doanh nghiệp. Cả Ê - kíp lăn lộn suốt ngày dưới xưởng sản xuất để giúp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.
    Có một lần, mình làm báo cáo muộn. Dây chuyền sản xuất gặp sự cố, nhưng vì mình chậm báo cáo nên...he he....Cả mẻ hàng có nguy cơ đem bán sắt vụn.
    Nào thì Overtime để Kaigi - họp kiểm điểm rút kinh nghiệm.
    Mấy chú chuyên gia thẩm vấn mình:
    - Mày tắc trách như vậy, thì mày có chịu trách nhiệm được không, khi mà lô hàng bị huỷ sẽ ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất và giao hàng của toàn tập đoàn.
    Mặt mũi hầm hố, mình đứng lên:
    - Vâng, tôi xin chịu trách nhiệm.
    Đáp lại câu trả lời của mình là cả bọn chuyên gia lăn lộn ra cười. Mình ớ người ra. Ô thì rõ là mình sai thì mình phải chịu trách nhiệm chứ sao.
    Hết trận cười, bè lũ quân phiệt Nhật mới giải thích cho mình: Một lô hàng hỏng sẽ làm cả hệ thống sản xuất của toàn tập toàn dừng lại. Thiệt hại nếu tính kỹ có thể lên tới hàng trăm ngàn đô. Đó là chưa kể sự mất mát uy tín với khách hàng thì không thể tính bằng tiền. Việc mất uy tín có thể làm doanh nghiệp đi đến phá sản.
    Ngưòi Nhật tự sát nhiều, có khi chỉ vì họ tự coi đó là cái giá phải trả khi không hoàn thành tốt phần việc được giao.
    Ra vậy.
    Tôi muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện này, cũng mong các bạn mới học tiếng Nhật đừng có sai lầm như tôi khi nghe 2 tiếng Sekinin - trách nhiệm.
    Công việc dịch thuật, không chỉ là dịch từ sang từ (Word by Word) mà còn phải chuyển tải được cả những nội dung mang đặc trưng văn hoá bên trong.
    P/S: Ngoài lề tí: Nếu mà tôi điều hành cuộc bầu chọn Mod cho JC vừa qua gặp thất bại, có lẽ tôi nên mổ bụng tự sát để chịu trách nhiệm về những thất bại đó.
  5. truong_chi_buon

    truong_chi_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    0
    @onami: oạch, tiêu chí của topic là thú vị, nhẹ nhàng, hài ước dí dỏm, vậy mà bác post bài nặng mấy tấn thế này, chả trách topic của em tụt xuống đáy box.
    Anh bạn mình vừa có chuyến du hí Nhật Bản lần đầu tiên trong đời. Sau đây xin được truyền tải lại cảm giác, cảm tưởng của anh ấy sau khi được "khai hóa"
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Vài điều sau chuyến đi công tác tại Nhật bản !
    To Ashikaga city - Aug 08
    Hamai company
    [​IMG]
    25 triệu VND + 5 giờ bay với JAL = Narita Airport, Tokyo
    Một vài cảm nhận về Nhật Bản
    Hệ thống giao thông rất hiện đại
    [​IMG]
    Chắc phải 100 năm nữa thì nước mình mới có đường cao tốc thế này
    [​IMG]
    Đường phố rất sạch sẽ, ko có 1 cọng rác nào ngoài đường !
    Người đi bộ và đi xe đạp chỉ qua đường tại những nơi có vạch kẻ và chỉ qua đường khi có tín hiệu đèn xanh cho người đi bộ (nghe có vẻ bình thường muh chắc 100 năm nữa nước ta mới làm được)
    [​IMG]
    Tại các quán ăn, nhân viên phục vụ rất rất lịch sự (lúc đầu thấy hơi hốt vì chưa bao giờ mình được phục vụ như vậy ở Việt Nam,hehe).
    Các quán ăn đều bố trí không gian riêng biệt cho từng bàn, muh nói chung là không khí trong các quán ăn khá yên tĩnh !
    Menu 100% có hình vẽ minh họa + giá + lượng kcal cho từng món !!!
    [​IMG]
    Muh kết nhất là ăn sushi ở nhà hàng sushi kaiten, hix, ngon
    [​IMG]
    Tại khách sạn có bán cái nì, giá 1000 yên (150k VND), cho vào tivi xem thoải mái cho đến hôm sau
    [​IMG]
    Một phát minh khi sử dụng toalét nhật (toàn tiếng nhật ko, may muh mò ra được), đó là có hệ thống vòi phun tự động, cứ ngồi im rùi tự nó làm hết, hehe
    Tuy vậy vẫn có 2 điều ko thấy thích,
    [​IMG]
    1 là .... chân to quá
    [​IMG]
    2 là ....... con gái hút thuốc nhiều quá
    Đi về chuyến này thấy nhớ món sushi ghê !
    Được truong_chi_buon sửa chữa / chuyển vào 07:19 ngày 13/10/2008
  6. nhimbe

    nhimbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    hé hé... hay quá
    Nhất định em phải đi 1 chuyến thôi
  7. nerno1984

    nerno1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0

    ngay cạnh nhà mình có 1 cái show room ô tô, ngày nào cũng từ trên cao chứng kiến cảnh này:
    mỗi khi khác hàng từ cửa hàng ra về thì người của cửa hàng lũ lượt ra tiễn. Cúi rạp người chào đến khi xe của khách đi xa khoảng 500m rồi mới ngẩng đầu lên. Lúc quay vào cũng phải theo thứ tự: thằng trưởng cửa hàng vào trước, 1 lúc đến thằng phó vào, cuối cùng mới đến thằng nhân viên.
    Tóm lại bọn Nhật nó coi trọng cái lễ với khách hàng, bao giờ VN được thế nhỉ?
  8. nerno1984

    nerno1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0

    một chuyện nữa:
    hôm trước cái game DS của thằng cháu mình ( mua 2 năm rồi ) bị vỡ cái thân máy do làm rơi. Mang đến cửa hàng đợt trước mua để sửa, mất khoảng 3 sen. Đến khi lấy về mới phát hiện ra là nó đổi cho máy mới đã thế còn bóc mấy cái ảnh trang trí của máy cũ rồi dán lại nghiêm chỉnh vào cái máy mới cho thằng bé nữa. Thật chả hiểu ra làm sao nữa, cái máy mới gần 2 man chứ có ít đâu
  9. MapGis

    MapGis Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    1
    Chia sẻ cảm giác đi ăn ở nhà hàng Nhật hoặc đi mua hàng trong các SHOP đồ của Nhật.
    Như VIP :D, ở VN mà vào xem lâu lâu 1 tý mà không mua gì, hoặc là khách mở hàng chẳng hạn, bị ăn chửi ngay (Hà nội là sure, Sài GÒn có vẻ lịch sự hơn)
    Ở Nhật, bạn mua, hay không mua, đều như nhau, đều là những nụ cười tươi rói trên môi cô bán hàng, su nhiệt tình đến phát ngại khi giới thiệu hàng. Khách hàng thực sự là thượng đế theo quan điểm của người Nhật.
    Đợt vừa rồi về VN, bọn tớ có đi sắm 1 ít đồ + quần áo về làm quà. Vào 1 cửa hàng quần áo, cả bọn mải tìm hàng quá, quá giờ mở cửa của cái cửa hàng đó lúc nào không biết? Nhưng toàn bộ nhân viên không hề giục gì mình cả, họ im lặng làm các việc cần thiết để dọn hàng, 8.20 mình mới ra ( quá 20 phút, không mua gì), toàn bộ nhân viên xếp hàng 2 bên, cúi rạp chào bọn mình, sau khi bọn mình ra khỏi, họ đóng cửa dọn hàng luôn
  10. 0203onlyu

    0203onlyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Câu chuyện về sự lịch sự của người Nhật đối với khách hàng thì nổi tiếng cả thế giới. E cũng tò mò về chuyện này, rằng vì sao lại phải quá mức lịch sự với khách hàng như vậy, và đem đi hỏi mấy bác Nhật phòng em thì được câu trả lời thế này.
    "Bên Nhật bọn tao làm việc hết khả năng của mình. Bất kì ai dù làm công việc gì, cũng đều cố gắng hết mức có thể, để ko có sai sót gì. Các công việc được phân công cụ thể rõ ràng từ nhiệm vụ đến trách nhiệm. Vì thế nếu ai làm sai điều gì thì phải sửa ngay, không được để khách hàng than phiền."
    "Bên tao bọn nó duy tâm. Nó tin là nếu mình phục vụ người khác tốt thì đến lượt mình cũng sẽ được hưởng sự ưu đãi tốt như vậy."
    Đấy là cái e ghi lại được và đưa lên để các bác tham khảo.

Chia sẻ trang này