1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện thú vị về nước Nhật, người Nhật và tiếng Nhật

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi truong_chi_buon, 02/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Người Hà nội thì chửi, người Nhật thì im lặng.....
    Hành vi thì khác nhau.
    Nhưng còn cách nghĩ......Họ nghĩ gì khi im lặng như vậy???
    Để bữa nào tớ kể cho các bạn nghe chuyện đi ruống rượu với mấy thằng Nhật. Rượu vào thì bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu vất vả, khổ sở về công việc, về gia đình tuôn ra hết.
    Nhưng mà.....Thôi không kể nữa, sợ bác Trương Chi lại bẩu: Chuyện của mình toàn nặng hàng tấn.
    Thôi vậy, không kể nữa.
    Các bạn cứ tiếp đi.... Chỉ kể những chuyện vui thôi....Đừng kể chuyện buồn.
  2. MapGis

    MapGis Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    1
    Tất nhiên là đúng rồi. Đó là do cách nghĩ và quan điểm kinh doanh của họ làm nên thương hiệu.
    Chứ còn con người, thằng nào thấy chuyện chướng tai gai mắt chẳng bực mình, thằng nào chẳng ức chế, chẳng thế mà Nhật là nước có người tự tử vì công việc, stress lớn nhất thế giới.
    À, mà chia sẻ tý -Oち, ai trả lời giúp câu hỏi:
    Tại sao bỏ 4000 Yên đi nhậu thì nhẹ nhàng thế, mà bỏ 3000 Yên mua sách ôn kyuu thì nghĩ lâu thế?
  3. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này thì đơn giản, bởi cùng một công (số tiền) bỏ ra nhưng kết quả thì khác nhau thấy rõ: một bên là có kết quả tốt đẹp ngay (nhậu==> vui), còn một bên thì còn xa vời vời hoặc chẳng bao giờ có kết quả. Vậy bác sẽ chọn cái nào? Nghĩ gì nữa, nhậu thôi hi hi
  4. MapGis

    MapGis Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    1
    Chuyện này thì đơn giản, bởi cùng một công (số tiền) bỏ ra nhưng kết quả thì khác nhau thấy rõ: một bên là có kết quả tốt đẹp ngay (nhậu==> vui), còn một bên thì còn xa vời vời hoặc chẳng bao giờ có kết quả. Vậy bác sẽ chọn cái nào? Nghĩ gì nữa, nhậu thôi hi hi
    [/quote]
    Uh, don gian the ma` minh khong nghi ra :D
    Nhưng thôi, em quyết tâm mua sách rồi, bọn nó cho tiền mình học, không phải để mình nhậu suốt, ngại chết
  5. hitomebore

    hitomebore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Chắc là hết chuyện vui rồi các bác nhỉ kể chuyện buồn cũng được.
  6. truong_chi_buon

    truong_chi_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    0
    Hỡi các nhà sì pam sành điệu (cụ thể là MapGis)! Xin các ngài hãy buông tha topic này và mang hàng hóa của các ngài sang topic khác để buôn bán nhé.
    @mina: dạo này tớ bận ôn thi nên cũng hơi sao nhãng. Khi nào rảnh nhất định tớ sẽ post tiếp.
    @onami: em ko bảo truyện của bác nặng, mà giọng văn của bác nặng. Bác về tập thêm "khinh công" đi cho lời văn thêm nhẹ nhàng thanh thoát tonikaku, arigatou
  7. sakuramoo

    sakuramoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    hưởng ứng bạn Sharka(truong_chi_buon)

    hôm qua lâ?n đầu tiên dc nhận 1 cái thiệp hồng chỉ đích danh mình.
    ki? lạ 1:thiệp ghi "trân trọng mơ?i hai bạn bạn tới dự lêf tha?nh hôn cu?a 2 chúng tôi...bla..bla..."-->why 2 bạn?mi?nh đaf kết hôn đâu?(kluận 1:thanks bố mẹ vi? đaf che chơ? con quá kif.nhưng con câ?n học ho?i nhiê?u hơn rô?i)Văn hóa Việt Nam change quá nhanh,mi?nh cứ như cha?ng Tashiro cu?a Nhật ý.
    ki? lạ 2:ke?m theo thiệp mơ?i cưới la? 1 túi qua?(lêf)hay cái j đó cufng no sure nưfa.Va? mochiron trong đó có trâ?u cau.Sếp truởng rất hô?n nhiên,vui ve? mơ? gói qua? ra ho?i:cái na?y có ăn được không?va? ca? pho?ng nín lặng,hô?i hộp,ngư?ng thơ?,....nhi?n sếp....cho qua? cau lên miệng cắm pộp 1 fát.mochiron ko ai dám trái ý chúa(cươ?i va? cươ?i)--->kluận 2:sống trong môi trươ?ng toa?n câ?u hóa thật thú vị.ngươ?i Nhật cufng thật kawaii.
    ki? lạ 3:ngươ?i nhật học tg Việt,có xem họ học thi? mới hiê?u khi nghe mi?nh nói tg nhật họ nghif j.họ ko sao phân biệt dc các thanh điệu.1 phu nhân Nhật Bô?n đứng giưfa đám đông sinh viên va? quan khách Việt mi?m cươ?i thật duyên va? nói:"Thối la? keiko.Đây la? Ga? bạn thối....blabla...Thối rất yếu.VN"(Tôi la? keiko,đây la? Nga bạn tôi.Tôi rất yêu VN)-->choáng.kluận 3:ca? nha? mi?nh cu?ng học chăm tg Nhật na?o,đê? ko rơi va?o ti?nh ca?nh như trên.ngươ?i Nhật ,chuyện vê? ngươ?i Nhật,nước Nhật thật thú vị(đúng như chu? đê? cu?a Topic)
    thân ái,
    Sakuramoo
  8. MapGis

    MapGis Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    1
    Liệu TRUONG_CHI_BUON có quá cứng nhắc không? Cũng đang bàn về chuyện mua sách TNhat để học TNhat đấy chứ.
    Đôi khi cũng phải buôn bán tý cho topic thêm sôi động chứ, có phải tớ chỉ vào topic này để buôn không đâu. May không bầu chú lên làm MOD, không chừng mình bị treo nick như chơi
  9. MapGis

    MapGis Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    1
    Nói thế thôi, ngay sau đây là 1 câu hỏi dành cho các thành viên đang ở Nhật.
    Món ăn mà anh chị em ở Nhật hay gọi nhất có tên là gì? (kể cả trong nhà ăn và khi đi ăn ngoài quán )
    Câu trả lời sẽ có trong ngày mai
    (Hy vọng đây không phải là buôn bán :D, có lẽ liệt vào danh mục chuyện thú vị của anh em VN ở Nhật)
  10. takeshikazuo

    takeshikazuo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    0
    Chú Jeepfer vừa cho biết một thông tin, kiểm tra thì thấy đúng thế thật.
    Mấy đứa Nhật nó không nói "I miss you" mấy, toàn dùng cách nói khác để thể hiện thôi.
    ?O^,なYO"な"と?,-くな,SまT??O私,,でT?
    "I''ll miss you." "I''ll miss you, too."
    Kiểu này mấy bài hát "người yêu ơi có biết anh muốn ăn thịt chó...." không kiếm được chỗ đứng ở Nhật rồi, keke

Chia sẻ trang này