1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện thú vị về nước Nhật, người Nhật và tiếng Nhật

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi truong_chi_buon, 02/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truong_chi_buon

    truong_chi_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    0
    Hồi mới sang Nhật, tớ cứ ngẩn tò te với cái toilet Nhật. Nó lúc nào cũng 1 kiểu: bên cạnh một cái hiện đại thì phải có một cái cực kỳ truyền thống: xí bệt !
    Cái hiện đại thì nó có cả hệ thống sưởi, hệ thống rửa ... cái chỗ cần rửa. Như thế này này
    [​IMG]
    Nhưng nếu ai không biết, lỡ tay bấm nhầm cái nút nào đó thì ... ha ha
    Còn đây là loại truyền thống. Không có gì để nói, ngoại trừ câu hỏi, sao người ta vẫn dùng nhỉ ? (thậm chí có tên còn ko thèm dùng loại hiện đại ở trên)
    [​IMG]
    Còn đây là khuyến mại :D
    [​IMG]
    Còn đây, nếu ai đang ở Nhật thì nhớ đi cho đúng cách nhé
    [​IMG]
  2. lotusvanilla

    lotusvanilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Ui ,hồi đầu mình không biết gì,được bạn dẫn đi chơi..."để đấy tiền tàu xe tôi trả cho,bà cứ đi theo tôi"
    Mình có biết tên xấu tính ấy mua vé trẻ con cho mình đâu!
    Đi qua cửa soát vé còi báo động kêu rú lên...mình cứng người đứng lại luôn.Tên đó đi phía trước thì cứ giục,..."Đi nhanh lên ,kệ nó" Mà còn hồn vía đâu mà đi nữa cơ chứ ạ,mắt thì cứ nhìn chăm chăm vào ông nhân viên nhà ga ngồi trong văn phòng...Đến lúc tên đó chạy lại lôi mình đi ,ra khỏi nhà ga mà vẫn chưa hoàn hồn!Nhớ hồi ở Việt Nam đi xe buýt mà mãi không thấy chú bán vé lại hỏi vé mình,xe thì đông không chen lên được để mua vé.Xuống xe rùi cứ ngẩn người ra mình vừa trốn vé!hic
  3. shimamura

    shimamura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tớ ngày xưa có một cái xe đạp lấy ở recycle center. Tớ lên đấy xin cái khung xe, rồi lắp lốp lắp phanh tuỳ ý. Nói thế ý tớ là cái xe đấy nó bèo nhèo lắm.
    Tớ đến nhà sempai, ngủ ở đấy rồi vứt xe luôn, không mang về nữa. Sau đó 3 tuần thì cảnh sát gọi cho tớ, bảo là có thằng nó vào đồn rồi, nó lấy xe của mày. Giờ mày làm thế nào?
    Tớ bảo là tớ xuống nhà sempai chơi, để xe ở đó, chưa lấy về. Thế là thằng kia thì thế nào tớ không biết, nghe đâu bị phạt vì tội ăn trộm. Mà tội ăn trộm thì có vẻ không nhẹ lắm nhỉ.
    Nói thế ý là đã ở Nhật thì nên tôn trọng luật pháp của họ một chút. Ở Nagoya người Nhật ghét người Tàu vì họ đông quá mà lại làm loạn cả cái khu đó lên.
  4. hitomebore

    hitomebore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Bác phải nói rõ cách sử dụng chứ cứ cười "ha ha" thì có lúc anh em cũng " ha ha" mất.
    Chắc bác cũng ha ha rồi chúc mừng bác
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    hôm trước chủ tịch tập đoàn sang, xếp mình bên này bảo mình đi cũng ra sân bay đón!
    đầu tiên hồi hộp ghê lắm, vì tưởng tượng ra một lão già, khắc khổ, khó tính và cực kỳ lạnh lùng. Đợi mòn mỏi suốt hơn 2 h mới thấy một thanh niên trẻ măng, đẹp trai hơn tài tử Hàn quốc, tóc dài, kính trắng từ trong phòng cách ly đi ra. Choáng...
    việc đầu tiên là chào nhau, cung kính lễ phép sau đó chúng nó phi thẳng ra chỗ hút thuốc, rít lấy rít để như là phải nhịn lâu năm lắm rồi chứ chẳng phải đùa. Mình bố trí xe cộ xong, lại hỏi: Are you OK? Ngài chủ tịch con xịu mặt: Fine... rồi thở hắt ra, nhẹ cả người vì hóa ra đồng chí này cũng vui tính ghê!
    Sau đó suốt lịch trình làm việc ở VN, hắn cứ thỉnh thoảng nhìn mình rồi lại giơ ngón tay cái: nice guy! làm mình hơi hoảng, gì chứ để nó khen thì chết rồi, phải làm việc mệt hơn là chắc!
    Bọn Nhật có khả năng thay đổi tâm trạng trong khi làm việc rất nhanh, có thể đang cực kỳ nghiêm túc trong làm việc nhưng chỉ hơi rảnh một chút, nó lại rất thích nói đùa, đôi khi hơi "mặn" so với khẩu vị một thanh niên chưa vợ như mình, và đặc biệt nó rất hạn chế chỉ trích mình, có gì mình sai là nó buồn so, lỗi tại tao, lỗi tại tao..
    Những ngày đầu làm việc Nhật bản, thấy dễ xì trét thật! Nhưng được cái nó làm cái thằng hời hợt trong con người mình thay đổi hẳn!
  6. taiphong

    taiphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tiếng Nhật có 1 từ: jinmyaku ( nhân mạch). Tớ thấy từ này rất hay, mạch là mạch máu trong cơ thể con ng vô cùng quan trọng thì quan hệ con người cũng quan trọng như mạch máu trong cơ thể vậy.
    Hề năm ngoái tớ có đi dịch cho 1 ông giám đốc qua liên hệ ở khu công nghiệp, 2 ng rất hợp gu, lúc về NB ông hứa tháng 12 sẽ qua lại. Tớ chờ hoài mà tháng 12 rồi mà ông ấy không vẫn không qua như đã hứa. Tớ mới gửi cho ông mấy cái email luôn mà không thấy trả lời. Gọi điện lên công ty ông thì không dám vì sợ làm phiền. Chờ hoài không thấy trả lời ntớđánh liều gọi lên công ty thì mới biết ông ấy bị bệnh đang nằm bệnh viện ko check mai được. Thế là sau khi lành bệnh ông check email thấy liền 6 cái của tớ cảm động quá tức tốc gọi về VN liền.Sau lần đó tờ qua Tokyo được ông dẫn đi ăn sushi thả dàn. Chỉ nhờ có 6 cái email và 1 cú điện thoại.
    Thế mới biết việc giữ liên lạc với ng Nhật rất quan trọng, nếu được khi làm ăn, thông dịch với ng Nhật nên xin email và giữ liên lạc với họ. Đừng so đo là mình gửi 2 email thì họ phải gửi lại 2 email. Nếu họ không hồi âm cũng đừng nản chí, thỉnh thoảng chứ gửi email cho họ. Có thể bạn chưa thấy liền nhưng việc này thật ra sẽ có ích cho bạn lắm đấy
  7. trichau

    trichau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm hay , thưởng cho bác 5 sao cổ vũ tinh thần .
  8. takeshikazuo

    takeshikazuo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    0
    Nào, kể chuyện tiếp nào:
    Mùa đông đến rồi, rét. Nhưng,
    cái này người ta gọi là "trên đông dưới hè" đây.
    [​IMG]
    Gì chứ hình ảnh này ở Nhật em thấy hơi bị nhiều.
    Rét bỏ xừ đi được, iem mặc bao nhiêu lớp còn thấy run mà mấy cô bé vẫn cứ "Bắp chân trần, vẫn đi về trên con đường ĐỒI"
    Chưa thấy đẹp đâu, mới chỉ toàn thấy TO + nổi da gà
    Khuyến mại thêm cái nữa
    [​IMG]
    (Không biết Hà Nội bây giờ có thế không nhỉ? )
  9. MapGis

    MapGis Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    1
    Đúng là trên đông dưới hè thật
    Cái này ở trường tôi thì cứ gọi là , mùa đông mà nhìn vẫn hoa hêt cả mắt, hình như càng lạnh thì càng ngắn thì phải :D
    Lúc nào chụp mấy cái ảnh để up cho anh em xem :D
  10. truong_chi_buon

    truong_chi_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    0
    he he, tớ không bị sao cả
    Bí quyết là nút Oshiri với nam giới và Bidet với nữ giới.
    Khi nào xong thì nhớ ngồi yên, rồi bấm nút nhé. Chớ có giật mình, chớ có động đậy đấy nhé

Chia sẻ trang này