1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG CHUYỆN TÌNH ĐẦY MÁU VÀ NƯỚC MẮT.HIC

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi nguyenvietbach, 12/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG CHUYỆN TÌNH ĐẦY MÁU VÀ NƯỚC MẮT.HIC

    hôm nay mình cảm thấy thật sự rất bức súc đối với những bạn đang coi tình yêu là một thứ mà có thể dành dật bằng bạo lực.
    sáng nay vừa bước đến lớp thấy mấy chú công an đến lôi cổ mấy người trong lớp ra nói chuyện tưởng chuyện gì hoá ra mấy ông này chiều hôm qua đánh một bạn cùng lớp
    hic 4 người đánh một mà người bị đánh lại rất hiền lành là con trai với nhau mà tôi cũng cả thấy cậu ấy rất đáng quí,hic thế mà chẳng hiểu là vì lý do gì hay là vì cô nào<như cô giáo nói.>
    thật là đáng lên án cho những trận ẩu đả đánh nhau để tranh dành tình yêu.Hic tình yêu rất đẹp nó là sự tự nguyện giữa hai người thế mà họ lại nghĩ là có thể dùng bạo lực để dành lấy nó.
    ví dụ điển hình như trường hợp của một người bạn vừa rồi nhưng mà nó còn may vì chưa xảy ra điều gi đáng tiếc nhưng còn trường hợp của em Tú thì không thể nào chấp nhận nổi.
    đây là một điều đáng lên án và là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai muốn dành dật tình yêu bằng bạo lực
    hic tình yêu đẹp lắm nhưng em cũng sợ nó lém hic vì thế mà.....hic đơn ca thôi bà con ơi.


    b@c2
    GIÀU VÌ BẠN,SANG VÌ HỌC
    LUÔN SỐNG HẾT MÌNH VÌ BẠN BÈ.
    MỘT NGƯỜI THÍCH TỰ DO.
    TÔI YÊU TTVN
  2. Hlbert

    Hlbert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    viết sai chính tả kìa!!!
    sai luôn cả cách hiểu...
    cái mà cậu nói đến đâu phải tình yêu...
    những cái đấy chỉ giống như bản năng của thú vật, những loài vẫn thường xuyên phải chiến đấu để bảo toàn sự sinh tồn trong tự nhiên... Hiện tượng lại giống í mà...
    ----------------------------
    Bài này sắp bị xoá và nick này sắp bị khoá!
    Zôméo
  3. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    hic tại hôm qua bức xúc quá chẳng lẽ lại xông ra cho mấy thằng kia một trận.
    hic
    b@c2
    GIÀU VÌ BẠN,SANG VÌ HỌC
    LUÔN SỐNG HẾT MÌNH VÌ BẠN BÈ.
    MỘT NGƯỜI THÍCH TỰ DO.
    TÔI YÊU TTVN
  4. msh

    msh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Xông ra rồi lấy bệnh viện làm nhà vài tháng à ?
    Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu
    Trước mắt anh em bỗng hiện lên
    Như hư ảnh mong manh vụt biến
    Như thiên thần sắc đẹp trắng trong
    Msh
  5. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ thế mới có chuyện để đăng báo chứ,báo mới đê,báo mới đê,tại sao 4 thằng đàn ông cao lớn lại tấn công 1 cậu học trò nhỏ bé hiền lành tin có đăng trên trang nhất báo an ninh thủ đô,báo ANTG,báo gia đình và xã hội số ra mới nhất ngày hôm nay
    ĐANG THÍCH ĐÁNH NHAU ĐÂY!!
  6. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    đánh nhau đrr
    Hùng
  7. congchua_tinhnghich

    congchua_tinhnghich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    nói chung thì cũng chẳng cần lên mặt làm anh hùng rơm làm gì
    Thà yêu rồi mất còn hơn không biết yêu !!!Kocamxuc , I Iove you
    il y aura toujours le soileil
    il y aura toujours la vie
    l'amour aussi !!!
  8. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    nếu là cậu thì sao..
    b@c2
    GIÀU VÌ BẠN,SANG VÌ HỌC
    LUÔN SỐNG HẾT MÌNH VÌ BẠN BÈ.
    MỘT NGƯỜI THÍCH TỰ DO.
    TÔI YÊU TTVN
  9. comaydieu

    comaydieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì đó là sự cho,nhận và kết nối giữa hai trái tim cơ mà,tại sao lại dùng vũ lực để dành giật nó cơ chứ,những kẻ như vậy thí sẽ ko bao giờ có được tình yêu đích thực đâu phải ko,chính vì vậy vấn đề này khỏi phải bàn.
    Trần Thanh Tâm
  10. msh

    msh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Bàn gì về vân đề này. Đang bàn là có nên đánh nhau hay không kia mờ. Hê hê, nếu như tôi nhìn thấy 4 thằng đánh 1 mà trông đứa bị đánh hiền lành thì chắc là xông vào thôi, hê hê, thỉnh thoảng choảng nhau 1 trận có lí do chính đáng mới hay. Hà hà, đau thì có thể chịu được chứ tức thì khó chịu lắm!!!
    Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu
    Trước mắt anh em bỗng hiện lên
    Như hư ảnh mong manh vụt biến
    Như thiên thần sắc đẹp trắng trong
    Msh

Chia sẻ trang này