1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG CHUYỆN TÌNH ĐẦY MÁU VÀ NƯỚC MẮT.HIC

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi nguyenvietbach, 12/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu nói gì nữa.Lúc đầu thì lên án cái trò oánh nhau giành người yêu.Sau thì rủ nhau lập võ đài(cái này tui xin ủng hộ và nhận 1 chân trọng tài hoặc cứu thương cũng OK).Cuối cùng là sự chia tay khi người ra đi.Não lòng quá.Cứ yên phận của mình đi lo bao đồng có ngày chết vì cái mồm đấy.
  2. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    đâu phải tất cả ai cũng thế đâu mà sao cứ phải thế làm gì
    chia tay kiểu này lãng xẹt---> bó tay...............chưa gặp bao giờ
    b@c2
    chúa ơi nếu yêu là có tội
    thì con xin tạm thời vô tội với chúa

Chia sẻ trang này