1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện tình

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi speedkn, 06/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện tình

    Phim này bắt đầu được chiếu trên VTV3 vào lúc 18h ngày 5/4 và hình như được phát hành băng dưới cái tên " Những cuộc tình vui nhộn.". Ban đầu xem, tớ cho rằng lại tương tự như bao nhiêu phim Hàn Quốc khác, yêu đương, thù hận, bí mật, ung thư, chết chóc .... nhưng hôm nay xem tập đầu tiên mới phát hiện không phải. Phim được xây dựng khá lạ so với các phim truyền hình khác của Hàn Quốc.

    Phim gồm 16 tập, có lẽ được chia làm 4 phần với 4 đôi khác nhau.

    Đôi đầu tiên: Con gái do diễn viên đóng vai Hiếu Kiêng trong Mối Tình đầu đóng _ Con trai do diễn viên đóng vai anh cả trong Hạnh Phúc bên nhau (các bác thông cảm tớ không nhớ tên)

    Đôi thứ hai: Con gái do Choi Ji Woo đóng còn con trai là diễn viên gì gì đóng ưn sơ hay chun sơ trong Trái Tim mùa thu (sau này bị xe tải đâm chết á).

    Đôi thứ 3 và thứ 4 thì không biết (mặt mũi quen lắm).



    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  2. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Phần 1: Hoa Hướng Dương.
    Nàng là 1 cô gái làm việc ở phòng thu tiền, kiểm soát vé xe trong khu trông xe của 1 cao ốc, chàng là đầu bếp giỏi, làm việc trên toàn cao ốc này. Nàng ngoài công việc kiểm soát vé xe ra còn là 1 nhà văn nghiệp dư viết chuyện kinh dị (hay trinh thám) đăng hàng tuần trên báo điện tử. Hiện nàng đang viết 1 chuyện dài kỳ với nhân vật nữ là 1 cô gái bị ám ảnh rằng luôn có những bước chân đi theo. Chuyện của nàng đang viết đến đoạn cô gái về nhà, mở cửa và vô cùng ngạc nhiên..... (còn ngạc nhiên cái gì thì nàng chưa viết tiếp được).
    Một hôm, nàng phát hiện ra có người mở máy pc của nàng và viết thêm vào chuyện của nàng chi tiết: cô gái ngạc nhiên vì một đó hoa lớn đặt ngay giữa phòng. Tối hôm đó, khi trở về nhà, nàng có cảm giác có bước chân người theo dõi và khi mở cửa, nàng ngạc nhiên khi thấy 1 bó hoa lớn trong phòng.
    Hôm sau, nàng (sau khi đã thay toàn bộ khoá cửa), đã chát trực tiếp với người dấu mặt. Hắn nói rất thích nàng, luôn theo dõi câu chuyện của nàng và nói nàng rất đặc biệt khác hẳn những cô gái khác, hắn rất vui vì nàng đã trả lại hộp cơm (ban ngày, chàng có đem tặng nàng 1 hộp cơm kiểu nhật nhưng nàng đã mang trả). Đồng thời hắn đã tặng nàng 1 bức tranh hoa hướng dương (lúc nàng thật sự hoảng hốt khi nhận ra sau lưng nàng có một bức tranh hoa hướng dương.).
    Ngày hôm sau, chàng trong lúc làm món gỏi cá đã bị tuột cán dao (dao riêng của chàng) và bị thương khá nặng. Nàng sau khi biết được đã khá hoảng sợ, cho rằng tên dấu mặt đã ngầm ám hại chàng.
    1 đêm nữa, nàng lại nói chuyện với tên dấu mặt, hắn biết rõ tất cả những gì nàng đã làm trong ngày, thậm chí biết nàng đang nhìn túi cá mà buổi chiều chàng đã mua tặng nàng. ==> Lúc này, nàng hoảng sợ thực sự (hắn lắp máy quay trộm trong phòng nàng) .....
    Những tiếng bước chân dồn dập, những bước ngoặt trong hành lang và dừng lại trước cửa 1 căn phòng. Căn phòng đầy nền (phòng của tên dấu mặt,) chàng đang quỳ trước gương, van vỉ: xin anh hãy tha cho cô ấy, chúng ta sẽ tìm được 1 cô gái khác........ hết tập 1. Cảnh kết thúc là chàng đang nhìn vào gương (2 cái gương ghép lại thì phải). Một bên là 1 khuôn mặt méo mó, hằn học của chàng, 1 bên là khuôn mặt hiền lành mà nàng vẫn thấy hàng ngày ......
    Hơ, các cảnh quay diễn tả nỗi ám ảnh của nàng về những bước chân, về nỗi tức giận của tên dấu mặt rất hay, hồi hộp, gợi trí tò mò không kém gì phim Mỹ cả. ==> Rất hay ==> làm tớ bức xúc, đoán mò lung tung.
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  3. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Tớ lập cái topíc này muốn bày tỏ những suy đoán của mình về tập tiếp theo, nhất là khi xem đoạn cuối của tập 1. (Bác nào xem băng rùi thì đừng nói nhá).
    Theo tớ thì kẻ dấu mặt chính là chàng, chàng có vẻ như là bị mắc một chứng bệnh tâm thần - đa nhân cách. Tức là trong 1 con người tồn tại 2 con người khác nhau: 1 người là hiền lành, chân thật, còn lại là 1 kẻ bệnh hoạn và độc đoán. Tập sau sẽ là những hành động đan xen của 2 con người trong chàng..... ke ke, xem đoạn giới thiệu tập tiếp theo nên đoán thế. Hơ và có vẻ như nàng sẽ là người dung hoà được 2 con người khác lạ trong chàng .
    Tớ đoán như vậy vì trong tập 1: có lúc chàng rất dễ thương nhưng cũng có lúc chàng trở nên độc đoán, thô bạo 1 cách kỳ lạ. Ngoài ra còn phải kể đến người phụ bếp cho chàng, đó cũng là 1 nhân vật đáng nghi.
    He he, đấy là tớ đoán thế, để xem tiếp xem có đúng không hay là lại kết thúc lãng xẹt đúng kiểu Hàn Quốc.
    Chẹp các bác có xem và nghĩ gì không dạ, chờ xem nào.
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
    Được speedkn sửa chữa / chuyển vào 03:14 ngày 06/04/2003
  4. rena

    rena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Phần thứ 2 rất hay nhá. Tự nhiên quên mất tên của đôi này, thằng đóng trong Trái tim mùa thu vào phim này thì hơi dở, tự nhiên vào 1 vai mồm mép bô lô ba la chả ra cái gì. Lừa chị em toàn bài bản cũ rích, thế mà chị em cũng bị lừa. Đúng là .. ! Trong phần này còn có 1 đôi buồn cười hơn, chỉ 2 lần xuất hiện trong phim nhưng rất ý nghĩa.

    ------------------------
    Vĩnh biệt ảo tưởng.

Chia sẻ trang này