1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện về sự cố khi xxx

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi winall2, 14/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anything123

    anything123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là có tiếng nhóp nhép, pèn pẹt và có thể là ộp oạp khi 2 cái đó gặp nhau. Em lại có tính hay buồn cười các bác ạ! Càng nhịn càng buồn cười, mà đã cười là rung cả người ý! Làm thế nào bây giờ nhỉe?
  2. muathugiauem2

    muathugiauem2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Em kể chuyện này các bác nghe cũng buồn cười. Chàng và nàng xong xuôi, ôm nhau rất thân mật, đột nhiên thấy nặng và mỏi, chàng ngồi phắt dạy, dựa lưng vào giường. Tay chàng phải chống để ngồi dạy, chẳng may kẹp vào tóc của nàng. Nàng " Á aaaaaaaaa " và Bốp , 1 cái tát mạnh vào má chàng, ko cố tình chỉ vì nàng có thói quen hay tát người khác khi bị người khác làm đau hay bực mình . Mắt chữ o mồm chữ A, chàng bị shock. Hết cả lãng mạn
  3. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ 1,chắc là anh ta không muốn vì ánh sáng làm mất hứng.
    Chuyện thứ 2,chắc là vấn đề vệ sinh.
    Cái thứ 2 thì bạn còn rút kinh nghiệm cho lần sau được chứ cái thứ nhất thì chắc chỉ còn cách duy nhất là lần sau bạn chủ động tắt đèn trước.
    Mình thì có sự cố là có lần đang "khởi động" ở nhà của nàng thì người nhà về.May mà vẫn đang ở giai đoạn "khởi động" nên còn kịp sửa sang lại,nhưng chắc là nét mặt vẫn không được bình thường.he he.
    Được ghet_ca_sau sửa chữa / chuyển vào 16:40 ngày 29/11/2005
    [/QUOTE]
    Tốt nhất là nên đưa ra cách giải quyết:
    1. Vụ đèn đóm
    a. Tớ bố trí công tác trong tầm tay với, gần giường.
    b. Sử dụng đèn ngủ, mờ mờ, tỏ tỏ..còn dẫn lối đưa đường cho thăng hoa, cảm xúc ấy chứ.
    2. Vụ tụt cảm xúc.
    a. Nói thẳng với đối tác về những vấn đề mình ko thích trong chuyện ái ân chuyện ni nhạy cảm nên càng phải nói cho rõ, cho chính xác để mình hoặc đối phương phòng tránh, sửa lỗi
    b. Chiến xong mà ko ôm vợ thì hơi bị...có vấn đề. Cứ như là...đi hàng ko bằng. nên các pác nếu có ko thích thì cũng cố mà...ôm lấy đồng chí bạn gái ( vợ ) 5, 10''. khứa khứa ! ( mà hình như mìn chưa bao giờ là người chạy trước thì phở !? he he )
  4. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Hắn chạy ra chạy vào chắc mất 10 giây mà cảm hứng tụt quá rốn thì bác nhậy như zai. Cảm hứng của nữ giới theo tôi biết nó khó lên nhưng khó xuống....
    Nếu nó ra tắt đèn thì chân tay bác sao không làm gì để tự ...duy trì cảm xúc... nhỉ? Con gái gì mà lười quá. Chỉ đứng đợi anh em hầu *** ah?
  5. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Chuyện của tui thì thế này. Cuối tuần lên chỗ em thuê khách sạn nghỉ. Buổi sáng em đến chỗ hẹn những giữa đường gặp ông già em quên đồ quay về nhà mà gặp gần chỗ khách sạn đó. Đến nơi em hốt hoảng kể lại nhưng mọi chuyện vẫn như không, và rồi cao trào đến khoảng 10 phút sau đang cao hứng cả 2 trần chuồng thì tiếng gõ cửa...Giật mình hỏi ai đấy vẫn không có trả lời và tiếng gõ càng nhanh và mạnh hơn. Hốt hoảng mặc quần áo và nghĩ thầm ông già em chắc theo dõi tóm rồi. Tim đập chân run nghĩ chắc chuyến này chết lê lết ra mở cửa thì con bé phục vụ nó bảo anh ơi cho em đổi phích nước. Mk hoàn hồi còn không kịp chửi nó nữa, và cũng chán luôn
  6. da_mot_cu

    da_mot_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hix, chuyện của em hệt thế này. Mấy âm thanh đấy làm cụt hết cả hứng nhưng chả biết giải quyết ra sao cả. Anh chị nào kiến thức uyên thâm tư vấn cho em cái !
  7. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Nói thật bác chứ, chẳng có ông bố bà mẹ nào đi rình bắt con cái đã qua tuổi vị thành niên đâu bác ạ. Mà iem ko nhầm thì bác cũng chăng còn con nít nữa. Thừa tuổi đi tù, đủ tuổi lấy vợ. Nên bác cứ mái thoải đi. Bác khoá cửa lại, kệ xác đứa nào gọi thì gọi. Gõ chán thì phé. HOặc bác làm cái tờ giấy dán ở ngoài cửa " Đang ngủ, ko làm phiền trước x giờ ". Xong.
  8. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Thường thôi, thay đổi tư thế đi bạn.
  9. stupid_lazy_man

    stupid_lazy_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Những âm thanh khi đang hành sự thì không có vấn đề gì. Anh bạn tôi đã lấy vợ và có một cu con. Nó kể, chuyện ấy chỉ có thể diễn ra khi cu con ngủ rồi. Một hôm, đang vào lúc đỉnh điểm thì thằng bé ngồi dậy khóc toáng cả lên, thế là nó lại phải ngồi chờ để cho thăng bé ngủ tiếp rồi mới khởi động lại. Chán
  10. nonsm0ker

    nonsm0ker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Chuyện xảy ra cũng lâu rồi. Dịp đó chúng tớ về quê và ở lại nhà bạn gái (tất nhiên là ở khác phòng vì có phụ huynh ở nhà). Và cũng tất nhiên là tớ lỉnh qua phòng cô ấy khi chắc mẩm mọi người đã ngủ say. Về khoản âm thanh thì cả hai đều có kế hoạch cụ thể.
    Lúc nàng lên cao trào tớ cố làm tròn vai cách âm, nhưng nàng lại chuyển nó thành hành động. Chuyện gì tới cũng tới, nàng bấu vào hết sức , kéo một đường sau vai tôi, móc theo mấy đường may ở vết thương sắp liền miệng.
    Quá bất ngờ và đau đớn, tớ bỏ nàng ra và chỉ còn biết rống lên. Thế là bước chân huỳnh huỵch từ mọi nơi đổ về. May là tụi tớ đã cẩn thận chốt cửa lại. Cô ấy nói là tớ bị vấp ngã (nghe cũng có lý vì tiếng kêu ấy đúng là đau quá mà ra), nhưng cái khoản tớ làm gì mà té trong đó và lại tắt đèn tối om thì cả hai không giải thích gì được, bên ngoài cũng biết tỏng nên cũng chẳng vặn vẹo gì.
    Báo hại nàng bị mẹ sạt một trận te tua, sau đó bà mua cho một đống ủng và thuốc--->chẹp chẹp, mẹ đáng iu quá
    Chậc, nhưng diễn văn ông bố đối với tui thì không dễ iu chút nào .

Chia sẻ trang này