1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện về sự cố khi xxx

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi winall2, 14/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    hahhahha,
    tớ đóan là sau cơn mơ, thế nào bác cũng có "sự cố sau cơn mơ" nhỉ (cười man rợ bác luôn)
  2. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    đây là bài thơ nói về sự cố rách bao cao su...chàng trai bỏ rơi cô gái sau khi biết bị dính.....gers betta beware with it....Em dịch không được vần lắm nhưng vấn cố thử.....
    -----------------------------------------------------------------------------
    Kissing is a habit Hôn nhau là sở thích
    ****ing is a game ******** là trò chơi
    Guys get all the pleasure Anh tìm nơi khoái lạc
    Girls get all the pain Em đớn đau dày vò
    The guy says i love you Anh nói yêu em lắm
    You believe its true Em trao cả niềm tin
    But when your tummy starts to swell, Khi bắt đầu thai nghén
    He says ''to hell with you'' Anh ruồng bỏ phũ phàng
    10 minutes of pleasure 10 phút trôi khoái lạc
    9 monthes in pain 9 tháng chịu đau thương
    3 days in hospital 3 đêm trong bệnh viện
    A baby without a name Một đứa nhóc không tên
    The baby is a bastard Con hoang không ai nhận
    The mother is a whore Đĩ điếm tiếng em mang
    This never wouldnt have happened Số phận chắc thay đổi
    If the rubber wouldnt have torn Nếu không bị rách cao su
  3. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    đây là bài thơ nói về sự cố rách bao cao su...chàng trai bỏ rơi cô gái sau khi biết bị dính.....gers betta beware with it....Em dịch không được vần lắm nhưng vấn cố thử.....
    -----------------------------------------------------------------------------
    Kissing is a habit Hôn nhau là sở thích
    ****ing is a game ******** là trò chơi
    Guys get all the pleasure Anh tìm nơi khoái lạc
    Girls get all the pain Em đớn đau dày vò
    The guy says i love you Anh nói yêu em lắm
    You believe its true Em trao cả niềm tin
    But when your tummy starts to swell, Khi bắt đầu thai nghén
    He says ''to hell with you'' Anh ruồng bỏ phũ phàng
    10 minutes of pleasure 10 phút trôi khoái lạc
    9 monthes in pain 9 tháng chịu đau thương
    3 days in hospital 3 đêm trong bệnh viện
    A baby without a name Một đứa nhóc không tên
    The baby is a bastard Con hoang không ai nhận
    The mother is a whore Đĩ điếm tiếng em mang
    This never wouldnt have happened Số phận chắc thay đổi
    If the rubber wouldnt have torn Nếu không bị rách cao su
  4. Uizoi

    Uizoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    3
    Một lần đang have *** thì tự nhiên có tiếng "ộp ộp" phát ra từ cái nơi ấy . . bình thường thì thì khít nhưng lúc đó " mở" hơi rộng nên phát ra tiếng kêu . Ngại quá chả còn hứng thú gì nữa .
  5. Uizoi

    Uizoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    3
    Một lần đang have *** thì tự nhiên có tiếng "ộp ộp" phát ra từ cái nơi ấy . . bình thường thì thì khít nhưng lúc đó " mở" hơi rộng nên phát ra tiếng kêu . Ngại quá chả còn hứng thú gì nữa .
  6. winall2

    winall2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Sao lúc đấy không moan & groan thật to vào để át đi. Đúng là nghe cái tiếng ấy nhiều khi hết hứng thật. Nhưng có người thì lại thích.
  7. winall2

    winall2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Sao lúc đấy không moan & groan thật to vào để át đi. Đúng là nghe cái tiếng ấy nhiều khi hết hứng thật. Nhưng có người thì lại thích.
  8. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Em cũng "thật thà" cái lần đầu của em khá là hay ho, khi "hùng hục" mãi mà không thấy kết quả như ở trong những bộ phim "người nhớn" đã từng xem thì em cực kì hoang mang và chợt nghĩ là có lẽ mình bị "điếc" Em liền bày tỏ nỗi niềm với "chị"(một bà chị xã hội), sau một hồi dùng hết kinh nghiệm đã có thì bà chị cũng làm cho em ...không bị "điếc"!hehheh
  9. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Em cũng "thật thà" cái lần đầu của em khá là hay ho, khi "hùng hục" mãi mà không thấy kết quả như ở trong những bộ phim "người nhớn" đã từng xem thì em cực kì hoang mang và chợt nghĩ là có lẽ mình bị "điếc" Em liền bày tỏ nỗi niềm với "chị"(một bà chị xã hội), sau một hồi dùng hết kinh nghiệm đã có thì bà chị cũng làm cho em ...không bị "điếc"!hehheh
  10. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin kể cho các bác nghe chuyện này . Không liên quan đến làm xxx nhưng hí hí hí ,xét cho cùng chỉ là tai nạn thể thao .Hơi dài dòng ,các bác chịu khó lướt qua .
    Trường tớ bắt buộc sv phải học thể dục trong 9/10 kỳ , học bất cứ môn nào cũng được . Vì khi ở nhà đã có học qua nên tớ đăng ký vào lớp karaté .Thực ra mình cũng đến để tập thể dục là chủ yếu chứ chẳng dám màng đai nọ đai kia , và hơn hết là lấy cho được cái chữ ký môn này ,có thế mới cầm được bằng đại học . Tớ luyện tập rất chăm . Thứ 2 hằng tuần chủ yếu là tập thể lực ,kỹ thuật còn thứ 5 lại là đánh đối kháng .Ban đầu thì rất tệ nhưng may có học ở VN rồi sau tớ cũng khá ,tiến bộ nhanh , có thể nói là đánh đấm được . Trong lớp lúc đông nhất trên dưới 20 mạng cả nam cả nữ . Có đâu chừng 4 em nữ .
    Hôm nọ xuất hiện thêm 1 em , nó cũng học lâu rồi những nghỉ học mấy tuần . Đai nâu đàng hoàng , người cao hơn tớ 1 tí .
    Thứ 5 lại đến và tớ rất khoái màn đánh nhau .
    Cái phòng học rất to , chạy dọc bờ tường là 1 cái tay vịn làm bằng sắt rỗng đường kính cỡ đâu 7-9 cm . Luật đánh nhau là cứ 2 thằng sẽ đánh nhau , chừng đâu 3 phút sau sẽ dừng rồi mỗi người di chuyển sang phải 1 bước , thành ra tất cả mọi người đều sẽ gặp nhau 1 lần .
    Ngay lần đầu tiên tớ đã gặp ngay cái con bé đai nâu ấy . Phải nói thêm là đánh mạnh thế nào cũng okié nhưng cấm đánh vào mặt ,bộ hạ và các bộ phận hiểm khác . Tớ mới vào học nên không mua áo quần bảo hiểm , con bé kia hôm ấy cũng không thấy đeo . Nhìn dáng của nó là mình biết rồi ,nhất là ở bước đi , chứng tỏ nó khá cao thủ .
    Thế là oánh nhau . Thiệt tình thì mình cũng nể nể tại nó là con gái nên chưa dám tấn công vội . Ai dè nó đạp tớ như vũ bão các đồng chí ạ . Nó đạp cho tớ 1 phát văng luôn ra dập lưng vào cái thành vịn đã nói đến khi nãy , chưa thôi , nó lao đến đấm như ăn cướp cả 2 tay liền tù tì vào ngực và bụng mình ,hơi choáng
    Thế là tớ xốc lại hành trang ,ra đòn như chớp . Tớ lừa được nó 1 phát rồi tung luôn 1 cú đá vào sườn em này ,em này hơi sợ vì thấy mình đai trắng nhưng lại không đến nỗi tồi . Đến cú sau thì rất tiếc là tớ đạp trúng ...1 trong 2 cái tuyết lê của nó Nói thật là lúc ấy mình chả biết làm sao tại nó ôm ngực quằn quại . Tớ xin lỗi rối rít mà lòng dạ rối bời , bọn con gái dìu nó ngay vào phòng nghỉ .
    Sau cú đó là mình sợ , chẳng biết nó có bị sao không ? Cũng tự giận mình suy cho cùng cũng không cố ý ,coi như tai nạn

Chia sẻ trang này