1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện về sự cố khi xxx

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi winall2, 14/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cotamngaynay

    cotamngaynay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
  2. heavenknows

    heavenknows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Đây là sự cố của vợ chồng tôi, góp vui cùng mọi người...
    Chung quy cũng là tại cái bệnh không kiên nhẫn. ANh chồng tôi lúc đầu "hứa hẹn". Nói chung là tôi cũng chuẩn bị tinh thần "câu giờ". Tôi vừa tắm xong, tôi lại dùng loại sữa tắm mới và một ít nước hoa. Tôi đang chải tóc ở trên giường đã thấy toolkit của anh ấy "sẵn sàng". Rồi, chồng ơi là chồng. Chúng tôi âu yếm nhau được 2 phút t(Thông thường bao giờ anh ấy cũng âu yếm tôi, hôn khoảng 30'', thì thầm, thủ thỉ rồi nọ kia mãi mới...) thì trông thấy anh ấy nhắm tịt mắt lại. KHông nói năng gì, tôi không kịp phản ứng và "khuyên nhủ + phòng ngự" thì anh ấy phản công, kết quả là sau khi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ (gần 2 tuần chúng tôi mới QH vì anh đi công tác), thì anh ấy đã ... Anh ấy bảo tôi:" thôi chết rồi, bị cướp cò rồi em ạ". Mặc dù lúc đấy rất tưng hửng, nhưng không thể kêu ca được đành ngậm ngùi " Này, anh tưởng chỉ mình anh thích thôi à, em cũng thích lắm đấy nhé, Anh hấp dẫn thế kia mà em phải nhịn thì khổ quá đấy nhé, ích kỷ quá! không biết, tý bắt bù". Nói thế thôi, biết thừa là anh ấy "méo mó" mặt mày rồi. Ok, vuốt ve không thôi cũng được vậy, đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Làm vợ chồng đôi khi cũng phải nhường nhau vậy đấy, không nịnh nọt thì "lão" lại tưởng mình chỉ là cái gối không biết nói.
  3. heavenknows

    heavenknows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Đây là sự cố của vợ chồng tôi, góp vui cùng mọi người...
    Chung quy cũng là tại cái bệnh không kiên nhẫn. ANh chồng tôi lúc đầu "hứa hẹn". Nói chung là tôi cũng chuẩn bị tinh thần "câu giờ". Tôi vừa tắm xong, tôi lại dùng loại sữa tắm mới và một ít nước hoa. Tôi đang chải tóc ở trên giường đã thấy toolkit của anh ấy "sẵn sàng". Rồi, chồng ơi là chồng. Chúng tôi âu yếm nhau được 2 phút t(Thông thường bao giờ anh ấy cũng âu yếm tôi, hôn khoảng 30'', thì thầm, thủ thỉ rồi nọ kia mãi mới...) thì trông thấy anh ấy nhắm tịt mắt lại. KHông nói năng gì, tôi không kịp phản ứng và "khuyên nhủ + phòng ngự" thì anh ấy phản công, kết quả là sau khi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ (gần 2 tuần chúng tôi mới QH vì anh đi công tác), thì anh ấy đã ... Anh ấy bảo tôi:" thôi chết rồi, bị cướp cò rồi em ạ". Mặc dù lúc đấy rất tưng hửng, nhưng không thể kêu ca được đành ngậm ngùi " Này, anh tưởng chỉ mình anh thích thôi à, em cũng thích lắm đấy nhé, Anh hấp dẫn thế kia mà em phải nhịn thì khổ quá đấy nhé, ích kỷ quá! không biết, tý bắt bù". Nói thế thôi, biết thừa là anh ấy "méo mó" mặt mày rồi. Ok, vuốt ve không thôi cũng được vậy, đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Làm vợ chồng đôi khi cũng phải nhường nhau vậy đấy, không nịnh nọt thì "lão" lại tưởng mình chỉ là cái gối không biết nói.
  4. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Đạo văn. . Truyện này nguyên tác tên là "An unexpected result" đăng trên báo "Tấm Gương" của Nga từ cách đây gần 10 năm rùi đấy ạ
  5. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Đạo văn. . Truyện này nguyên tác tên là "An unexpected result" đăng trên báo "Tấm Gương" của Nga từ cách đây gần 10 năm rùi đấy ạ
  6. winall2

    winall2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Láo tóet!!
    Sao ông dám bảo đạo văn. Thứ 1 là tôi không bảo đây là chuyện của tôi, chỉ là câu chuyện được nghe kể lại. Thứ 2 là chẳng có gì bảo đảm là báo Nga kia không lấy lại từ 1 nguồn nào khác. Tôi cũng đã đọc chuyện kể tương tự bằng tiếng Anh nhưng mỗi bản có 1 kiểu hơi khác nhau.
    Thứ 3, câu chuyện có thể người này biết nhưng người kia chưa biết, nên tôi cứ mạnh dạn post lên. Ai biết thì bỏ qua, chưa biết thì xin mời đọc. Nếu ông có chuyện nào hay hơn thì post lên, đừng nói xuông mất thì giờ.
    [/quote]
    Đạo văn. . Truyện này nguyên tác tên là "An unexpected result" đăng trên báo "Tấm Gương" của Nga từ cách đây gần 10 năm rùi đấy ạ
    [/quote]
  7. winall2

    winall2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Láo tóet!!
    Sao ông dám bảo đạo văn. Thứ 1 là tôi không bảo đây là chuyện của tôi, chỉ là câu chuyện được nghe kể lại. Thứ 2 là chẳng có gì bảo đảm là báo Nga kia không lấy lại từ 1 nguồn nào khác. Tôi cũng đã đọc chuyện kể tương tự bằng tiếng Anh nhưng mỗi bản có 1 kiểu hơi khác nhau.
    Thứ 3, câu chuyện có thể người này biết nhưng người kia chưa biết, nên tôi cứ mạnh dạn post lên. Ai biết thì bỏ qua, chưa biết thì xin mời đọc. Nếu ông có chuyện nào hay hơn thì post lên, đừng nói xuông mất thì giờ.
    [/quote]
    Đạo văn. . Truyện này nguyên tác tên là "An unexpected result" đăng trên báo "Tấm Gương" của Nga từ cách đây gần 10 năm rùi đấy ạ
    [/quote]
  8. sparrow

    sparrow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Rat tiec la khong phai, hom do troi lanh nen chung to cung mac tuong doi nhieu quan ao. Chu CA, luc dau rat hung ho nhung khi nghe to cai ly, chu CA lien ben len bo di. Tat nhien la mat chu cung kip quet qua "doi tuong" chu.
    Have nice day !
  9. sparrow

    sparrow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Rat tiec la khong phai, hom do troi lanh nen chung to cung mac tuong doi nhieu quan ao. Chu CA, luc dau rat hung ho nhung khi nghe to cai ly, chu CA lien ben len bo di. Tat nhien la mat chu cung kip quet qua "doi tuong" chu.
    Have nice day !
  10. winall2

    winall2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0



    1 lần có anh chàng đi vui chơi với bạn vào 1 quán Karaoke hay gội đầu thư dãn gì đó. Mỗi chàng được 1 em tiếp viên phục vụ tận tình chu đáo tới nơi tới chốn. Từ trên xuống dưới, từ ngòai vào trong đều được phục vụ chu đáo. Khi đến "chỗ ấy" thì anh bạn mơ màng tận hưởng sự săn sóc nhiệt tình chu đáo rất "pro" của em. Cảm giác tất nhiên là càng lúc càng "phê" như sắp lên mây. Nhưng khi anh chàng sắp "trào" thì chợt nghe cô em tiếp viên mồm há hốc hỏi : "Anh đang có 3 viên bi à?"
    Thật đúng như sét đánh ngang tai nhưng lại vừa như C. Colomb tìm ra châu Mỹ.
    Sau đó tất nhiên là anh chàng đi khám ngay và mổ để lấy ra cái viên thừa đó. Nghe nói sau đó anh ta giữ lại để bán cho ai còn thiếu nữa (1/2 chia cho em kia gọi là công phát hiện)

    Moral of the story:
    Không phải các hoạt động "không lành mạnh" đều là không lành mạnh
    Đọc xong bài này, mỗi người hãy tự kiểm tra hoặc nhờ người bên cạnh kiểm tra hộ :-)

Chia sẻ trang này