1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện về sự cố khi xxx

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi winall2, 14/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AvriLavigne

    AvriLavigne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    6.358
    Đã được thích:
    1
    Lại còn có lúc đang xxx -----> xỉu khi đổi kiểu,hết nói.
  2. bubba

    bubba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    sozzy
    Được bubba sửa chữa / chuyển vào 01:48 ngày 28/11/2005
  3. okaley

    okaley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0

    Đây là chuyện của tớ.
    Trước khi lấy chồng cứ nghe nói khi QHTD là khi mình được lên mây , sung sướng làm tớ thấy ...rất máu. vậy mà đêm tân hôn tớ muốn ngất vì đau và ông xã cũng chẳng giám làm gì nữa , mất hứng He he , và các bác biết không phải mất gần 2 tuần mới đâu vào đấy ( vì trong hai tuần đó chỉ vô được 1/2 ) . nghĩ lại thấy mà hãi hùng .
  4. kts_hanoi

    kts_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    em có thằng bạn hồi ấy đi du lịch, nó dẫn vợ nó đi cùng hehe hôm ấy cả lũ đi chơi về thì biết là hai đứa nó đang xxxx trong phòng, thế là mấy thằng gọi d đ trêu chỉ bùn cười đứng ngoài mà con trời lần đầu thì nghe máy bọn em thì giả vờ như ko biết gì cứ rủ đi ăn hàng , sau rồi trêui tức qúa nó cứ chửi ầm trong phòng lên làm cả lũ cười vỡ bung
    còn một thằng bạn khác của em thì đi chơi hàng họ , chẳng hiều ông chủ đưa ra một em cứ gọi là già , chơi mà bà ấy cứ hát hò đến lúc bố này mệt quá ko chịu được thì bảo : cô ơi bế cháu xuống hehe bà ấy bế thật mới sợ chứ
  5. tungbeo

    tungbeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    mình thì rách ủng cũng có, tuột ủng cũng có,đang hùng hục thì tự nhiên đâm trượt một fát làm mình đau méo cả mặt vì vợ mỏi quá nằm xuống ko báo cho mình nên xìu luôn. .
  6. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi các bác gái cobác nào bị mất hứng khi bác giai " đổi kiểu" ko?????
  7. miengrongmuitet

    miengrongmuitet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Thế bác nói mình đang trần như nhộng trong tư thế đứng, đang ôm đối phương hôn thắm thiết, tự nhiên đối phương dằng tay ra, chạy ra ngoài tắt đèn, để mình đứng trong bộ đồ da Eva , tay chân chẳng biết làm gì, chẳng biết nên ngồi hay đứng tiếp... bác thấy có cụt hứng không?
    Chuyện thứ 2, vừa rút ra xong, tay tớ vẫn đang ôm lão, lão lại dằng ra chạy vào nhà vệ sinh, mình thì lại tiếp tục trong bộ đồ Eva, chân chưa kịp phản ứng bỏ xuống. Ít nhất cũng phải vuốt ve người ta chút chút chứ. Bác cứ tưởng tượng cảnh lúc cần thì đưa đón , lúc xong việc rồi thì quăng một xó không...
    Thô lỗ...
  8. ghet_ca_sau

    ghet_ca_sau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Thế bác nói mình đang trần như nhộng trong tư thế đứng, đang ôm đối phương hôn thắm thiết, tự nhiên đối phương dằng tay ra, chạy ra ngoài tắt đèn, để mình đứng trong bộ đồ da Eva , tay chân chẳng biết làm gì, chẳng biết nên ngồi hay đứng tiếp... bác thấy có cụt hứng không?
    Chuyện thứ 2, vừa rút ra xong, tay tớ vẫn đang ôm lão, lão lại dằng ra chạy vào nhà vệ sinh, mình thì lại tiếp tục trong bộ đồ Eva, chân chưa kịp phản ứng bỏ xuống. Ít nhất cũng phải vuốt ve người ta chút chút chứ. Bác cứ tưởng tượng cảnh lúc cần thì đưa đón , lúc xong việc rồi thì quăng một xó không...
    Thô lỗ...
    [/QUOTE]
    Chuyện thứ 1,chắc là anh ta không muốn vì ánh sáng làm mất hứng.
    Chuyện thứ 2,chắc là vấn đề vệ sinh.
    Cái thứ 2 thì bạn còn rút kinh nghiệm cho lần sau được chứ cái thứ nhất thì chắc chỉ còn cách duy nhất là lần sau bạn chủ động tắt đèn trước.
    Mình thì có sự cố là có lần đang "khởi động" ở nhà của nàng thì người nhà về.May mà vẫn đang ở giai đoạn "khởi động" nên còn kịp sửa sang lại,nhưng chắc là nét mặt vẫn không được bình thường.he he.
    Được ghet_ca_sau sửa chữa / chuyển vào 16:40 ngày 29/11/2005
  9. chire

    chire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ 1,chắc là anh ta không muốn vì ánh sáng làm mất hứng.
    Chuyện thứ 2,chắc là vấn đề vệ sinh.
    Cái thứ 2 thì bạn còn rút kinh nghiệm cho lần sau được chứ cái thứ nhất thì chắc chỉ còn cách duy nhất là lần sau bạn chủ động tắt đèn trước.
    Mình thì có sự cố là có lần đang "khởi động" ở nhà của nàng thì người nhà về.May mà vẫn đang ở giai đoạn "khởi động" nên còn kịp sửa sang lại,nhưng chắc là nét mặt vẫn không được bình thường.he he.
    Được ghet_ca_sau sửa chữa / chuyển vào 16:40 ngày 29/11/2005
    [/QUOTE]
    Nhà em mạn phép bác mô-đi-fê câu bôi đậm trên thành "Không có phụ nữ xấu, chỉ có những phụ nữ ... che mất chỗ đẹp!"
  10. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Chuyện 1chứng tỏ hắn quan tâm đến cái bóng điện hơn là cô gái!
    Chuyện 2 càng chứng tỏ hắn chỉ quan tâm đến có mình hắn thôi. Xong việc rửa cho sạch đã! Giông như thái độ với mấy em đi thuê vậy.... Không chấp nhận được!
    u?c ndungtuan s?a vo 18:16 ngy 03/12/2005

Chia sẻ trang này