1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện vui 7X (Kém miếng khó chịu)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi quyen_my, 30/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện vui 7X (Kém miếng khó chịu)

    Chuyện cái WC:

    Những ngày gấp rút làm thiếp chuẩn bị cho Đại hội TTVNonline, các chiến sỹ 7X nhà ta miệt mài mài đũng quần trên sàn nhà Coxuoc. Cứ mỗi lần kết thúc quá trình lao động nghệ thuật bền bỉ với sự nín nhịn đủ mọi nhu cầu, các chiến sỹ ào ào vùng dậy đi gần như chạy về phía WC. Mở đầu là XIM, (nhanh chân thế không bít), sau đó là X31, rồi Dragone, Tom, Varity... Tình hình chiến sự xem ra căng thẳng, cánh cửa WC chưa kịp mở, kẻ trong chưa kịp thoát ra, kẻ ngoài đã vội lao vào với khuôn mặt loé sáng sau những phút giây đần thối... Một vài tiếng đập cửa ầm ĩ bắt đầu nổi lên do kẻ trong câu giờ thái quá. Tiếng chửi rủa, tiếng "bố khỉ" cùng là "mama kiếp" văng ra một cách nhẫn nhịn...

    Hà hà, đến lượt mình rồi. Papa khỉ...

    Đang "ngon lành" thì có tiếng rung chuyển từ bức tường bên tay phải. Cùng đó là tiếng con già gầm lên đau khổ... Thật sức chịu đựng nào cũng có giới hạn. Mình phải nhanh nhanh mà ra thôi...

    Do cầu vượt quá cung nên hạn hán trong WC đã ngang nhiên xẩy ra. Đau khổ cái thân De phải bê chậu hứng từng giọt nước...

    Cuối cùng thì ai cũng hả hê thanh thản, tí ta tí tởn kéo nhau đi ăn đêm. Riêng De vùng vằng tuyên bố: Kể từ ngày mai, ai muốn vào WC phải có User và password, chứ không thể mất trật tự thiếu kỷ luật như hôm nay...

    Mod Buivit74 vẫn còn thổn thức sau khi đợi quá lâu, nhớn tiếng: Và kẻ nào "câu giờ" sẽ bị khoá User...


    American Quyen

    Được quyen_my sửa chữa / chuyển vào 01/12/2002 ngày 19:18
  2. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Bình luận về cái sự "câu giờ" của QM:
    Coxuoc: chắc chị í đang đọc truyện tranh nên mới lâu thế?!
    BuiViet: Chắc nó đang nhắn tin
    De: Còn lâu, nó thâm thù gì với anh em mình rồi. Hay là do X31 để lại cái gì trong đó khiến QM tò mò vậy???
    Xim, Varity: .....(rung đùi) vì đã giải quyết "những viêc cần làm ngay" từ lâu
    Bàn tán hồi lâu, chủ yếu là để xua tan nỗi buồn. Cuối cùng, mãi chẳng thấy tín hiệu gì cả. Không khí trầm xuống, 3 nguyên tắc lúc quá buồn có vẻ trở nên được chấp hành một cách nghiêm chỉnh:
    1- Không gác chân cao
    2- Không ngồi xổm
    3- Không cười to
    ....Có tiếng mở cửa và chẳng biết gì nữa vì cứ như một cơn bão qua làng
    Chúa nhầm chỉ một lần
    Sinh người, nhầm nhiều lần
    Nếu anh yêu em
    Không chút hoài nghi
    Em buồn
  3. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0

    Từ giờ trở đi, chàng Công chúa Dragone nhà ta có một tên nữa.
    Đó là

    Con mẹ Cám.​
    _______________
    Thiện tai thiện tai
  4. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Thắc mắc nhỏ tí tẹo:
    Thích tất thảy hoà thượng = thích all hoà thượng(s) trong chùa?
    Lạ nhỉ! Tưởng là phải Hoà thượng Thích Tất Thảy, hoặc bét ra là Thích Tất Thảy Ni cô (es) chứ nhỉ
    FR
  5. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối trong quán cafe.
    X31 đang đắm đuối nói chuyện tương lai với Sadeye thì chợt nghe thấy tiếng rì rầm khá oang oang ở bàn phía sau:
    - Chị ấy à, chị chả tin giè cái bọn đàn ông đâu. Tụi ấy toàn điêu toa giả dối, đổi trắng thay đen, coi tình yêu như cỏ rác...
    Một giọng thỏ thẻ chua chua ngọt ngọt:
    - Em cũng thế. Chả thế mà có mấy anh ý à, đang đến với em, em là em hoài nghi lắm. Đàn ông chả bít thế nào mà lần...
    - Em thì em đã lãng quên cái giống đa tình ấy từ lâu rồi...
    - Hờ hờ, lão Truongdu nhà mình hay nhể? Đau đớn bỏ xừ mà miệng vẫn không ngớt hê hê, lại còn "ta giờ không cần ai bên đời". Chắc lừa lắm cô quá bây giờ bị lừa lại, trắng mắt ra!
    - Còn lão Commados thì gặp ai cũng toét miệng chào: "A, thằng ********..." Đáng lẽ ra họ phải chào nhau "A, Sở Khanh 1 (Sở Khanh 2, 3, ..., n), mày đấy à..."
    - Hà hà, chí lý! Còn cái lão X31 thì chép miệng bảo giá lão ấy được gặp Coxuoc hoặc Tiny Quynh sớm hơn...
    Nghe đến đây, có tiếng "choang" phát ra từ chỗ ngồi của X31. Còn Sadeye thì giật phăng 2 bàn tay ra khỏi... vai của anh ta. Định thần quay lại, thấy Landai, Storekeeper Quyen_my vẫn đang ra rả tâm tình.
    American Quyen
  6. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0

    Theo lời của chủ quán đó, sau khi hai con người tức giận đi về rồi, ba cô nương còn tiếp tục bàn bạc:
    - Bọn con trai giờ chả tin được đứa nào, chán thật
    - Ừ, được anh trắng trẻo đẹp trai cao ráo như công chúa thì lại đi suốt ngày với anh chàng cũng trắng trẻo đẹp trai, gỡ cấm có ra.....
    - Sao mà trời bất công thế không biết....
    - Này hay là....
    - Gì vậy, ý kiến gì hay thế?
    - Hay là chúng ta trả thù bọn họ đi ?
    - Bằng cách nào ?
    - Quyết chí vào chùa tu luôn cho chúng biết tay !!!!!!!
    - Ừ, hay đấy, chọn chùa đi, Chùa Thất Lục được không? Nơi đó an toàn nhất....
    - Không, đi tu theo lão Linh mục giả hiệu còn thích hơn, trong nhà tu kín vẫn có thể chat chit được, chứ trong chùa chỉ có rượu thôi....
    - Được, để tối nay về nghĩ tiếp...
    Không biết bây giờ họ đã bàn xong chưa nữa?
    _______________
    Thiện tai thiện tai
  7. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Chuyện chát chít linh tinh.....
    Trong một chiều thơ mộng nọ....Khi đang hăng máu chát với lão Thăn đờ....Phuongmap hăng máu vì chiến dịch giao lưu với chị em quá....Bỗng tạch....Ở đâu đó có tiếng gọi í ới: " Mập ơi !!! Thế 7X tổ chức câu cá ở đâu thế...." Bực mình mập tôi gương mục kỉnh ra lờ mờ nhìn thấy chữ ...."hang" và "7" với thói quen của một nhà phân tích chuyên nghiệp..nghĩ ngợi trong vòng 3 phần nghìn giây rồi type "...Hị hị đi mà hỏi cái jemi....." " Chết thật !!! Chị có đâu biết jemi là ai....." Trời đất ơi ...Phuongmap nghĩ bụng : " Con bé này láo quá....Nó lại xưng chị với mình....." liền sãng giọng " Không đi thì thôi !!!Nhiễu !!!!" Bỗng thấy trên màn hình một dấu hỏi to đùng bổ chảng....Nhìn lại mới thấy lmhang78....Trời ơi!!!Mắt mới cả mũi đó là bà chị thủ kho xinh đẹp của 7X...Hị hị ...từ rày ...hị hị chát với ai cũng phải nhìn kỹ nghe PHUONG.....hức hức....
    Câu chuyện hoàn toàn có thật ngày 10/9/2002 vừa qua....lúc 16h15 phút...Và kết cục ư.....Để đền bù hậu quả to lớn đó....Mà thôi....nói ra kẻo ăn gạch vào đầu mất...

    Hãy là chính mình !!!

    Được phuongmap sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 11/09/2002
    Được phuongmap sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 11/09/2002
  8. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    - Thôi ! nghĩ ngợi gì ,tiên đây thì quyết luôn di cho nó máu !
    -uh thế lên Chùa Thất Lục đê ! mà này ,nghe nói ở đó có ...anh sư ...(ba chấm) lắm hí hí !Lại hay có hội hè xôm tụ
    -Nhưng có mỗi một anh thôi à ? thế thì .......???(dễ mất đoàn kết nội bộ)
    - Uh nhỉ ,nan giải thật !
    - Lo gì ??? ở đó còn có rượu nữa cơ mà ? Có tí cồn vào là 1 thành 3 ngay ấy mà !
    -Được đấy ,thế chúng mình đi luôn cho hai cái anh chàng (lúc nào cũng tưởng mình )cao ráo trắng trẻo đẹp trai kia ...(ba chấm ) đi ! hết tinh vi ! Mấy cái người như vậy nguy hiểm lắm , cùng giới mà "gỡ mãi không ra" người ta gọi là ...(ba chấm) đấy he he he ! nhỉ ?
    - uh ,Đi !(cả ba cùng đồng thanh tỏ ý nhất trí cao độ và họ hăm hở rời quán ..........)
    Kệ tôi với cuộc đời !

    -----><-----
  9. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Vừa bước tới cổng chùa, chợt bắt gặp một cảnh huyên náo chưa từng có. Các nữ thí chủ, các sư cô bà vãi ra ra vào vào tấp nập. Ai nấy phấn son áo quần diêm dúa. Một vài sư nữ còn đang hí hoáy đứng dưới gốc cây dâm bụt soi gương rồi lôi những mẩu lipice ra tân trang lại... Hỏi ra mới biết đêm nay ở sân chùa có mở Dạ hội dancing-karaoke mừng sinh nhật sư cụ trụ trì chùa Thất Lục Thích Tất Thẩy và các sư ông ATC, Cachep, Dragone, các sư cô Choc, Nguoidepcodon82, Huyentrang.
    Landai, Storekeeper, quyen_my không ngờ chốn sắc sắc không không này lại diễn ra những trò vui còn quyến rũ hơn cả chốn trần tục đến như vậy. Hí hí hửng hửng nghĩ bụng phen này quyết chí đi tu, vừa trả thù được cái bọn đàn ông đa tình, trong khi đó vẫn được tung tẩy chẳng kém gì những kẻ ngoại đạo.
    Cả ba sau khi bàn bạc chớp nhoáng, đã quyết định chạy ra shop mua quà sinh nhật chúc mừng các cụ sư trên. Vào tới sân chùa, thấy sư cụ TTT đang giằng giật cái gì đó với sư bà Choc trong khi tiếng nhạc phát ra bập bùng. Trời, thì ra họ đang nhẩy điệu Băm bổ (Mambo). Góc sân khác, có tiếng ẩu đả ầm ĩ. Ra là sư ông ATC, Dragone và Cachep đang tranh nhau mic, nếu không có De và một vài sư ông máu mê ca hét khác thì có khi họ... không đến nỗi đánh nhau to như vậy. Góc này, thấy từng cặp sư ông bà vãi ngồi sát nhau cứ như là đang sắp sửa ăn chung cái gì đó không bằng. Thật kinh hoàng, chỗ kia có 1 sư ông gì trông rõ là ngời ngời kiêu hãnh, có đến 3 bà vãi đang ngồi bên cạnh. Mắt lão sư ấy lúc thì đắm đuối nhìn vãi này, lúc thì say sưa nhìn bà nọ, đến là trần tục, chẳng khác giè cái lũ đàn ông không đi tu...
    Cái giống đa tình thì có vào chùa cũng... thế cả thôi. Sư cụ ơi là sư cụ...
    Vừa lúc đó, 3 thí chủ giật mình khi từ đàng xa, truongdu, X31, Commandos cũng vác quà đến. Họ đã... cạo đầu trắng hếu tự khi nào.
    Ối trời đất ơi...
    American Quyen
  10. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Hehehe, em QM này tưởng tượng hay đấy nhỉ, thế đã bắn được mấy cái tàu ngầm rùi
    Anh mang cho em một túi tiền
    Tiền thơm hay môi em thơm​

Chia sẻ trang này