1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện vui 7X (Kém miếng khó chịu)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi quyen_my, 30/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó ngày XX tháng XX năm 2003, Cám hớn hở diện quần áo mới để đón dì ghẻ của Tấm đi ăn trưa. Lâu lắm mẹ con Cám mới có dịp gặp nhau nên Cám vui lắm. Cám vừa lượn xe trên đường vừa ngân nga hát. Trời đẹp thế, đất đẹp thế, người người cũng đẹp thế. Úi trời giữa trưa mà trên đường nhiều nam thanh nữ tú thế. Chưa qua rằm chưa hết tết có khác, họ vẫn cứ đi chơi, vẫn cứ cặp kè lấy nhau, trông ai cũng hớn hở chưa kìa. Cám nhẩm trong bụng "mặc kệ bọn bay, bọn bay chẳng biết gì cả. Giờ mới là đầu năm Cám ta cứ chay tịnh, lấy lộc, lấy phúc, noi gương đám bạn trong 7x"
    Cám lượn một vòng điệu nghệ đỗ xe xịch trước cửa khách sạn. Mẹ ơi là mẹ, hẹn hò thế đấy. Hẹn Cám con 12h mà giờ đã 12h 00 phút 3 giây chẳng thấy đâu. Đã thế con cho mẹ lụt message nhé. Nhưng trước hết tránh nắng bằng cách phóng xe sang bên kia đường, dựng xe dưới bóng cây, Cám co chân lên xe, rút cái di động ra một cách điệu nghệ bấm lách tách. Một loạt message phóng đi từ cái cell phone của Cám "Mẹ ơi mẹ ơi, mẹ đâu rồi???" "Mẹ mà thế ah? Hẹn con thế rồi bỏ đi không thèm về ah?" "Mẹ có về ngay không thì con ... " Á, á, ai trông quen thế kia? Cám thấy một đôi nam thanh nữ tú vừa đỗ xịch xe trước cửa khách sạn. Họ đưa mắt dáo dát nhìn xung quanh một lượt, trước khi trao xe cho anh bảo vệ, người con trai còn cẩn thận quay ngược chiếc xe cho biển số khỏi chổng ra đường. Cám ngẩn ngơ nhìn theo họ cho đến khi bóng dáng hai người đi khuất sau cánh cửa khách sạn. 12h 5 phút, giờ này họ vào khách sạn để làm gì nhỉ? Mà trông họ quen thế, quen đến là quen. Người con trai hôm nay ăn mặc trong như dân xã hội đen với chiếc áo khoác đen và cặp kính đen to đùng che hết cả bộ mặt nhưng cái dáng dắt xe điệu nghệ chuyên nghiệp, cái phong thái ga lang nổi tiếng thì không lẫn vào đâu được. Phải chăng là ... Còn cô gái? Gớm quá, đi vào khách sạn buổi trưa có khác, bịt kín mít nhé. Nhưng làm sao qua được con mắt của Cám ta. Cái dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn, cái đôi mắt biết cười làm cho cả cái Câu lạc bộ tháng 5 gì đó răm rắp nghe theo cô thì lẫn đi đâu được. Hahaha .... là lá la... chuyện gì đang diễn ra???
    5 phút, 10 phút, 15 phút chẳng thấy bóng họ đi ra. Cám quên cả ý định làm mụ dì ghẻ bị lụt message. Cám còn bận nghĩ "trưa nay ta đã quyết định đi ăn chay theo mọi người, thế mà có người lại đi ăn mặn. Kém miếng khó chịu quá. Ta mà không đi ăn mặn hôm nay thì ta chẳng phải là con Cám nữa". Cám quyết định ...
    (chuyện được ghi lại theo lời kể của Cám - muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ với Cám)

    Always believe in you. Always believe in me. Always believe in our friendship!

    Được storekeeper sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 26/02/2003
    Được storekeeper sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 26/02/2003
  2. ghet

    ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hihihi Hổng bít em Quyen My là ai mà viết bài hay dữ ha, cho làm wen với nào

    @@!)!(&*​
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Tớ cũng kém miếng khó chịu.
    Hí hí, hôm nay mới phát hiện chú Coldman nhà mình cũng.... ấy ấy lắm lắm....
    Đúng là không hổ danh Trưởng ban Đối ngoại 7XHN mừ.
    Mọi người thử nghĩ xem ai là người hân hạnh nhận được lời dưới đây ???
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 19:01 ngày 16/03/2003
  4. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Hi hí, bác Chitto dã man quá. Ngượng chết đi được.
    Cái zì đây, kì này?
    5 câu trả lời chính xác nhất sẽ được Bác chitto - Hai Cù Nèo trao giải.

    L'homme le plus froid dans 7XHN
    Được coldman sửa chữa / chuyển vào 07:40 ngày 17/03/2003

Chia sẻ trang này