1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện vui buồn từ chiếc alô của bạn ...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi bianconeri194, 04/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Những chuyện vui buồn từ chiếc alô của bạn ...

    Đang ngồi chơi bỗng nhiên nhận tin nhắn : "bà xã, anh về tới công ty rồi, chúc bà xã ngủ ngon nhé" , biết là nhầm nhưng 1 lát sau lại nhận tiếp :"bà xã ngủ ngon nhé, nhớ bà xã lắm" ... đại loại vậy, hôm đó tôi nhận tới tấp 5,6 tin của anh chàng đó, muốn báo lại nhưng cứ để xem khi nào thì kết thúc, nhưng mãi tới sáng hôm sau vẫn còn nên đành báo cho ..khổ chủ là đã nhầm số, hehehe.

    Có hôm mói sáng sớm lại nhận được ĐT của 1 cô nàng nào , giọng ngọt như mật : "anh ơi , anh đang ở đâu vậy? khi nào anh về ...?" hic, nghe mà muốn té xỉu ...

    Khi nào mà có người iu ngồi cạnh mà lỡ em nào nhắn vô chắc toi qúa
  2. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Ước gì...
  3. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Sơ gi...........
    Được thienansongtra sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 04/04/2005
  4. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Sơ gi...........
    Được thienansongtra sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 04/04/2005
  5. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    23h30, vừa chuẩn bị đi ngủ thì chuông điện thoại reo, không buồn nhìn số "Alo...", "Miu miu à, ngủ chưa cưng?". Ui trùi! Choáng! Giọng thật dịu dàng tôi trả lời: "Anh nhầm số rồi ạ."
    23h45, chuông điện thoại lại reo "Miu miu à..." - lại anh chàng nhầm số lúc nãy, tôi hơi bực bội: "Anh nhầm số nữa rồi."
    0h00, vừa thiu thiu ngủ, giật mình vì cái điện thoại, uể oải "Alo!", "Miu miu à..." - ông này không biết có bị gì không đây, tôi đáp cộc lốc: "Đã bảo anh nhầm số rồi", "Không, em chính là Miu miu của anh mà". Bó tay! Tôi hét trong điện thoại: "Không có Miu miu nào cả, ở đây chỉ có Cọp thôi"
  6. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    23h30, vừa chuẩn bị đi ngủ thì chuông điện thoại reo, không buồn nhìn số "Alo...", "Miu miu à, ngủ chưa cưng?". Ui trùi! Choáng! Giọng thật dịu dàng tôi trả lời: "Anh nhầm số rồi ạ."
    23h45, chuông điện thoại lại reo "Miu miu à..." - lại anh chàng nhầm số lúc nãy, tôi hơi bực bội: "Anh nhầm số nữa rồi."
    0h00, vừa thiu thiu ngủ, giật mình vì cái điện thoại, uể oải "Alo!", "Miu miu à..." - ông này không biết có bị gì không đây, tôi đáp cộc lốc: "Đã bảo anh nhầm số rồi", "Không, em chính là Miu miu của anh mà". Bó tay! Tôi hét trong điện thoại: "Không có Miu miu nào cả, ở đây chỉ có Cọp thôi"
  7. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    1. Chuyến đó đi Dalat chơi, anh Nam, một đồng nghiệp của Curio nhận được tin nhắn: Dũng mà không tới là em về đó!!! , dĩ nhiên là lộn số. Nam bèn nhắn lại : " Về thì về chứ! Anh cóc cần!!!". Cũng thằng cha anh Nam này khi đang ở phòng KS được(bị) các đồng nghiệp gọi điện rủ đi nhậu, hắn đã chơi nguyên một tràng ''xi xo xi la'' làm bọn kia hoảng hồn, tưởng gọi trúng người Hoa.
    2. Lúc trước Curio làm cho một trường dạy tiếng Anh. Khi nhận được tin nhắn hỏi : Anh dang lam gi? thường hay trả lời là : Anh dang o truong ! Hichic, mãi sau này mới biết trả lời vậy làm người ta nghĩ lung tung. Bạn có hiểu đoạn nhắn tin dưới đây không?
    Anh dang o truong. Con em?
    Em dang coi quan!

    ( Anh đang ở trường còn em đang coi quán đấy ạ!!!)
  8. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    1. Chuyến đó đi Dalat chơi, anh Nam, một đồng nghiệp của Curio nhận được tin nhắn: Dũng mà không tới là em về đó!!! , dĩ nhiên là lộn số. Nam bèn nhắn lại : " Về thì về chứ! Anh cóc cần!!!". Cũng thằng cha anh Nam này khi đang ở phòng KS được(bị) các đồng nghiệp gọi điện rủ đi nhậu, hắn đã chơi nguyên một tràng ''xi xo xi la'' làm bọn kia hoảng hồn, tưởng gọi trúng người Hoa.
    2. Lúc trước Curio làm cho một trường dạy tiếng Anh. Khi nhận được tin nhắn hỏi : Anh dang lam gi? thường hay trả lời là : Anh dang o truong ! Hichic, mãi sau này mới biết trả lời vậy làm người ta nghĩ lung tung. Bạn có hiểu đoạn nhắn tin dưới đây không?
    Anh dang o truong. Con em?
    Em dang coi quan!

    ( Anh đang ở trường còn em đang coi quán đấy ạ!!!)
  9. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Trnluen từng nhận được 1 tin nhắn như thế này:
    Em dang o truong, anh den ngay di, em muon lam roi.
    Dịch thế nào đây hả bà con?
  10. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Trnluen từng nhận được 1 tin nhắn như thế này:
    Em dang o truong, anh den ngay di, em muon lam roi.
    Dịch thế nào đây hả bà con?

Chia sẻ trang này