1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện vui buồn từ chiếc alô của bạn ...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi bianconeri194, 04/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Có môt ngày đẹp trời hồi lâu lắc ông anh đi làm về nói với mình máy em cài nhạc hay ghe,mình đâu có làm gì đâu mà tự nhiên có thế,cảm thấy ngỡ ngàng gì đâu ko hiểu,sau lấy Đt bàn gọi vào nghe thấy nhạc có bài Vì yêu,lúc đầu thấy cũng hay hay nhưng rồi hiện nay thì ngán ngẩm lắm rồi cứ khuya mình đi ngủ anh chị cũng ngủ mà máy Đt cứ chuông hoài làm anh chị cũng bực mình vì mình để chế độ chuông bình thường để canh giờ sáng dậy,ko thể canh theo chế độ khe khẽ đc,mà người ta gọi đến chỉ để nghe nhạc thôi chứ có gì đâu.Có cách gì cắt dụ này giúp em với các bác em mù tịt về khoảng này.
  2. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Anh để silent thì sáng nó vẫn titttt....tittttt đó anh. Em toàn để silent buổi tối thôi, sáng ra vẫn nghe nó gào lên gọi em dậy
  3. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày đăng ký dịch vụ nhạc chuông chongười gọi mình nhận được comment là sao thay đổi bài hát liên tục...Hic...cái thèn viettel nó làm chứ em nào biết . Hôm nay mới tự mình gọi máy mình để check thì thôi ôi :" mùng 8 tháng 3 , em ra thăm vườn ..." bằng cái giọng nghịu ngạo của trẻ con bùôn cười chết đi được , gọi lần thứ 2 thì nghe QD " không cần biết em là ai...." Cũng hay hay ....nhưng không biết mai mốt mình có bị như mọi người than thở ở trên không nhỉ ?
  4. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Một đêm không trăng cũng không sao...không có tiếng dế du dương...hai kẻ lang thang trong gầm cầu vượt...một say ...một đang bực mình
    V: đại ca làm ơn tắt giúp cái nhạc của điện thoại đi bây giờ là mấy giờ mà còn...
    L: kệ cha tao! mày là cái gì mà cứ lải nhãi...tao không muốn về tao muốn ngồi đây luôn đó.....ê sợ trúng gió hả mày, nè chai dầu gió cầm lấy sài đi
    V...miễn cưỡng cầm lấy chai dầu chưa kịp đưa lên mũi ngửi......có tiếng xe máy nổ thật to phía sau....Thóng chốc L bị hai thằng đi xe máy tóm cổ xô xuống đường và đấm đá túi bụi.
    Hoảng sợ V bỏ chạy một đoạn, nhưng rồi ngừng lại ...dù sao cũng là anh em cùng cảnh xa nhà, lỡ may ảnh có chuyện gì mình làm sao ăn nói với anh em...chần chừ và quay lại...
    Cái gì đến cũng phải đến...máu chảy từ trán V và cứ thế giọt xuống...cảm giác tanh tanh ...ngất ngất
    L vẫn nằm bất tỉnh V phải lay L dậy mãi L mới lồm cồm bò dậy
    Nó lấy mất cái di động của tao rồi mày ơi...hì! em cũng như anh...tệ hơn máu em đang chảy, giờ anh không chịu về em đành bỏ anh lại.
    Kết thúc một khoảng rùng rợn hai cái dáng gầy gó lại dìu nhau về nhà
    [r10)]Đời tôi là của tôi...đời em là của em ...còn hai cái điện thoại bây giờ là của hai thằng trấn lột

  5. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    @ Vodanh _ , hic...sao lại thế , nghe em kể tình hình lộn xộn bên đó mà bùôn thật . Cố gắng giữ sức khỏe để làm việc nữa nhé, lâu cũng không thấy em nhắnvào di động cho chị . Chị không online tối nhìêu nữa nên ít gặp em . Có gì nhắn vào di động như lúc tước cho chị nhé.
    Chúc em khỏe và bình yên !
  6. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Trước khi ngủ nhận được msg ......vui, kg thích msg kiểu templates chút nào cả í. Msg dù ngắn nhg do ng gửi viết dù sao cũng có ý nghĩa hơn....uhm.....
  7. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Đang trong giấc nồng, bổng " Hello moto ..." : mở mắt ra và nhủ : Oái, ai mà gọi giờ này và số fone thì lạ hoắc thế này !
    1h00p sáng :
    N : Alô ?
    NL : Chị N hả ?
    N : Ừh
    NL : Chị N có tiền cho em mượn vài trăm đi !?
    N : Ủa, là ai vậy ?
    NL : Ủa, phải chị N quán cfê ở ... K ?
    N : Không ( muốn gào lớn lên đây)
    NL : Ui, lộn số rồi ...
    N : Pótay ...
    tiếp ...
  8. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Ai dà lâu nay không vào chủ đề này nên không biết là bà con quan tâm đến chuyện con dế của mình như thế. Cảm ơn thịnh tình của bà con rất là nhiều, và cũng vì cảm động trước tấm lòng của bà con nên con dế của Boy đã hồi sinh lại rồi. Hi vọng nó còn sống thọ nữa
  9. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Ui da, nhắc mới nhớ !
    Chúc mừng con dế của Boy đã hoạt động trở lại sau nhiều năm interruptedhỉ !
    Hoan hô hể !!!
  10. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Có mp3, đt nghe nhạc uki nhg vẫn thích nghe nhạc free từ máy người khác ....... Bài hát nghe như ngta nói với mình

Chia sẻ trang này