1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện vui buồn từ chiếc alô của bạn ...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi bianconeri194, 04/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc khi ở nơi xa nào đó có người quan tâm đến mình qua những msg đáng yêu.
    Nokia''s connecting ppl
  2. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Chưa lúc nào đt làm mình chán ốm như lúc này....sao cứ phải làm cho mình mất đi những tình cảm tốt đẹp còn lại mới chịu nhỉ.......Có phải trẻ con nữa đâu mà lại mang kẹo ra để dỗ dành thế chứ......uhm, 1 lần 2 lần vẫn chịu nổi nhg cứ hết lần này đến lần khác thành thói quen như thế thì thật là chả còn lại gì cả.....
  3. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Tiên sư cái thằng, thiệt tình. Lần trước, nó nhắn là đổi số mới. Mà mình thì có cái tật, kiểm tra số cũ, nếu còn availble thì ko lưu số mới mà giữ nguyên số cũ. Thế nên phải nhá máy để check. Nó gọi lại. Mình đã SMS lại bảo là chỉ check thôi, ko có việc gì. Ấy thế mà nó cứ gọi lại liên tục. Mình off máy. Nó gọi tiếp. Cái thằng này cứ muốn đánh đòn. Mà còn điên hơn là nó kêu lũ bạn "bất lịch sự, khiếm nhã, ko biết tôn trọng" ra và hò nhau phá máy của mình. Trời trời trời, phải nó là bạn của mình ko đây. Tụi nó hò nhau phá liên tục. Và đỉnh điểm là tối tuần trước. Đang sốt. Đang mê man. Thằng bạn mất dạy của nó gọi. Lúc ấy 2g20 sáng rồi. Thôi thì mình trả lời mấy câu: "tôi đang mệt, có gì mai gọi lại" sau đó cúp cái rụp. Thế mà nó ko tha. Gọi lại tới mấy lần. Tức quá tắt nguồn. Sáng mai mở máy lên. Mobifone thông báo là có 4 cuộc gọi nhỡ từ số máy của thằng tối qua. Chẹp. Quá đáng đến thế là cùng.
    Chiều nay, 1 trong mấy thằng đó lại gọi tiếp (1 tuần sau mới chịu sạc pin lại). Khà..khà...cơ hội đây. Ta phải "nói xối xả" 1 trận te tua hoa lá cành mới được. Sau khi nghe mình "nhẹ nhàng" trò chuyện. Nó bảo: "Tại chị đấy. Tại sao chị lại nhá máy vào máy bạn tôi. Tôi là bạn, tôi phải có trách nhiệm điều tra..." Mẹ cha ơi. Đã nói rõ lý do rồi. Đã thế, chị mày cho tới bến luôn &^%*$@$@%. Cúp máy. 5'' sau, nhận đc SMS 1 lời xin lỗi từ hắn. Thôi thì coi như 1 cục đá nhỏ nằm ven đường.
  4. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Tiên sư cái thằng, thiệt tình. Lần trước, nó nhắn là đổi số mới. Mà mình thì có cái tật, kiểm tra số cũ, nếu còn availble thì ko lưu số mới mà giữ nguyên số cũ. Thế nên phải nhá máy để check. Nó gọi lại. Mình đã SMS lại bảo là chỉ check thôi, ko có việc gì. Ấy thế mà nó cứ gọi lại liên tục. Mình off máy. Nó gọi tiếp. Cái thằng này cứ muốn đánh đòn. Mà còn điên hơn là nó kêu lũ bạn "bất lịch sự, khiếm nhã, ko biết tôn trọng" ra và hò nhau phá máy của mình. Trời trời trời, phải nó là bạn của mình ko đây. Tụi nó hò nhau phá liên tục. Và đỉnh điểm là tối tuần trước. Đang sốt. Đang mê man. Thằng bạn mất dạy của nó gọi. Lúc ấy 2g20 sáng rồi. Thôi thì mình trả lời mấy câu: "tôi đang mệt, có gì mai gọi lại" sau đó cúp cái rụp. Thế mà nó ko tha. Gọi lại tới mấy lần. Tức quá tắt nguồn. Sáng mai mở máy lên. Mobifone thông báo là có 4 cuộc gọi nhỡ từ số máy của thằng tối qua. Chẹp. Quá đáng đến thế là cùng.
    Chiều nay, 1 trong mấy thằng đó lại gọi tiếp (1 tuần sau mới chịu sạc pin lại). Khà..khà...cơ hội đây. Ta phải "nói xối xả" 1 trận te tua hoa lá cành mới được. Sau khi nghe mình "nhẹ nhàng" trò chuyện. Nó bảo: "Tại chị đấy. Tại sao chị lại nhá máy vào máy bạn tôi. Tôi là bạn, tôi phải có trách nhiệm điều tra..." Mẹ cha ơi. Đã nói rõ lý do rồi. Đã thế, chị mày cho tới bến luôn &^%*$@$@%. Cúp máy. 5'' sau, nhận đc SMS 1 lời xin lỗi từ hắn. Thôi thì coi như 1 cục đá nhỏ nằm ven đường.
  5. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua có thèng nào số ĐT lạ hoắc nạp vào ĐT mình 50K !!!. Đã vậy Mobi Fone còn khuyến mãi thêm cho 3K nữa chứ! Hehe, lộn số kiểu này cũng khoái thiệt!.
  6. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Dạo này 12h đêm mới mở đt để check msg rồi thở dài vì kg có msg mình mong :-<
  7. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua Quảng Ngãi mưa kinh hoàng, mưa liên tù tì không ngớt, 171 mi li mét chỉ trong vòng 14 tiếng đồng hồ. Mình bị té xe ngay ở chỗ nước mưa ngập cao hơn đầu gối, và con dế già của mình cũng được tắm mát với mình. Tội nghiệp, giờ này vẫn chưa dám đánh thức nó dậy, lỡ nó xịt một phát thì mình buồn lắm. Mấy lần nó chết hụt rồi, vậy mà vẫn cố sống để hầu hạ mình. Bữa nay nó đã sống với mình được 4 năm 6 tháng 3 ngày rồi còn gì...
  8. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0

    Số điện thoại mới: 0903 582 899
    11h59'''' 23/10/2007
    Hôm trước BDK đến số 01 Hùng Vương làm lại sim. Khi làm thủ tục, cô nhân viên ( rất xinh đẹp) gắt gỏng với cái giọng cao chót vót (như những cô văn công miền bắc )
    - Tên gì?
    - "Cô hỏi ai?"
    - Anh chứ còn ai vào đây nữa
    - Cô tập thói quen dùng câu có chủ ngữ nhé .
    (....)
    - NNT à ? Tên này nghe quen , hình như hay chậm đóng cước !
    (....)
    VNPT "Cuộc sống đích thực" đấy ạ!
    08h34'''' 24/10/2007
    Tình hình là BDK phải sống chung với "Cuộc sống đích thực"một thời gian dài nữa!
    1) Vinaphone : Số của cơ quan, thay số là bất khả thi!
    2) Mega VNN : Không chơi với nó thì biết chơi với thằng nào? Viettel à? Còn thảm hơn VNPT!
    3) ĐT bàn: cái này thì khỏi nói rồi
    Ôi ông độc quyền!
    Chơi với nhau, nhưng vẫn phải đề phòng, vì ông bạn lớn này hay nắng mưa thất thường ( giống bọn Tàu)
    1) Viettel: BDK đăng ký thuê bao hơn 2 năm rùi. Sinh nhật thì có một tin nhắn chúc mừng. Không dễ thương như mấy cô bên Mobiphone, nhưng tốt hơn VNPT là cái chắc!
    2) EVN: BDK mới tậu nguyên một em điện thoại không dây, nhưng cứ trời đổ mưa là ... sóng yếu. Mới dùng được hơn một tháng nên chưa có ý kiến gì nhiều! ( À, số mới của BDK là 058. 473 123 )
    22h42'''' 03/11/2007
    Rất buồn với cách ứng xử của các cô nhân viên Vinaphone - số 01 Hùng Vương, Nha Trang. Càng buồn hơn khi đoạn phim quảng cáo của VNPT - "Cuộc sống đích thực" lại là đoạn phim quảng cáo BDK thích nhất trong các quảng cáo của năm 2007. "Cuộc sống đích thực" mà mang đến cho khách hàng của mình những phiền phức, khó chịu này ư! Là thuê bao trả sau của VNPT hơn hai năm trời, bỏ đi cũng tiếc lắm. Nhưng không thể lựa chọn khác hơn! Tạm biệt Vinaphone! Chào người bạn mới Mobiphone!
  9. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Mới sắm cái Nokia 1110i. Chính xác la? sếp sắm cho mi?nh. "Cho" nghifa la? "ma?y pha?i xa?i cái na?y, tra? tiê?n lại cho tao". Không được báo trước. Hậu qua? cu?a việc thươ?ng xuyên mất liên lạc chi? vi? cái Nokia 8250 cô? lôf sif hay dơ? chứng. Tức, vui, tiếc, thập câ?m. Tức vi? đang nghe?o lại co?n mắc pha?i cái eo na?y, bị bắt buộc pha?i mua ma? thậm chí không được quyê?n chọn, bực ca? mi?nh. Vui vi? cái mới xa?i vư?a ý, sướng tay. Tiếc vi? pha?i sang cái 8250 lại cho thă?ng ku, mi?nh vâfn thích xa?i nó hơn cái mới.
  10. Trungbdqn

    Trungbdqn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    1
    Xài hàng hi-tech hoài cũng ngán, bữa nay trungbdqn xài cái Nokia 1110i thế mà hoá hay. Không còn cảnh lo sốt vó vì hết pin mà ko tìm ra cái bộ xạc pin nữa. Nhu cầu cho điện thoại lúc này là "nghe được, nói được, msg được" xong

Chia sẻ trang này