1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện vui buồn từ chiếc alô của bạn ...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi bianconeri194, 04/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Đó, chính cái chữ "ruot" đó nên nó mới lầm là : Nắm giò con nhỏ rượt thằng út ở truồng ...
  2. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Đó, chính cái chữ "ruot" đó nên nó mới lầm là : Nắm giò con nhỏ rượt thằng út ở truồng ...
  3. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Những bài học từ điện thoại cầm tay
    (Cẩm nang dành cho những ông chồng - Cấm phụ nữ đọc!)

    Đại Văn Mỗ là tay chơi đủ loại, sau này chơi cả điện thoại di động (ĐTDĐ). Hiệu nào, kiểu nào mới nhất Đ.V.Mỗ đều sưu tập. Hôm nay mới mua cái V.Fone có quay phim 60 phút, Đ.V.Mỗ sẽ làm video clip người tình bốc lửa, với dự định sau này sẽ đưa lên mạng nếu em bỏ anh trai già theo kép nhí.
    Sau khi trăm phần trăm rượu X.O có pha huyết tôm hùm, Đ.V.Mỗ dò số, bấm máy. Bên đầu máy kia vừa có tiếng ?oAlô? thì Mỗ liền nói ngay:
    - Đến khách sạn Hải Dê, phòng 35 đường...
    Ra lệnh xong, Mỗ cúp máy trước cặp mắt thán phục của chiến hữu nhậu. Mỗ nhún vai chứng tỏ mình đã từng có những cuộc hẹn như thế.
    Đúng hẹn, Mỗ đến ngay khách sạn, lấy phòng và nằm chờ. Một lát sau, có tiếng gõ cửa.
    Mỗ nói vọng ra:
    - Vào đi em!
    Mỗ đứng dậy, dang hai tay ra chào đón. Nhưng khi cửa mở, Mỗ lắp bắp:
    - Ủa... em...
    Trước mặt Mỗ thay vì một em mảnh mai, lại là thân hình đồ sộ của vợ. Bà Mỗ ỏn ẻn:
    - Sao hôm nay anh lại hẹn lên khách sạn vậy?
    Nhanh trí, Mỗ đáp:
    - Lâu lâu đổi không khí cho nó sung vậy mà...
    Khi xem lại điện thoại, Mỗ mới biết mình bấm nhầm số: Thay vì bấm số điện thoại em gái, Mỗ lại bấm nhầm số của gấu mẹ.
    * Bài học thứ nhất: Phải xem kỹ số trước khi gọi
    *****
    Trước đó không lâu, Mỗ bị một trận gần khùng với bà vợ cũng vì cái điện thoại không có nắp đậy.
    Đang xem chương trình TV ?oNgười gầy giảm béo?, bà Mỗ nhận được điện thoại của ông Mỗ gọi. Bà biết chồng bà hay ?ongẫu hứng? trong tình yêu lắm nên không lấy làm ngạc nhiên. Bà bấm máy trả lời:
    - Alô... alô... gì đó... anh?
    Bà Mỗ ?oAlô, álồ...? liên tục, nhưng không nghe ông Mỗ trả lời. Bỗng dưng bà nghe giọng cô gái ỏn ẻn:
    - Chắc sợ vợ lắm hả?
    Bà Mỗ nghe tiếng ông Mỗ trả lời:
    - Còn khuya. Chỉ cần anh hét một tiếng là bả rét liền... Anh là chúa tể trong gia đình, là vua, là sếp...
    Bực mình, bà Mỗ tắt máy điện thoại. Giận lắm, nên bà Mỗ kiên trì ngồi đợi chồng về. Khi Mỗ vừa về đến nhà, bà Mỗ nổ liền:
    - Kính chào chúa tể sơn lâm, kính chào ông vua, kính chào sếp... tôi nghe tiếng ông là tôi rét liền... Nổ với mấy con bán bia ôm cho dữ há... Sao không đi luôn đi!
    Mỗ ngớ ra:
    - Ủa, sao em biết vậy...?
    Sáng dậy kiểm tra lại điện thoại thì Mỗ mới biết là do ĐTDĐ không có nắp mà Mỗ lại quên khóa máy, nhét vào túi quần: Vô tình, Mỗ chạm vào nút gọi nhanh cài đặt riêng số của bà Mỗ, nên bà Mỗ nhận được điện thoại.
    * Bài học thứ hai: Nên khóa máy ĐTDĐ khi dùng loại không có nắp đậy.
    *****
    Nhưng cũng có những lúc ông Mỗ bị oan, oan tình mà không thể biện bạch được...
    Đêm đó là một đêm khá tình tứ của hai vợ chồng Mỗ. Cả hai đang ở giai đoạn khúc dạo đầu thì ĐTDĐ lại reo. Vừa cầm máy lên thì Mỗ đã nghe giọng nói của một người con gái từ đầu dây bên kia:
    - Anh ơi, anh tha lỗi cho em. Em biết làm vậy là sai lầm, nhưng hoàn cảnh đưa đẩy...
    - Alô, cô tìm ai?
    - Anh đừng giận em. Em biết đúng là anh rồi, anh đừng giả bộ là không phải anh nha...
    Mỗ tắt máy. Một lát sau chuông điện thoại lại reo vang. Không biết là ai, Mỗ bật máy, và vẫn giọng cô ấy khóc ào ạt từ bên kia đầu dây:
    - Tại sao anh nỡ bỏ em...
    Cô gái ấy vừa nói vừa khóc. Bắt đầu thấy lạ, Mỗ cứ để máy nghe. Một lúc sau, cô gái nói:
    - Chiều nay, anh cho em gặp ở chỗ cũ nhé, lúc 5 giờ...
    Mỗ gật gù:
    - Ờ, 5 giờ chiều mai, chỗ cũ.
    Bà Mỗ nghe ông Mỗ hẹn, bèn đay nghiến:
    - Ông hẹn với con nào vậy hả?
    - Ai mà biết con nào! Mình hẹn để nó yên tâm, khỏi gọi cho mình nữa. Chắc lộn số rồi...
    Thuyết phục, thề thốt mãi, ông Mỗ mới yên thân được với bà Mỗ.
    * Bài học thứ ba: Không nên mở máy di động ở những nơi riêng tư, nhất là khi đi toa-lét.
    *****
    Mỗ thường xuyên nhận được những cú điện thoại bất ngờ vì số ĐTDĐ của Mỗ thuộc loại số đẹp.
    - Alô anh... đó hả?
    - Không phải! - Mỗ gắt.
    - Thôi xạo hoài.
    - Cô lộn số rồi.
    Cụp...
    Một lát sau, điện thoại lại reo vang. Mỗ gắt:
    - Tôi đã bảo cô lộn số rồi.
    - Vậy anh là ai?
    - Tôi phải khai tên với cô sao?
    - Tôi muốn biết anh là ai?
    - Đây là trại hòm Đại Trường Thọ. Mua một tặng một, cô đặt mấy cái?
    Thế là máy tắt cái cụp!
    * Bài học thứ tư: Gặp những kẻ hỏi han sỗ sàng, ta cứ nói là trại hòm hoặc điện thoại của Chí Hòa là xong.
    Theo TTC
    Được bianconeri194 sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 24/07/2005
  4. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc được một bài hay hay về chuyện "dế" nè:
    ?oCon tin? của ?odế?(http://www.dantri.com.vn/nhipsongtre/2005/7/67473.vip)
    Sáng nay mở mắt ra giật mình thảng thốt vì đã 8 giờ rồi. Mình nhớ là hôm qua có hẹn giờ ở điện thoại cơ mà... Lồm cồm tìm điện thoại, hoá ra nó hết pin nên tự động tắt máy từ khi nào. Làm biếng cắm xạc, quyết định một ngày xa điện thoại...
    Đến lớp học, thi thoảng thầy lại xin lỗi cả lớp ra ngoài nghe điện thoại, mình cười thầm: Thầy ơi tắt nó đi, em cũng phải bỏ máy ở nhà đây nè.
    Ra chơi đứa bạn thân lôi đi uống nước. Đang bước, chợt sững lại vì thấy trống trải ở bên hông, mình hoảng hốt sờ tay vào túi quần. Không thấy cái điện thoại đâu mặt mình tái lại. Rồi lại thở phào nhẹ nhõm tự cười mình đãng trí, quên mất là hôm nay để điện thoại ở nhà.
    Trong lớp, có đứa quên không để chế độ rung, đang học hành say sưa, một đoạn cải lương của vở Chuyện tình Lan và Điệp vang lên. Cả lớp cười ầm, thầy cũng cười. Rồi thầy nghiêm nét mặt: Tôi biết các anh chị bây giờ bận rộn, có nhiều chuyện phải liên lạc. Nhưng chúng ta cũng nên cố tránh những cái làm ảnh hưởng đến người khác. Mình cúi mặt le lưỡi: Thỉnh thoảng mình cũng quên tắt chuông.
    Hết giờ, cả nhóm bạn kéo nhau lên bờ hồ hóng gió. Đi đứng thế nào, mình bị lạc mất mọi người, chẳng biết lấy gì để liên lạc. Không mang máy đã đành, mình còn chẳng nhớ số của ai mới tệ chứ. Số thường lưu trong máy nên hầu như không ai có ý niệm nhớ số của người khác. Thở dài thườn thượt, sau một chặng dài tìm, ngóng. Bực mình. Mất toi một buổi chiều vui vẻ.
    Đường về nhà đang sửa, xóc lên xóc xuống. Làm mình theo thói quen cứ một lúc lại đặt tay vào túi quần vì tưởng điện thoại rung. Rồi chợt nhớ ra... lại cười một mình... Một tên choai choai phóng lên ngó vào mặt mình: Gì mà vui thế em, cho anh cười với? Mình bặm môi, trừng mắt lườm, rồi rẽ vào ngõ nhà mình, cái đồ vô duyên!
    Đang thao thao kể về vụ cải lương trên lớp, tự nhiên mình nghe thấy tiếng nhạc chuông quen quen. Lao bổ về nhà vẫn thấy cái điện thoại của mình im lìm như cục gạch nằm đấy. Lại mò ra, thấy mọi người đang cười ngả nghiêng, hoá ra một tên biết mình tắt máy đã cố tình đặt trùng nhạc chuông để trêu mình.
    Muộn ơi là muộn mới thấy chị đi làm về. Vừa nhìn thấy mặt mình ?obả? đã gào ầm lên: Mày làm gì mà tắt máy để chị gọi mãi không được thế? Mẹ gọi cho mày suốt cả ngày cũng không được, gọi chị để hỏi xem sao cũng không biết... làm cả nhà lo lắng. Mình cười khì: Em đang thử một ngày không điện thoại mà.
    Đúng 10 giờ đêm mình mới mở máy. Tin nhắn tới tấp. Chậc, ngày xưa không có điện thoại di động thì mọi người vẫn sống khoẻ đấy thôi. Đang nằm vắt chân đọc tin, mình bật dậy vì những dòng mày ơi, hôm nay tao có 2 vé xem Mỹ Tâm biểu diễn ở Giảng Võ nhưng tao không liên lạc với mày được, đành rủ đứa khác đi. Số mày đen vậy.
    Ặc ặc, một ngày không điện thoại với mình đúng là một cực hình.
    Theo Tố NgaSinh Viên Việt Nam
  5. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ bạn nhận được tin nhắn của người yêu mình với nội dung thế này chưa? nghiên cứu nhé:
    "Anh oi,thang ban em ru em tam,bay gio em chuan bi qua nha no de tam voi no nen ko the noi chuyen tiep voi anh duoc.thong cam cho em nha"
    Sốc ko? đoạn này nghiên quá coi chừng cứu ko nổi luôn á
  6. Trungbdqn

    Trungbdqn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    1
    Hic, Tối hôm qua đi nhậu về thức hơi khuya, sáng 7h kém 15 còn đang say giấc nồng thì nghe tiếng chuông điện thoại reo bật dậy, nhưng không thấy điện thoại đâu cả, hình như tối qua chơi game rồi ngủ vất điện thoại ở đâu mất. Nghe tiếng chuông mà ko biết ở đâu! Hic lục tung cả giường cũng chả thấy. Cuối cùng thì ra nó nằm ... dưới gầm giường. Bật ra xem thì thấy số máy của sếp. không biết sáng sớm mà sếp gọi có chuyện gì. Không biết là lành hay dữ đây (mà theo cảm tính là lành ít dữ nhiều). Sáng 7h đến cơ quan, gặp sếp, Sếp bảo: Sao chú gọi không nghe máy Thôi đi uống cafe với chú. ặc ặc... [​IMG]. Chuyện lạ có thật.  Đang uống cafe với sếp thì có điện thoại giọng nghe lạ hoắc nhưng sặc mùi tình tứ: "Anh ơi, anh đang ở đâu mà nhạc nghe to vậy anh." Hic, trả lời liền:"Anh đang uống cafe mà em là ai vậy?". Bên kia đáp:"Ê, ông là ai mà giọng lạ hoắc vậy. Đưa điện thoại cho ảnh đi ko" Trời điện thoại của tui mà nhỏ đòi đưa cho ai vậy trời. Bằng giọng nhỏ nhẹ tui nói:"Em nhầm số rồi nhé!". Nhưng cũng bằng 1 giọng rất chi là "Cọp" nhỏ nói:"Trời sao cha không nói sớm, phí 2000 rồi" ....
  7. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Không dưng dạo này có một tên, chẳng biết là trai hay gái, tối nào cũng nhá vào máy nó. Điều đặc biệt là số ĐT của hắn lại y chang của nó, chỉ khác là hắn xài Mobi - còn nó thì Vina...
    Sáng nào hắn cũng gởi mess với hình mặt cười. Ừ, thì cũng thấy vui vui! Những niềm vui không đầu không cuối......
  8. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Anh yeu em nhieu lam em co hieu cho anh khong?
    Sáng dậy, mở máy ĐT, nhận vào hàng chục tin nhắn có cùng nội dung trên, những tin nhắn lúc nửa đêm!. Những tin nhắn từ máy của ''ông'' chồng đứa em họ!!!.
    Sao lạ vầy nè?Chắc là nó nhắn tin cho vợ, nhưng vợ nó đang ở cùng nhà và không sử dụng điện thoại!. Vậy là ???.....Hmm, gọi ĐT méc nhỏ em? Thôi ....ai lại thế! Gọi thằng kia chửi nó một trận? Không dám, nó ...to con quá . Im lặng bỏ qua? Không được !
    Thế là mất cả ngày buồn bực.
    May mà tối đó nhỏ em gọi điện giải thích. Có lý do chính đáng để tin rằng mấy người thợ làm ở nhà của nó lấy đt ra phá.
    Phù!!! nhẹ cả người!
  9. voquang1979

    voquang1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Một ngày vào năm 20.., các tôn giáo ở VN họp lại với nhau và quyết định hợp nhất lại thành một khối đoàn kết. Họ đồng lòng cử cha Curio làm chủ tịch và cha Gorio làm phó. Cha Gorio vốn là người Anh được đại hội đồng tôn giáo thế giới cử sang giúp cho cha Cu.. được vài tháng rồi.
    Hôm đó` nhân ngày Phật đản, cha Curio lại có một cuộc hẹn vô cùng hấp dẫn của một nữ giáo dân tại quán Vô Thường. Đang mải ngồi nhâm nhi cà phê thì chợt nhớ ra đã gần trễ giờ mình phải có bài nói chuyện quan trọng. Giữa dòng nhạc êm đềm: "...Từ nay tôi đã có tình, có em đi đứng bên đời líu lo...", biết mình về không kịp, cha Cu bèn lấy đtdđ ra nhắn cho cha Gô:
    -Bua nay ong len noi chuyen giup tui nhe! Tui dang phai...rua toi cho mot giao dan!!!
    -What will I say?
    -...Hom nay la ngay Phat dan. Dao Phat cung la dao. Dao Thien chua cung la dao. Dao Cao Dai cung la dao... Cac ton giao nen doan ket vi muc tieu chung.
    -OK!
    Thế là cha Gô đăng đàn, giữa hàng triệu tín đồ im phăng phắc, cha cất giọng uy nghiêm:
    -Hôm nay là ngày phát đạn!
    (Các tín đồ đưa mắt nhìn nhau chưa hiểu bề trên nói gì, hay có cuộc chiến nào chăng???). Ngưng một chút cha tiếp:
    - Dao phát cũng là dao!
    (Bên các nhà sư đạo hạnh nhíu mày nhưng vốn trầm tĩnh nên chưa nói gì). Cha lại dõng dạc:
    -Dao thiến....cũng là dao!
    (Phía giáo dân công giáo xì xầm rồi ồn ào hẳn lên),cha hoảng quá, hay mình nói sai gì chăng, vội lấy đt bấm lên coi rồi nói tiếp:
    -Dao....cũng la dao! Các tôn giáo nên đoàn kết vì mục tiêu chung!!(Tui không dám ghi lại câu trên)
    Tới đây thì áo vàng, áo đen, áo trắng loạn cả lên. Tui cũng thấy nên chuồn đi báo cảnh sát là vừa.
    Bữa sau, uống cà phê gặp hai cha, tình cờ nghe cha Cu nói với cha Gô(mặt mũi đang tím bầm): Trời ơi! Đạo Phật cũng là đạo. Đạo Thiên chúa cũng là đạo. Đạo Cao Đài cũng là đạo chứ! Ông làm dzầy chết tui rồi.Về học thêm tiếng Việt đi ông ơi!
  10. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    ThoNgoc từ sáng tới h cũng bực mình về chuyện đt nè...Bạn cùng nhà ThoNgoc về VN, ThoNgoc cho mượn Sim vì mua cái Sim cũng vài chục...hix...ai ngờ nó nhận được msg fải nói là kg còn j tục hơn nữa...mà lại gửi cho ThoNgoc....ThoNgoc xem số lạ wá trời ah...chả hiểu ai lại wậy ác nhân thất đức, ranh rang vậy kg biết nữa chứ......
    Mà lạ lùng là kg hiểu sao lại biết có người dùng mà gửi nhỉ...Vì Sim í dừng hoạt động lâu lắm rùi...Mà kg có cách nào truy số di động nhứ số cố định nhỉ....Mà số 0917...là ở đâu nhỉ...ThoNgoc nhớ đấu có số này đâu nhỉ....hay mình lạc hậu wá nhỉ...
    Hối đó, lâu lâu cũng nhận được msg lạc...nội dung dễ thg lắm : chúc em iu ngủ ngon và mơ thấy anh nhé !!!Hồi trước nhỏ, đọc thấy sến sến mắc cười lằm...bi h lớn lại mong đêm đêm cũng nhận được msg như thế......
    Bên này thì nhận được đt của 1 ông điên điên....hồi í sd card nghe cũng tốn tiền nên kg nghe sau này chuyển wa thue bao nghe free nên nghe thoải mái....cứ gọi tới hỏi Tên/ sang đây làm gì/ ở đâu/ fải nguoi VN hong....acac....hắn có giọng cười man rợ zã man luôn.Hôm í cái đt được chuyền tay cả lũ con gái trg nhà nghe....nghe gioịng cười của hắn đứa nào cũng sợ hết.....đang ngồi chia sẽ cảm nhận về nụ cười of hắn tự nhiên có tiếng chuông cửa......keke.....cả đám rú lên, 1 em theo fản xa fóng vào nhà bếp xách dao ra...em khác nhìn wa cửa trước khi mở ....hihi....hôm i'' giống như được xem film kinh zi i''...

Chia sẻ trang này