1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện vui buồn từ chiếc alô của bạn ...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi bianconeri194, 04/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    " Be oi, day chua ?Chucmot ngay moi tot dep,"
    " chuc cuoi tuan vui "
    " Be oi, ngu ngon nhe !"
    "Anh nho be lam "
    "Be an com chua?"
    " Be ve den nha thi nhan tin cho anh "...
    ..........
    Cảm ơn mầy nha "dế" vì đã mang đến cho ta niềm vui nho nhỏ..
  2. MogDance

    MogDance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nếu có dế, em sẽ làm phiền anh mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi tối, để anh sẽ cáu lên mà siết em đến nghẹt thở, theo cái cách mà anh gọi là trừng phạt em...
  3. shmilt24

    shmilt24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    _Mí hôm ni, đến 2,3 h sáng là cái alo reo inh ỏi. Kiu bx dậy học bài. Hix, người ta gọi mờ vẫn ngái ngủ, bắt phải nói chiện cho tỉnh ngủ, làm mìn....hết xiền
    Nhưng mờ vẫn vui. Nói chiện với bx là vui à
  4. uyennguyen237

    uyennguyen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Nhờ cái đt mà hai anh em hiểu nhau nhiều hơn...Bắt đầu từ một cái tin nhắn đi nhầm, sau đó là ...một câu chuyện dài.Tự nhiên thấy vui vui khi hàng đêm có người kêu đi ngủ, sáng sớm có người kêu dậy đi học.Cứ như có thêm một cái đồng hồ báo thức đáng tin cậy và đầy yêu thương!
  5. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Thỏ hay có cái tật ban ngày tug tăg đến đêm mới lò dò vác sách ra học.....Hồi trước mỗi lần như vậy thì sợ ngủ wên hog đi thi được thì tèo luôn....bao nhiêu côg sức thức đêm thức hôm...vậy là học xog lu''c 4h, ngù 1h là co'' người gọi đt kêu dây để đi bơi ở hồ bơi cứu hoả i'' rồi mới đi thi....:|.....Lâu lắm kg được nhận nhg cuộc gọi như thế....
  6. phocuong

    phocuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Thị Nở đang trằn trọc không ngủ được. Nhận được tin nhắn: " Anh yêu em". Ối trời ơi Thị Nở kéo một lều đến sáng đi làm trễ luôn. hihi
  7. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Đang online , mắt nhắm mắt mở thế nào mà lại bỏ ra 25 cent để rely SMS cho nhỏ bạn ở Mỹ !
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đêm , đang ngủ quờ quạng , rồi tìm chú dế xem có cuộc gọi lỡ hoặc là tin nhắn dễ thương của em ko ....
  9. phocuong

    phocuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nằm mơ mình cũng không thấy!!!
  10. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mầy nha "cu" . Không có mầy chắc tao buồn mà chết trước Tết rồi, không sống nổi qua cái Tết này đâu . Cảm ơn đã "kết nối yêu thương".( giống quảng cáo Nokia quá )
    Tại mầy mà tao phải méo mặt nhìn hóa đơn điện thoại tháng này đó "cu" à.

Chia sẻ trang này